13:30 | 12/07/2022

Cặp đôi diễn viên “boylove” Quang Anh – Thiện Tâm khẳng định mình “thẳng bưng” trong buổi ra mắt phim

Tintuc - Vừa qua. Dự án phim “Phải Chăng…?” đã có buổi họp báo ra mắt chính thức sau 2 năm dài sản xuất. Trong họp báo có sự góp mặt của: ca sĩ Đào Ngọc Sang, Diễn viên Võ Minh Khải, diễn viên Thịnh Vinh, tiktoker Stella, tiktoker Đặng Anh Thy, dancer Minh Quân, Đậu Hải Minh Anh – người đẹp được yêu thích nhất và Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng dành thời gian đến chúc mừng.

Webdrama “Phải Chăng…” là một bộ phim của cặp đôi diễn viên trẻ Thanh Hải và Quốc Đại. Từ những rung động đầu đời chưa rõ ràng, còn nhiều thắc mắc và những dấu chấm hỏi trong suy nghĩ của lứa tuổi mới lớn tạo nên một câu chuyện tình cảm trên hành trình tìm đến giới tính bản ngã của cặp đôi nam chính và cô bé hủ nữ.

Diễn viên Võ Minh Khải đến chúc mừng Linh Đỗ – Quang Anh – Thiện Tâm ra mắt dự án đầu tay

Bộ phim xoay quanh 3 nhân vật là Thanh Hải do Thiện Tâm thủ vai, Hoàng tử ảnh Quốc tế Quang Anh trong vai Quốc Đại và Linh Đỗ vào vai Trúc Lam. Chuyện bắt đầu từ “chữ duyên” khi hai nhân vật chính vô tình “va” vào “ánh mắt” của nhau dẫn đến nhiều mâu thuẫn, nhưng đó cũng là sợi dây kết nối đôi bạn này lại cùng nhau, thêm cô bé “hủ nữ” Trúc Lam làm xúc tác cho Thanh Hải và Quốc Đại cảm nhận được những rung động đầu đời.

Ca sĩ Đào Ngọc Sang giữ vai trò sáng tác và thể hiện ca khúc nhạc phim cũng đến chúc mừng ekip

Lê Hồng Phong, Giám đốc sản xuất dự án “Phải Chăng…?” cho biết: “với Phong đây là một dự án đầu tay, vì sự đam mê nghệ thuật thứ 7 mà Phong quyết định thực hiện dự án này. Dự án phải chăng được lên ý tưởng đầu tiên dự định làm 1 clip 10 phút để xem khả năng diễn xuất của các diễn viên trẻ, nhưng từ sự cầu toàn mà Phong quyết tâm tìm tòi học hỏi các khâu sản xuất phim, và đến hôm nay những gì bỏ ra cũng đã có thành quả ngoài mong đợi. Hy vọng thời gian tới Phong có thể thực hiện tiếp dự án phần 2, vẫn sẽ rất chỉn chu về hình ảnh như dự án đầu tay này.”

Đạo diễn trẻ Khang Hoàng chia sẻ về dự án phim boylove đầu tay: quá trình sản xuất phim đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Thách thức lớn nhất là làm cho hai bạn diễn viên nam chính hiểu được tình cảm của nhân vật và thể hiện được những cảm xúc ấy một cách tự nhiên nhất. Các bạn diễn viên trẻ tuy chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng rất đam mê, nhiệt huyết, chịu khó hoàn thành vai diễn tốt nhất có thể. Điều này đã mang lại nhiều năng lượng tích cực cho cả ekip hoàn thành bộ phim.

Biên kịch Võ Minh Hoàng Anh trải lòng về kịch bản phim “Phải chăng…?”: sở hữu ý tưởng và bối cảnh thuần Việt với một chuyện tình chớm nở nơi vùng quê. Kỷ niệm của các nhân vật cũng xoay quanh sân nhà, cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay và những thú vui bình dị như thả diều, xếp cào cào lá tre… Vì không muốn đánh mất không gian êm ả và thơ mộng ấy nên biên kịch không nhồi nhét “cả bầu trời drama” vào 3 tập phim lần này. Dù vậy, những rung động đầu đời thể hiện qua những tình huống gần gũi vẫn đủ sức khiến hủ nữ “ôm gối xuýt xoa” mà không cần phải quá “xôi thịt”. Bên cạnh đó, do đây là phần mở đầu của “mini series” nên biên kịch đã chủ đích để dành nhiều chi tiết được gợi ra nhưng chưa giải quyết thấu đáo.

Cùng với sự khó khăn và cố gắng hoàn thành dự án. Thông qua bộ phim Ekip mong muốn gửi đến khán giả cũng như các bạn trẻ ngoài những “rung động đầu đời” hay những chiếc “smartphone” hiện đại mà không quên cố gắng để có tương lai tốt hơn khi trưởng thành, hình ảnh mà ekip xây dựng cho Quốc Đại trong phim là mính chứng cho điều đó, cố gắng để có được thành công. Tình cảm gia đình và sự thấu hiểu những thành viên trong gia đình cũng là một yếu tố được gợi nhắc nhiều lần trong phim. Ranh giới của phong kiến và hiện đại đã được xóa nhòa trong “Phải chăng…?” khi ông bà là người bạn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên nhưng không áp đặt lên con cháu.

Web Drama “Phải Chăng…?” sẽ được lên sóng vào lúc 20h Thứ Chủ Nhật: 17/07 trên kênh Youtube Lee Entertainment.

Xem tại đây: https://www.youtube.com/channel/UCJkN33u80zB2aOwM9CLPnWw

Hình ảnh: B&W Media

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...