07:54 | 10/05/2020

Phương Trâm được khen ngợi khi tạo nên sự khác biệt và thể hiện lực diễn rõ hơn

Tintuc - Tập 6 của Gương Mặt Điện Ảnh 2020 sẽ là sự trở lại của 2 “nữ chiến binh” Lê Phúc Nhi và Phương Trâm với thử thách “Cố tật nhận dạng”.

Chương trình vừa được phát sóng vào tối thứ Bảy ngày 9/5/2020 trên kênh HTV9. Ở chủ đề này, mỗi thí sinh sẽ thể hiện một cố tật kèm với những nét diễn xuất tinh tế để thuyết phục được Ban giám khảo gồm diễn viên Cát Phượng, diễn viên Kiều Minh Tuấn và diễn viên Phi Ngọc Ánh. Tiếp sau thử thách chính, các thí sinh còn phải trải qua phần thi Truyền cảm hứng, mang đến cho khán giả những thông điệp ý nghĩa nhưng không kém phần vui nhộn.

Lê Phúc Nhi gian nan đi tìm một nửa yêu thương

Lê Phúc Nhi – cô gái xứ dừa Bến Tre mang đến tiết mục dự thi có tên là “Một nửa yêu thương” được cảm tác từ truyện ngắn “Đảo” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Trong tiểu phẩm này, nhân vật mà Phúc Nhi vào vai có tên là Hòa – một người làm gái. Đây là một cô nàng có vẻ khá “gai góc” nhưng bên trong lại là con người có nội tâm sâu sắc và khao khát yêu thương. Cố tật của Hòa cũng là thói quen của rất nhiều người, đó là hít dầu gió. Tuy tật này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật sự với nhân vật trong tiết mục mà Phúc Nhi thể hiện lại không hề đơn giản chút nào.

Câu chuyện lấy bối cảnh từ một hòn đảo hoang với căn nhà lá lụp xụp của một anh chàng mù. Anh ấy lại có biệt tài nghe được hơi biển và dự báo cho mọi người biết về tình hình thời tiết, nên đã giúp đỡ được rất nhiều những ngư dân trong công việc đánh bắt. Muốn cảm ơn anh, lại thấy anh đơn chiếc, nên người dân đưa Hòa đến với anh.

Diễn biến câu chuyện thay đổi khi khi vợ cũ của anh tìm về để xin đưa hài cốt đứa con của họ vào đất liền. Điều đáng nói là chính người vợ ấy đã phá bỏ đứa nhỏ này khi nó còn trong bụng mẹ. Hòa cũng là cô gái từng bị mất con khi nó chưa tượng hình, nhưng khác với người vợ kia, Hòa bị người ta ép phải phá. Do đó, khi nghe câu chuyện của hai vợ chồng, Hòa đã bức xúc và đẩy tình huống lên đến cao trào.

Nhận xét về phần dự thi này, diễn viên Phi Ngọc Ánh khen ngợi: “Đây là một thử thách rất lớn dành cho bạn… Bạn đã thể hiện được phần thi chị đánh giá là xuất sắc”. Trong khi đó, diễn viên Cát Phượng đưa ra nhiều lời gợi ý về hướng đi cho thí sinh trong xử lý tình huống, đồng thời cho biết: “Chị muốn nhân vật này em diễn chai lì hơn chút xíu”.

Trong lúc diễn, Phúc Nhi gặp chút sự cố do hút dầu quá nhiều nên không thể rơi nước mắt trong đoạn cần phải khóc. Điều này khiến giám khảo Phi Ngọc Ánh tỏ ra bất ngờ: “Hít dầu thiệt luôn hả em?”. Giám khảo Kiều Minh Tuấn nhân đó pha trò: “Vậy là hơi em mạnh đó! Em hít hết nguyên một chai luôn!”. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tiếp lời và có nhiều lời góp ý về cách diễn cho thí sinh.

Phương Trâm đau đớn khi chạm vào quá khứ

Phương Trâm mang đến tiết mục mang tên là “Chạm vào quá khứ”, nhân vật chính là My – một cô nàng mạnh mẽ với quyết tâm trả thù. Cha mẹ của My bị một tên trộm đột nhập vào nhà và giết hại vào năm cô 6 tuổi. Lúc ấy My đang trốn trong tủ quần áo và thấy toàn bộ sự việc. Sợi dây chuyền mà tên trộm đeo trên cổ và tiếng leng keng phát ra từ nó đã trở thành chi tiết ám ảnh My từ bé cho đến lớn.

Với tâm lý sợ sệt từ nhỏ, My hình thành cố tật cắn móng tay vào những lúc căng thẳng. Đặc biệt là những lúc nghe âm thanh leng keng phát ra từ thứ gì tương tự với âm thanh mà mình bị ám ảnh, My lại càng căng thẳng và cắn móng tay. Bối cảnh của tiểu phẩm diễn ra tại một khu trọ mà minh đang thuê. Hàng xóm bên cạnh phòng cô là một anh chàng kém trí tên Tý. Hằng ngày hai chị em thường quan tâm, giúp đỡ nhau.

Một ngày nọ, My tình cờ phát hiện sợi dây chuyền của tên trộm năm xưa trong nhà Tý và biết được cha Tý chính là người giết cha mẹ mình. Cô định giết Tý để trả thù nhưng không nỡ xuống tay. Sau đó, bọn giang hồ tìm đến My để đòi nợ và định hành hung cô, Tý đã đứng ra can ngăn và vô tình trúng phải một nhát dao của bọn chúng.

Với bài thi này, diễn viên Cát Phượng dành lời khen cho Phương Trâm. Chị đánh giá vòng này bạn đã diễn khác hẳn vòng trước, có độ tương tác, lực diễn rõ hơn. Tuy nhiên, chị cũng chỉ ra khuyết điểm của thí sinh là biểu cảm ánh mắt chưa được sâu sắc, bởi theo chị: “Đây là điện ảnh mà, cần cặp mắt nhiều lắm”. Một khuyết điểm khác của Phương Trâm cũng khiến “cô Cát” chưa hài lòng, chị nhắc nhở: “Cắn móng tay em cắn không rõ”. Liền sau đó, nữ giám khảo thị phạm cho thí sinh về cố tật này.

Đồng quan điểm đó, diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng cho rằng: “Động tác cắn móng tay của em chưa thật sự đào sâu”. Đánh giá chung về tổng thể bài thi, anh cảm thấy khá tiếc cho Phương Trâm vì: “Em đang bị bảo toàn quá, nó không có thăng hoa cho bản thân em!”. Ở một góc nhìn khác, diễn viên Phi Ngọc Ánh góp ý: “Lúc cao trào em nói nhanh quá! Phải chi em nói chậm lại chút xíu, em cảm hơn, em đẩy sự thù hận vào trong từng câu nói”.

Truyền cảm hứng về đại dịch Covid-19

Tiếp theo sau tiết mục dự thi chính với thử thách “Cố tật nhận dạng”, 2 thí sinh Phương Trâm và Lê Phúc Nhi sẽ tiếp tục tranh tài ở thử thách phụ là phần thi “Truyền cảm hứng”. Với đề tài đại dịch Covid-19, các thí sinh đã mang đến những tiết mục sinh động để góp phần lan tỏa những thông điệp về phòng chống dịch bệnh. Cả 2 tiết mục “Súc miệng đúng cách” của Phúc Nhi và “Ý thức đeo khẩu trang” của Phương Trâm đều mang đến những lời khuyên ý nghĩa và đầy tính khôi hài.

Sau mỗi tiết mục, thí sinh sẽ nhận bình chọn từ Ban Giám khảo. Nếu thí sinh nào nhận được 2 lượt yêu thích (tương ứng với biểu tượng trái tim đỏ) thì sẽ được nhận thêm 1 điểm cộng. Ở đêm thi này, cả 2 thí sinh Phúc Nhi và Phương Trâm đều nhận được điểm cộng từ Ban giám khảo cho phần thi “Truyền cảm hứng”.

Gương Mặt Điện Ảnh là cuộc thi tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực điện ảnh, do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:45 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV9. Tuần sau, tiếp tục với chủ đề “Cố tật nhận dạng”, Gương Mặt Điện Ảnh sẽ giới thiệu đến quý khán giả tiết mục dự thi của Công Hà và Thanh Nhã. Tập 7 sẽ được phát sóng vào lúc 20:45 thứ Bảy ngày 16/5/2019 trên kênh HTV9.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...