Hai chữ thương nhớ - một chữ chờ

Tapchisaoviet - Đã nhiều lần em tự hỏi mình rằng, em có sai khi em chọn thích anh? Em có quá ngu ngốc khi cố

Anh đã vô tình lướt qua em!

21:10 | 13/08/2016
Tapchisaoviet - Anh bước chân mà chẳng thể dừng lại như khi xưa đã vụt mất em.

Vì sao nhiều phụ nữ không ngại làm kẻ thứ 3?

16:56 | 13/08/2016
Tapchisaoviet - Trở thành kẻ thứ ba bị nhiều người khinh miệt, thế nhưng trong cuộc sống xô bồ, vẫn không có những cô gái

Gửi chồng yêu - tình đầu của em!

11:39 | 13/08/2016
Tapchisaoviet - Em có được cái may mắn mà em cho rằng ít ai trong cuộc đời có được, đó chính là không biết được

Đi một vòng rồi ta cũng gặp lại nhau

12:20 | 12/08/2016
Tapchisaoviet - Anh biết không, tháng ngày ấy, em lao đầu vào học điên cuồng. Em ôm chầm lấy cô bạn cùng bàn khóc nức

Tình yêu của tôi

09:13 | 12/08/2016
Tapchisaoviet - Tôi yêu mảnh đất nơi này, yêu sông yêu biển và yêu cả con người nơi đây. Giờ đây tôi có thể nhận

Chín năm cho tiếng gọi 'Tình đầu'

13:46 | 07/08/2016
Tapchisaoviet - Kỉ niệm tình đầu của tôi chắc sẽ chẳng lãng mạn. Nhưng trong tình yêu đôi khi không cần sự lãng mạn, mà

Phụ nữ nhẫn nhịn thì đàn ông giở mặt, bất cần thì si mê

10:59 | 04/08/2016
Tapchisaoviet - Phụ nữ cứ bất cần tí thì đàn ông nó lại si mê, quá yêu đôi khi còn điên cuồng… Nhưng cứ hễ

Xa rồi mới biết mình thương!

12:32 | 03/08/2016
Tapchisaoviet - Tôi đã phân vân rất nhiều trước khi quyết định viết những dòng này. Không phải vì sợ người khác biết mình dại

Yêu nhau từ Facebook

08:57 | 01/08/2016
Tapchisaoviet - Khi mà đặt bút đôi dòng này. Tôi nói là tôi nhớ anh "nhớ nhiều lắm!"

Tin tưởng yêu anh, tất cả vì anh... Nào ngờ gặp phải sở khanh

08:54 | 01/08/2016
Tapchisaoviet - Anh vẫn như thế, vẫn níu kéo em và vẫn qua lại với nhiều người, gần đây thì công khai đăng ảnh tình
Xem theo ngày
loading...