15:30 | 10/08/2020

100 Giây Rực Rỡ: Tôn vinh nghề xiếc, nhóm Balance Brothers đoạt giải Nhất tuần thứ 2

Tintuc - Tập 1 kết thúc bằng hành trình kết nối cảm xúc về tình yêu, gia đình với chiến thắng thuộc về cặp diễn viên múa với tiết mục múa Bệnh Viện Mắt đầy cảm động.

Tiếp nối với những cảm xúc đong đầy này,  tập 2 của 100 Giây Rực Rỡ mùa 3 đã lên sóng mang đến các tiết mục giải trí sống động cùng với những câu chuyện về sự khổ luyện, sự hi sinh, sự nỗ lực cho những ước mơ cháy bỏng. Một tập phát sóng mà bạn có thể cùng ngồi với đại gia đình của mình vào buổi tối cuối tuần yên bình.

Để đóng góp cho những tiết mục dự thi nhiều ý kiến sâu sắc, sự trân trọng dành cho những tài năng đang đứng trên sân khấu, có lẽ không thể thiếu gương mặt của 2 khách mời trong ban Bình luận. Trong tập 2, Kyo York một lần nữa xuất hiện với vị trí này bởi ở mùa trước, anh đã xuất hiện và đã đem đến những nhận xét khách quan dành cho các thí sinh. Anh còn tặng khán giả xem chương trình phần trình diễn bài hit của mình – “Cho những ngày đã qua” đầy cảm xúc. Đồng hành cùng anh còn có Liêu Hà Trinh – cô MC duyên dáng với cách dẫn chương trình mượt mà.

Mở màn tập này là sự xuất hiện của một cô gái có cái tên rất lạ – Chong Linh Nhi, một du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Linh Nhi chia sẻ rằng cô bước vào ngưỡng cửa cuộc đời với nhiều lựa chọn tuy nhiên trên hành trình lựa chọn ấy, cô khá bối rối khi không nhận ra một cách rõ ràng đam mê thật sự của mình là gì. Chỉ sau khi trở về Việt Nam, Linh Nhi quay thử một số clip nhỏ tự hát trên trang mạng xã hội và được nhiều bạn bè ủng hộ, cô mới cảm nhận được rõ hơn trong mình một đam mê cháy bỏng khác là ca hát. Mọi người khá ngạc nhiên khi Linh Nhi lựa chọn thể loại khá khó là nhạc Jazz để thể hiện nhưng cô có một lý do riêng khi Linh Nhi tham gia 100 Giây Rực Rỡ. Cô chia sẻ: “Không phải để biết thắng thua mà quan trọng nhất chính là được một lần đứng trên sân khấu biểu diễn. Bản thân em thích ca hát nhưng lại chưa biết mình phù hợp với phong cách hay thể loại âm nhạc nào. Thông qua 100 vị ban giám khảo ở trường quay và các vị trong ban bình luận, em muốn biết được điều gì sẽ phù hợp…” Chong Linh Nhi chắc hẳn đã rất hài lòng khi nghe nhận xét thực sự của khán giả trong trường quay và chính Kyo York đã dùng kinh nghiệm của chính mình để truyền đạt cho cô một số kỹ thuật khi trình diễn một ca khúc. Liêu Hà Trinh có những cách gợi ý để cô gái này chia sẻ và dần chạm tới những mong muốn thầm kín của mình. Đó là món quà đúng như ý nguyện của cô gái này khi đến với 100 Giây Rực Rỡ hơn là số điểm 138 điểm cho tiết mục trình diễn này.

Tiết mục của Chong Linh Nhi: 

Một trong những tiết mục tạo ra nhiều ấn tượng cho khán giả ở tập 2 chính là phần dự thi của Hương Huyền với khả năng lồng tiếng có thể làm biến đổi cảm xúc của người xem. Chắc hẳn những ký ức đẹp của thế hệ 7X, 8X vẫn còn lưu giữ về những bộ phim lồng tiếng của TVB, Nhật Bản, Đài Loan… Dù rằng với sự phát triển của xã hội, người xem có thêm nhiều sự lựa chọn hơn là phim lồng tiếng nhưng vị trí của nghề lồng tiếng vẫn giữ một vai trò đặc biệt riêng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi xem phim. Đó là lý do mà Hương Huyền có mặt trên sân khấu 100 Giây Rực Rỡ với tiết mục lồng tiếng từ giọng thiếu nhi, người già, người mẹ dịu dàng đến tiếng nức nở nghẹn ngào của đứa con mồ côi. Khán giả bắt gặp hình ảnh một cô gái học tại một trường đại học danh tiếng nhưng lại đam mê diễn xuất và đắm mình vào các nhân vật của nhiều bộ phim. Hương Huyền quyết tâm theo nghề dù ban đầu không được gia đình ủng hộ và đó cũng là lý do cô cảm thấy khá ray rứt khi không làm theo nguyện vọng của ba mẹ đối với mình. Chính tiết mục của cô cũng đã làm Kyo York dành 1  điểm bình chọn của mình để cổ vũ cho cô.

Hương Huyền chia sẻ sự thú vị của nghề lồng tiếng: 

Hương Huyền bật khóc khi được khen

Sau tiết mục của Hương Huyền, người ta bắt gặp rất nhiều giọt nước mắt đã rơi đan xen với những nụ cười. Đúng như MC Quang Bảo đã nhận xét là cô gái này có khả năng chơi đùa với cảm xúc của người khác bằng giọng nói. Không chỉ vậy, một bác khán giả lớn tuổi tại trường quay đã khen tiết mục này khiến cho Hương Huyền bật khóc vì xúc động. Chưa dừng lại ở đó, Liêu Hà Trinh cũng đã chia sẻ rằng: “Trinh rất giận vì trước khi đến chương trình, Trinh đã đánh nền kỹ lắm nhưng tiết mục của Hương Huyền đã làm Trinh khóc trôi nền hết luôn. Rồi sau đó lại khiến Trinh có cảm giác như mình là một đứa trẻ. Tự nhiên có cảm giác mình “hai mặt” quá vì mới khóc đó bây giờ lại vui cười yêu đời…”. Nữ MC này cũng nhắn nhủ trên sóng truyền hình với ba mẹ của Hương Huyền rằng những gì cô gái này đã làm với nghề lồng tiếng là một điều thật sự đáng trân trọng. Nhìn nụ cười mãn nguyện của Hương Huyền khi được lắng nghe tất cả những lời động viên và sự trân trọng đến từ các khán giả, điều này chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô gái này vững bước trên chặng đường nghề của mình hơn.

Thí sinh nhí đầu tiên xuất hiện trong chương trình 100 Giây Rực Rỡ với một vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu. Đó là cô bé Kim Anh với giọng hát ngọt ngào đến nỗi ngay từ khi cất giọng hát đã khiến một số người nghe không tin đó là hát thật, thậm chí còn nghĩ cô bé hát nhép. Vì cô bé hát hay quá nên Sam đã xin nhép một đoạn và Sam diễn xuất quá đạt khiến Quang Bảo cà khịa cô ngay trên sân khấu. Với số điểm bình chọn cao 150,5 thì Kim Anh xứng đáng với phần khen ngợi đến từ Kyo York.  

Bé Kim Anh chia sẻ việc bị đồn hát nhép:

Phần trình diễn của bé Kim Anh với ca khúc Bà Năm: 

Khép lại tập 2 chính là màn trình diễn của Balance Brothers là sự kết hợp của hai nghệ sỹ xiếc thăng bằng Tấn Thành – Kiên Quang. Đây không chỉ là một tiết mục xiếc thông thường, khán giả được xem một tiết mục được lồng ghép thành một một câu chuyện, đưa người xem đến rất nhiều cung bậc cảm xúc bằng không chỉ hình ảnh mà còn cả phần voice và âm nhạc. Đúng như tên gọi – Thanh Xuân Đời Tôi, câu chuyện trên sân khấu của họ là những tháng ngày rèn luyện, để có một tiết mục xiếc thăng bằng trình diễn, cả hai đã phải luyện tập 5 năm, thậm chí có những chấn thương không lường trước được vẫn xảy ra thường xuyên như bong gân, trật khớp… Hai nghệ sỹ này đã có thâm niên gần 15 năm trong nghề nhưng đây là lần đầu tiên họ đến với sân khấu 100 Giây Rực Rỡ và dàn dựng tiết mục của mình thành một câu chuyện kể. Nhìn Kiên Quang cheo leo trên đầu của Tấn Thành khi anh này di chuyển trên những bậc thang cao thấp khác nhau thì ai cũng phải thót tim. Liêu Hà Trinh đã chia sẻ rằng bản thân cô cũng không dám xem các tiết mục xiếc vì sợ phải chứng kiến các tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thế nhưng chính màn trình diễn này đã khiến truyền cảm hứng cho cô rất nhiều bởi đó là minh chứng cho nỗ lực phi thường mà con người ta có thể chinh phục những giới hạn mà không phải ai cũng có thể làm. Liêu Hà Trinh đã trân trọng gửi tặng nhóm một điểm bình chọn của chính mình. Còn một vị khán giả trẻ đã chia sẻ ngay tại trường quay: “Bản thân em là một người không hề thích xiếc nhưng khi được thưởng thức tiết mục của hai anh từ dàn dựng, vũ đạo, âm thanh, ánh sáng… đã thuyết phục em. Không chỉ được xem xiếc mà hai anh đã biến tiết mục thành một câu chuyện kể ý nghĩa về thanh xuân. Bởi những cống hiến của hai anh quả thật rất tuyệt vời.” Kết quả là nhóm Balance Brothers đón nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối 149,5 điểm và giành về cho mình giải Nhất tuần. Họ đã toả sáng hết mình, sống trong 100 giây cực kỳ rực rỡ theo ý nghĩa của riêng mình.

Tiết mục đoạt giải nhất: 

Cùng chờ đón dàn thí sinh tài năng với những màn biểu diễn đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong tập 3 của 100 Giây Rực Rỡ do VTV3 phối hợp cùng công ty giải trí Vietcom sản xuất sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy – 15/08.   

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...