22:06 | 18/12/2018

Đan Trường tìm được thí sinh có cá tính thích cô độc giống mình

Tintuc - Sau khi chia tay với Quang Đệ và Nguyễn Văn Minh ở tập trước, 13 thí sinh còn lại của Solo cùng Bolero 2018 tiếp tục bước vào vòng Chung kết 3 với chủ đề Đêm Giáng Sinh.

Ở thử thách này, các thí sinh được tự do chọn những ca khúc về mùa Đông, Giáng sinh và chọn 1 trong 4 giám khảo là Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Đan Trường, hoặc NSƯT Vũ Thành Vinh để chinh phục nhằm có thêm 1 điểm cộng từ giám khảo đó. Đây là số điểm khá quan trọng bởi vòng chung kết 3 chỉ có 10 thí sinh được đi tiếp và 3 thí sinh phải dừng chân. Vòng thi này bao gồm 2 đêm, đêm đầu tiên phát sóng vào tối qua với 7 thí sinh: Huỳnh Gia Đạt, Nguyễn Huy, Trúc Ly, Trúc Anh, Như Ý và Quang Thành. Giám khảo Mạnh Quỳnh rất ấn tượng với giọng hát chất lượng của các thí sinh, trong khi đó giám khảo Đan Trường lại khá ngạc nhiên bởi các thí sinh năm nay dũng cảm chọn những ca khúc rất khó so với tuổi đời của mình.

Chàng trai nghèo xứ Huế từng đi bốc vác để nuôi đam mê ca hát Quang Thành chọn ca khúc tặng cho Phi Nhung và chúc nữ ca sĩ mở lòng đón nhận tình yêu mới

Trong số các thí sinh của top 13 Solo cùng Bolero2018, Quang Thành là thí sinh có gia cảnh khá khó khăn. Năm 2010, Quang Thành từ Huế vào TP.HCM học tập và làm việc, vì cuộc sống khó khăn anh vừa làm bốc vác, bán quần áo dạo ngoài vỉa hè để kiếm tiền đi học. Do đó, những dịp cuối năm, anh thường tranh thủ thời gian đi làm thêm nên chưa được hưởng được một mùa Noel nào trọn vẹn. Anh chọn ca khúc Trên đỉnh mùa đông (sáng tác Trần Thiện Thanh) vừa để tạo kỷ niệm cho mình tại chương trình, vừa hát tặng giám khảo Phi Nhung và cầu chúc mùa đông này nữ ca sĩ sẽ mở lòng để đón nhận tình yêu mới bởi ngoài kia còn rất nhiều người yêu thương chị. Câu chuyện vượt khó và phần thể hiện ca khúc của Quang Thành đã mang đến nhiều xúc động cho giám khảo.

Giám khảo Phi Nhung chia sẻ: “Câu chuyện của em không thua gì của chị, hơn 20 năm nay Phi Nhung chưa có mùa Noel nào được ngồi lại với người thân trong gia đình. Phi Nhung có 1 cô con gái nhưng chưa mùa Noel hay dịp Tết nào 2 mẹ con được bên nhau, chia sẻ cho nhau món quà. Tất cả những dịp đó Phi Nhung đều đi làm, kiếm tiền và giúp đỡ mọi người. Đó là điều quan trọng nhất với Phi Nhung”.

Nguyễn Huy khiến Đan Trường và Mạnh Quỳnh lo ngại vì quá điêu luyện

Thí sinh Nguyễn Huy chọn ca khúc Tình người ngoại đạo (sáng tác Nguyễn Văn Đông) để chinh phục giám khảo Mạnh Quỳnh. Ca khúc này trước đây Nguyễn Huy đã từng nghe nam giám khảo hát ở một sân khấu ngoài trời và anh cực kỳ ấn tượng. Anh thể hiện ca khúc này một phần vì sự ngưỡng mộ đó, một phần vì muốn được nghe Mạnh Quỳnh góp ý, hướng dẫn thêm cho mình. Nhận xét về giọng hát của Nguyễn Huy, giám khảo Phi Nhung khen anh hát hay, chuẩn, cảm giác như chị đang là khán giả ngồi nghe ca sĩ hát, chỉ có điều anh vẫn còn thiếu cái lạ để mọi người nhớ.

Giám khảo Đan Trường dành cho Nguyễn Huy lời khen: “Cảm nhận như nghe Nguyễn Huy đang kể chuyện tình trắc trở của mình, em hát rất có hồn, tuyệt vời. Em là thí sinh quá chuyên nghiệp, chính vì vậy thường chọn những ca khúc có chiều sâu, đây cũng là con dao 2 lưỡi cho em, được khán giả ấn tượng hoặc không”.

Đan Trường tìm được thí sinh có cá tính thích cô độc giống mình

Khác với hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài ở các tập trước, Trúc Ly làm mới mình bằng trang phục gợi cảm và phong cách trình diễn nồng nàn quyến rũ hơn. Cô hóa thân thành 1 nữ ca sĩ phòng trà xưa để thể hiện ca khúc Bài tình ca mùa đông (sáng tác Trầm Tử Thiêng) để chinh phục giám khảo Mạnh Quỳnh.

Giám khảo Mạnh Quỳnh bất ngờ: “Anh xin thán phục sự liều lĩnh của em, đây là con dao 2 lưỡi với em vì đây là chủ đề thi loại trực tiếp. Tiết mục này em trình diễn tốt nhưng anh không thích vì anh cần thể hiện phong cách đúng dòng nhạc Bolero khiến khán giả nhớ đến em là ca sĩ hát Bolero được 4 giám khảo đánh giá chuẩn. Bài hát này rất khó mà em vừa hát vừa nhảy được rất khó nên tặng em 1 điểm cộng cho sự can đảm”.

Người đẹp Bình Thuận Như Ý nhờ Mạnh Quỳnh làm người yêu để hát cảm xúc hơn

Người đẹp Bình Thuận Như Ý thể hiện ca khúc Đêm kỷ niệm (sáng tác Ngân Giang) để dành tặng cho 1 người bạn tâm giao ở cách xa nửa vòng trái đất. Với ca khúc này, Như Ý chọn giám khảo Mạnh Quỳnh để chinh phục và xin phép được xem anh như người yêu của mình trong bài hát để thể hiện cảm xúc hơn. Giám khảo Phi Nhung khen Như Ý chọn bài hát lãng mạn, hay, nhưng hát chưa mở khẩu hình.

Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh khen Như Ý mở màn hết ý như 1 công chúa tuyết. Là người được Như Ý chọn để chinh phục, giám khảo Mạnh Quỳnh ấn tượng với chiếc đầm Như Ý mặc rất đẹp, cách thể hiện ca khúc hoàn hảo, diễn có thần sắc và tặng ngay 1 điểm cộng cho cô. Giám khảo Đan Trường nhận xét: “Như Ý gặp 1 số lỗi nhỏ, hơi bị nén giọng mũi nhiều quá nên không thoát ra được giọng hát. Hát tốt, lên cao xuống thấp ổn, ngân nga mượt mà, chỉ có điều hơi nhát, phải làm tới luôn thì mới hay”.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh “bất hòa” vì soái ca cao 1m85 Huỳnh Gia Đạt

Soái ca cao 1m85 Huỳnh Gia Đạt thể hiện ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương là Thành phố buồn để chinh phục giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh. Anh vào vai chàng trai cô đơn trong mùa đông, lặng lẽ ngồi bên hàng cây ghế đá và nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào với người yêu cũ. Phần thi của Huỳnh Gia Đạt nhận ý kiến trái chiều từ 2 giám khảo Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Giám khảo Phi Nhung: “Em hát quá mạnh bạo, không ra được bài hát và lấy được lòng của chị”.

Giám khảo Mạnh Quỳnh phản đối nhận xét của Phi Nhung: “Huỳnh Gia Đạt đã thay đổi rất nhanh trở thành 1 ca sĩ hoàn hảo, phong độ, đẹp trai, chuẩn soái ca. Em trình diễn nhiều màu sắc, được nhiều thể loại nhạc. Với tiết mục này em ca rất nhẹ nhàng như lời tâm sự rất hay, đồng ý 1 chút xíu với Phi Nhung rằng em ca tiết mục này em chưa thu hút lắm nhưng với anh phần diễn tương đối hoàn hảo”.

Lê Vinh “lột xác” thành công, thể hiện sự đa năng

Xuất thân là diễn viên, Lê Vinh cho thấy anh không chỉ diễn tốt, hát hay mà còn có khả năng vũ đạo khi thể hiện ca khúc Sầu đông (sáng tác Khánh Băng) với những điệu chảy Cha Cha Cha sôi động. Giám khảo Phi Nhung ấn tượng vì Lê Vinh nhảy rất đẹp, hoàn thành ca khúc xuất sắc. Giám khảo Mạnh Quỳnh cũng khen Lê Vinh là thí sinh đa tài, thể hiện ca khúc với tiết tấu vui nhộn, cuốn hút, có tính giải trí, tuy nhiên cần lưu ý cách vào đầu câu. Giám khảo Đan Trường khen Lê Vinh hoàn toàn lột xác, hơi lạm dụng phần phiêu nhiều quá và cần chú ý chính tả. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh nhắc nhở Lê Vinh phải tự tin, quyết tâm hơn và tặng anh 0,75 điểm cộng.

Trúc Anh hát cho nỗi cô đơn của bản thân trong chính ngôi nhà của mình

Cô nữ sinh trường Luật Trúc Anh thể hiện ca khúc Sương lạnh chiều đông (sáng tác Mạnh Phát) để thể hiện nỗi cô đơn của bản thân cô trong gia đình mình mà ở đó các thành viên đã không còn gắn kết với nhau. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh nhận xét: “Trúc Anh là người nội tâm, nhiều cảm xúc, nhưng em còn rất trẻ nên em cố gắng bỏ qua những gì vướng víu để bước tiếp, làm chỗ dựa cho những người khác, bởi em có rất nhiều yếu tố để trở thành ca sĩ từ giọng hát đến vóc dáng”. Anh dành tặng Trúc Anh 0,75 điểm cộng. Giám khảo Mạnh Quỳnh nhận xét Trúc Anh chọn trang phục dễ thương, tuy nhiên cô còn quá trẻ nên chưa thể hiện được 100% cái hồn của ca khúc này. Giám khảo Đan Trường cho rằng ca khúc này rất khó hát, những nốt rất cao và rất thấp, em đặt nhiều nội tâm nên chưa thể hiện được nhịp điệu của ca khúc.

Tập 10 của Solo cùng Bolero 2018, chủ đề Đêm Giáng Sinh đã khép lại với phần thi của 7 thí sinh đầu tiên trong top 13. Kết quả, Như Ý và Trúc Ly là 2 thí sinh nhận được 1 điểm cộng từ giám khảo, 5 thí sinh còn lại là Nguyễn Huy, Quang Thành, Trúc Anh, Huỳnh Gia Đạt, Lê Vinh mỗi người nhận được 0,75 điểm cộng. Tổng điểm cũng như kết quả của 7 thí sinh sẽ được công bố trong tập 11 của chương trình.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...