00:19 | 30/12/2016

Diễn xuất đầy xúc cảm, Puka lấy nước mắt khán giả trong vở diễn về mẹ

Tapchisaoviet - Nhắc về tình mẫu tử thiêng liêng, Puka tiếp tục có phần thi giàu cảm xúc, lấy nước mắt khán giả khi tái hiện chuyện chia ly của hai mẹ con khi cơn lũ bất ngờ ập đến. Nữ diễn viên khiến người xem xúc động nghẹn ngào với phần diễn xuất chân thật.

“Cười xuyên Việt” phiên bản nghệ sĩ tiếp tục trở lại với khán giả truyền hình trong tập 8 được phát sóng tối 29/12. Liên tục có những đêm thi ấn tượng, đặc biệt là clip các tiết mục dự thi luôn đạt con số triệu view chỉ vài ngày sau khi phát sóng, nữ diễn viên Puka tiếp tục có phần thi mang nhiều cảm xúc cùng các nghệ sĩ Gia Bảo, Maika, Lê Nam và Trịnh Tú Trung trong đêm chủ đề "Tôi ước".

Khác với hình ảnh quyến rũ, nữ tính hay “chịu chơi” quậy bá đạo trong các đêm thi trước, lần này Puka thử sức với một hình ảnh mới khi hóa thân vào hình ảnh một cô bé ngốc nghếch nhưng sống tình cảm trong tiết mục “Mẹ về đâu”.

Cũng đã từng trải qua tuổi thơ nhiều sóng gió và biến cố gia đình, hơn ai hết Puka mang nhiều tâm sự, chất chứa nhiều nỗi lòng về những người thân yêu của mình. Với chủ đề “Tôi ước” lần này, nữ diễn viên “Chạy đi rồi tính” tái hiện câu chuyện thực tế, gần gũi nhưng là nỗi đau không thể nguôi ngoai của rất nhiều gia đình trong cơn hoạn nạn. Kết hợp cùng Á quân “Cười xuyên Việt” Tuấn Dũng, đặc biệt là sự hỗ trợ của nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, Puka khiến khán giả khóc cười theo cảm xúc của riêng mình.

Xuất hiện đầy lam lũ, xộc xệch khi vào vai một cô bé lớn lên ở vùng nông thôn. Không may mắn như những đứa trẻ khác, Út Nhỏ ngốc nghếch nhưng lại sống tình cảm. Xuyên suốt ½ tiết mục đầu, người xem không nhịn được cười với phần tạo mảng miếng hài hước của cô nàng và cậu hàng xóm Tuấn Dũng. Hạnh phúc với những điều bình dị nhất trong cuộc sống, Út Nhỏ cảm thấy trọn vẹn không gì lớn lao hơn khi mang về cho tặng mẹ một túi gạo, hay được mẹ tự tay gội đầu, vừa nghe mẹ hát ru ngọt ngào…

Tuy nhiên, bất ngờ cơn lũ ập đến, người mẹ đã bị lũ cuốn trôi khi cố sức cứu con gái đến nơi an toàn. Ký ức về mẹ, những khoảnh khắc đẹp bên mẹ khiến cô gái ngốc không thể nào nguôi ngoai dù đã hơn 1 năm xảy ra biến cố. Trong khoảnh khắc bị lũ cuốn trôi, Puka và nghệ sĩ Thanh Hằng mang lại cảm xúc đau lòng cho người xem với cuộc chia ly đầy nước mắt với tiếng la thất thanh, tiếng khóc xé cõi lòng.

Sau 15 năm định cư tại Úc, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng vào vai người mẹ hết lòng yêu thương và sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cô con gái khờ khạo. Nữ nghệ sĩ U60 sẽ thể hiện khả năng diễn xuất đầy xúc động và giọng hát khỏe khoắn, ngọt ngào như ngày nào. Sau phần trình diễn đầy nước mắt, giám khảo Hoài Linh lại một lần nữa dành lời khen cho Puka bởi phần lột xác khác lạ từ hình ảnh đến diễn xuất.

Nhắc về “Mẹ về đâu”, Puka âm sự: “Đây có lẽ là tiết mục khiến tôi khóc nhiều, nặng nề trong lòng và mãi mới có thể thoát ra khỏi nhân vật khi phần trình diễn đã xong khá lâu. Với câu chuyện đầy nước mắt này, tôi muốn truyền tải thông điệp rằng nếu ai còn có mẹ, có cha, hãy dành thời gian nhiều hơn để ở bên cha mẹ bởi sẽ không thể biết được rằng ngày mai sẽ như thế nào”.

Ảnh: Phan Thành Nhân

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...