06:00 | 18/01/2021

Giọng hát Việt nhí 2021: Lưu Hương Giang thẳng tay giành giật thí sinh với Emily – Vũ Cát Tường

Tintuc - Sau hai tập đầu tiên đã phát sóng, như thường lệ chương trình Giọng hát Việt nhí New Generation 2021 tập 3 đã lên sóng vào 20h ngày chủ nhật 17/01 vừa qua trên VTV3, lộ diện thêm 6 tài năng âm nhạc nhí.

Mở đầu cho những màn tranh giành thí sinh đầy gay cấn giữa ba cặp HLV BigFamily, Mimimama và Kidneeland là “gương mặt lạ mà quen, quen mà lạ” Mai Khôi. Cô bé là một trong các thành viên của nhà Mimimama ở một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc khác mà “đôi vợ chồng Giang – Hồ” cũng từng đảm nhận vai trò HLV. Tuy nhiên, Mai Khôi đã không đủ may mắn để tiến sâu vào những vòng thi cuối, và đến với chương trình Giọng hát Việt nhí New Generation 2021, cô bé đã trưởng thành hơn, giọng hát nội lực hơn khiến chính hai vị HLV cũ không nhận ra và tiếc nuối khi không quay ghế lại.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã nhận xét: “Không nhận ra người quen cũ vì giọng Mai Khôi đã trưởng thành hơn, nghe hát chắc chắn hơn, ổn định hơn”. Đồng thời, cô bé cũng thể hiện thêm tài năng lẻ Dance Sport của mình. Dù vậy, với sở trường dân gian đương đại, Mai Khôi vẫn thành công chinh phục hai cặp HLV còn lại. Sau màn chọn đội có phần hơi… cồng kềnh, Mai Khôi đã quyết định về với đội BigFamily.

Tiếp theo là một nhân tố khiến Emily lần nữa “mừng hụt” khi tưởng chỉ có mỗi đội mình xoay ghế chọn, đó là Tuyết Anh. Sở hữu ngoại hình xinh xắn như búp bê cùng giọng ca trong trẻo, Tuyết Anh đã khiến cả đội BigFamily và Mimimama phải bấm nút quay lại. Chỉ mới 10 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu rất nhiều năng khiếu như: nhảy, múa bale, catwalk và diễn xuất.

Quá yêu thích sự nữ tính của cô bé mà HLV Lưu Hương Giang đã vô tình nói hớ: “Cô rất thích con gái nữ tính”, làm cô gái cá tính Vũ Cát Tường phải chột dạ. Để tránh gây hiểu lầm, HLV Lưu Hương Giang đã giải thích thêm rằng: “Một là nữ tính, hai là phải rất cá tính như cô Tường, không có cái sự lững lờ ở giữa”. Không ngờ câu nói này lại khiến đến lượt bà xã Big Daddy phải suy nghĩ. Để giành được Tuyết Anh, các vị nữ HLV đã quyết cùng cô bé tham gia phần thi catwalk đầy hài hước và vui nhộn. Dù có màn trình diễn hết sức quyến rũ nhưng HLV Lưu Hương Giang vẫn không thể đem Tuyết Anh về đội, và đành ngậm ngùi nhìn cô bé chọn về nhà Big Daddy và Emily.

Màu sắc mới lạ tiếp theo, và có lẽ là một trong những màu sắc đặc biệt nhất từ đầu chương trình tới giờ là cậu bé Duy Long. Cậu thiếu niên 15 tuổi mang tới chương trình bài hát Bất Thường như muốn giãi bày chính sự khác biệt trong suy nghĩ và tư duy âm nhạc của mình.

Duy Long tâm sự, khi được nhận bài hát này, cậu đã khóc vì cảm thấy bài hát như nói lên chính cảm xúc của mình. Vì từ bé, Duy Long đã luôn thèm ước được tham gia những chương trình âm nhạc cho các bạn nhỏ tuổi. Nhưng có lẽ chính sự cá tính và khác lạ của Duy Long đã trở thành lý do khiến cả ba đội HLV phải đồng loạt quay ghế ngay những câu hát đầu tiên.

HLV Lưu Hương Giang vô cùng phấn khích nhận xét và tỏ ra cực kỳ thích thú với màn biểu diễn rất “free”, rất đặc trưng và hiếm gặp. Cô cũng chưa từng thấy một thí sinh nào có sự khác biệt nhiều như thế, và cô tin sự khác biệt chính là chìa khóa của thành công. HLV Vũ Cát Tường đồng cảm với sự khác biệt của Duy Long khi chính cô cũng từng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có tư duy âm nhạc không giống đám đông nhưng cô cũng cho rằng chính điều đó sẽ tạo sự dấu ấn cho mình. Còn HLV Hưng Cao ưu ái dành cho cậu một lời nhận xét ngắn gọn: “Chú sẽ không muốn dùng từ khác biệt, chú muốn dùng từ nổi bật. Con là một người nổi bật”. Trước những lý do đầy sức thuyết phục, đến cả HLV Emily cũng phải đồng ý, Duy Long đã quyết định chọn đội của HLV Hưng Cao – Vũ Cát Tường.

Tập 3 cũng lộ diện một thí sinh nữa có khả năng tự sáng tác lợi hại là Anh Thư. Cô bé mang đến chương trình ca khúc Mong năm tới sẽ tốt hơn với lời ca ý nghĩa, chất chứa những câu chuyện buồn đau trong năm qua như COVID-19, lũ miền Trung, cùng mong ước cho năm mới nhiều điều an bình.

Với chất giọng RnB đặc sắc cùng khả năng Rap thuần thục và cả năng khiếu tự sáng tác từ lớp 4 lớp 5, Anh Thư cũng đã khiến cả ba đội HLV phải lựa chọn. Nếu ai yêu thích âm nhạc chắc hẳn sẽ nhận ra nhạc beat cô bé dùng để sáng tác chính là lấy từ bài Từ Bao Giờ của Quán quân King of Rap – ICD. Cô bé chính là nhân tố khiến HLV Big Daddy phải đối đầu với người đàn anh đội Mimimama: “Hôm nay bé đã làm rất tốt rồi, nhưng mình còn có thể làm nó tốt hơn được nữa. Nhưng mà không thể tốt hơn được nều về với đội chú Hồ Hoài Anh”. Với flow đơn giản, lời rap ý nghĩa súc tích, những tưởng cô bé sẽ chọn về đội của một trong những lyrical Rapper mạnh nhất là HLV Hưng Cao, nhưng cuối cùng Anh Thư đã chọn đội BigFamily làm nhà của mình trong chương trình Giọng hát Việt nhí New Generation 2021.

Cô bé Diệu Linh là một cô bé có vẻ ngoài nhút nhát nhưng sâu bên trong lại là một người rất tự tin. Cô bé truyền tải thông điệp về những trẻ em bán vé số mưu sinh trên đường. Giọng hát trong trẻo, ngoại hình xinh xắn dễ thương của Diệu Linh đã khiến cặp đôi Hưng – Tường quyết định bấm chọn. HLV Vũ Cát Tường nhận xét phần hát của Linh còn yếu nhưng phần Rap khá chắc chắn, còn HLV Hưng Cao hài hước chơi chữ: “Cận là cân nặng, hãy tự tin lên”.

Khép lại tập 3 của chương trình là phần thi của cậu bé Dance Sport Minh Kỳ. Vốn là một gương mặt nhí quen thuộc trong nhiều cuộc thi nhảy, lần đầu bước vào một cuộc thi âm nhạc, cậu bé có phần lo lắng. Tuy nhiên, bằng sự đáng yêu cùng bản lĩnh trình diễn sân khấu, Minh Kỳ đã thành công chinh phục cả 3 đội HLV.

Cậu bé chia sẻ từ đầu đến chân toàn bộ đều là đồ handmade do chính ba mẹ mình làm. Dù không phải là nhà thiết kế, khi ba làm lái xe du lịch còn mẹ là nội trợ, nhưng tình yêu thương của họ đã tạo cho cậu bé một bộ trang phục trình diễn cực kỳ thu hút, với nón làm bằng rổ, đôi giày là giày nhảy cùng dép xốp.

Cũng trong phần thi này, cặp đôi Kidneeland chính thức trở thành đội đầu tiên, cũng là đội duy nhất bị Khóa Âm tới hai lần. Đây hẳn là lỗi của HLV Hưng Cao khi trong phần thi của Anh Thư, anh đã vô tình nhắc nhà Mimimama về quyền Khóa Âm, nhưng không ngờ “gậy ông đập lưng ông”. Vì lý do “ấn nhầm”, HLV Hồ Hoài Anh đành hỗ trợ đội bạn bằng cách phiên dịch hộ body language của Vũ Cát Tường nhưng có vẻ hai chú cháu chưa được hiểu nhau lắm. Để chiêu mộ bằng được Minh Kỳ, các ba nam HLV của ba team đều phải cùng Minh Kỳ tập nhảy, nhưng có lẽ ngay từ đầu Minh Kỳ đã quyết định nên dù nhảy yếu nhất nhưng Big Daddy vẫn được cậu bé lựa chọn.

Tổng kết tập 3, nhà BigFamily đã có cú lội người dòng, liên tục thu về cho team mình 4 thí sinh nhí tiềm năng, trở thành đội dẫn đầy với 7 thành viên. Có vẻ chiến thuật khiêm tốn mới của Big Daddy và Emily đã phát huy tác dụng. Team Kidneeland tìm được thêm 2 tài năng nhỏ tuổi nữa, còn nhà Mimimama dường như không may mắn lắm, hoàn toàn trắng tay trong tập này.

Chỉ còn hai tập nữa là các nhân tố tài năng của chương trình sẽ lộ diện hết. Cùng đón xem những tập tiếp theo của chương trình Giọng hát Việt nhí New Generation 2021 vào 20h chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...