22:00 | 18/01/2019

Mang hủ tiếu gõ lên tỏ tình, cô sinh viên Luật “hốt” luôn “soái ca làng hài” Huỳnh Quý

Tintuc - Ở tập 17, sau “cuộc chiến bếp núc” vất vả, Huỳnh Thư – cô sinh viên trường luật cũng nhận về “trái ngọt” khi được “soái ca làng hài” Huỳnh Quý tỏ tình lãng mạn trên sân khấu Ẩm Thực Kỳ Duyên.

Khán giả yêu thích hài kịch chắc hẳn sẽ không xa lạ với cái tên Huỳnh Quý. Anh chàng là gương mặt quen thuộc ở sân khấu kịch: Nụ cười mới, Idecaf, CLB kịch Lạc Long Quân hay qua màn ảnh nhỏ với vai trò phó phòng trong Ơn Giời Cậu Đây Rồi hay hình ảnh chàng nam sinh tài hoa Phan Phú Quý – bạn thân của Đức Mẫn trong sitcom Việt hoá đình đám Gia Đình Là Số 1. Sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười toả nắng, Huỳnh Quý được Trấn Thành ví von là “soái ca làng hài”. Bên cạnh diễn xuất, Huỳnh Quý còn có một đam mê khác đó là ca hát. Tham gia Ẩm Thực Kỳ Duyên, anh chàng đã bất ngờ trổ tài cover bản hit Ánh nắng của anh của Đức Phúc cực hay khiến các cô gái mê mẩn. Huỳnh Quý cho biết anh mong muốn tìm thấy “ánh nắng” của anh thông qua chương trình: “Giữa một thế giới phức tạp, anh cần những điều thật đơn giản, quen một cô gái đơn giản, cùng làm những điều giản đơn nhất”. Một soái ca như Huỳnh Quý, khi thì trông ngầu thật ngầu trên chiếc mô tô yêu thích, khi thì sâu sắc với những triết lý của cuộc đời, khi thì đầy hài hước với những bản rap “tự chế” khiến người nghe cười bò, về với công việc lại đầy nghiêm túc và trách nhiệm, một soái ca “đa nhân cách”.

Bên cạnh Huỳnh Quý, Ẩm Thực Kỳ Duyên tập 17 còn có sự xuất hiện của một soái ca khác, đó là Tâm Anh – chàng Quán quân Tôi Là Diễn Viên 2015, cũng là một người bạn rất thân của Huỳnh Quý. Chia sẻ với MC Ngô Kiến Huy và Diệu Nhi, Tâm Anh tỏ ra rất tâm huyết và hứa sẽ đại diện cho gia đình, bạn bè và cả người yêu cũ của Huỳnh Quý giúp anh chàng tìm ra một nửa khiến mọi người thích thú.

Vẫn là phương châm của Ẩm Thực Kỳ Duyên “Muốn được yêu phải siêu đầu bếp”, tuần này sẽ là chặng đường chinh phục trái tim “soái ca làng hài” – Huỳnh Quý của bốn cô gái trẻ trung, xinh đẹp “mười phân vẹn mười” khiến Ngô Kiến Huy liên tục choáng váng ở giây phút “chào sân”.

Đầu tiên là Lê Thị Mỹ Duyên, một cô gái hiền lành, dễ thương đến từ Bình Định. Tiếp theo là Phạm Thị Huỳnh Thư, một cô sinh viên năm 3 đang theo học tại một đại học Luật và là thành viên của một nhóm nhạc. Cô gái thứ ba là Lê Thị Diễm My, một cô gái đến từ Huế. Diễm My hiện đang làm công việc người mẫu kiêm kinh doanh thú cưng. Diễm My là một cô gái thú vị và cá tính. Và cuối cùng là Lữ Ngọc Quyên, một cô nàng đến từ xứ dừa Bến Tre. Cô nàng tự nhận mình rất “nhoi” và hiếu động. Hiện nay, Ngọc Quyên đang làm một diễn viên tự do, đam mê lớn nhất của cô đó chính là diễn xuất và nấu ăn. Ngọc Quyên từng tham gia rất nhiều cuộc thi về sắc đẹp, mới đây cô đạt được danh hiệu “Hoa khôi Thanh Niên 2018”, Miss Beauty Teen 2017…

Sau khi xem clip giới thiệu về nam chính, Ngô Kiến Huy cho rằng anh chàng giống một người đa nhân cách vì có quá nhiều màu sắc. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, Huỳnh Quý ngay lập tức truy tìm danh tính người “gieo tiếng xấu” cho anh. Ngô Kiến Huy lập tức phủ nhận, Huỳnh Quý hài hước nhận định nam MC mới là người đa nhân cách khiến khản giả vô cùng thích thú. Anh chàng chia sẻ không thể ăn được các món cay và thích các món ăn dân dã.

VÒNG 1: TÂM GIAO

Bước vào vòng Tâm Giao, anh chàng bắt đầu trò chuyện với cô nàng Mỹ Duyên đầu tiên. Cả hai có điểm chung là khẩu vị dễ ăn. Tuy là con gái miền đất võ nhưng khi Ngô Kiến Huy đề nghị múa tặng vài đường quyền, Mỹ Duyên lại thẹn thùng cho biết muốn giữ hình tượng nữ tính và hát tặng Huỳnh Quý một đoạn ngắn trong ca khúc Và em đã biết mình yêu của Bảo Anh khá ngọt ngào.

Cô nàng tiếp theo cùng trò chuyện với Huỳnh Quý là Huỳnh Thư, cô nàng thú nhận từng nấu cho các anh chị trong công ty ăn nhưng mọi người có phần không thích thú lắm. Đến với chương trình, cô đã tập nấu và bắt mọi người nếm thử trước khi nấu cho Huỳnh Quý ăn. Ngoài ra, cô cũng chia sẻ ăn được tất cả các món, nhưng không ăn được cay. Khi Huỳnh Quý bày tỏ là một diễn viên anh sẽ đóng các cảnh tình cảm với bạn diễn liệu cô có ghen, Huỳnh Thư cho biết đó là tính chất công việc nên thấy bình thường.

Lê Thị Diễm My là cô nàng tiếp theo cùng trò chuyện với “soái ca làng hài”. Dù biết Huỳnh Quý không thích ăn cay, Diễm My vẫn tuyên bố nếu vào vòng trong sẽ bỏ rất nhiều ớt vào đồ ăn khiến mọi người ngỡ ngàng, vì “người Huế ghét người nào không biết ăn cay lắm”. Ngoài ra, Diễm My bày tỏ cô sẽ dồn hết tình cảm, tâm sức vào món ăn để nấu cho anh chàng.

Cuối cùng là Ngọc Quyên, Huỳnh Quý vô cùng bất ngờ khi nhận ra Ngọc Quyên và anh đã từng gặp gỡ nhau vài lần trong công việc. Ngọc Quyên chia sẻ thi thoảng cô có nấu ăn và theo ba cô học nấu ăn, chủ yếu là các món ăn gia đình. Ngọc Quyên còn táo bạo đề nghị nếu có bạn gái nấu đồ ăn mang đến phim trường liệu anh chàng có thích như vậy hay không. Tất nhiên Huỳnh Quý vô cùng thích thú với ý kiến của cô nàng.

Sau thời gian hội ý cùng bạn, Huỳnh Quý đành phải đưa ra quyết định khó khăn là sẽ chia tay cô nàng Mỹ Duyên. Mỹ Duyên xúc động không kìm được nước mắt, anh chàng bối rối xin lỗi và đưa cho cô chiếc khăn tay với lời chia sẻ, sau này vẫn sẽ làm bạn và cùng chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa.

VÒNG 2: SỞ TRƯỜNG

Ở vòng Sở trường, ba cô gái sẽ có thời gian là 30 phút để nấu món ăn mà bản thân tự tin nhất với sự giúp đỡ của thầy Lê Võ Anh Duy – Giảng viên trường dạy nghề Ẩm thực Netspace.

Huỳnh Thư sẽ làm món Thịt kho trứng cút chiên, thầy gợi ý chú ý ướp trước để kho món ăn sẽ thấm hơn. Món Diễm My mang đến chinh phục bao tử của “soái ca làng hài” là món Bông bí xào thịt bò với món này thầy hướng dẫn thịt bò chỉ xào chín tới và phải bỏ phần nhụy đắng của bông bí. Cô nàng Ngọc Quyên sẽ nấu món Canh chua cá lóc và điểm cần lưu ý là xử lí cá lóc cần được xử lí kỹ để bớt mùi tanh.

Bên cạnh đó cả ba cô gái còn phải trả lời các câu hỏi đến từ chương trình Ẩm Thực Kỳ Duyên. Nếu Huỳnh Thư xuất sắc trả lời đúng cả ba câu hỏi thì Diễm My, Ngọc Quyên đều phải chịu hình phạt. Diễm My sẽ chịu hình phạt vừa xào bông bí vừa làm hành động của một DJ, Ngọc Quyên với hình phạt vừa nấu ăn vừa làm mặt xấu.

30 phút với sự cổ vũ nhiệt tình từ Huỳnh Quý các cô gái cũng kịp trình bày món ăn để mời thầy và hai anh chàng thưởng thức. Tuy nhiên món Bông bí xào thịt bò của Diễm My được thầy nhận xét là mặn quá, tuy vậy thầy vẫn cho cô 8 điểm. Huỳnh Quý gửi lời cảm ơn Diễm My, anh chàng thực sự cảm thấy ấn tượng và tặng cô biểu cảm “bất ngờ”. Anh chàng bạn thân Tâm Anh lại cho rằng món ăn khá hợp với anh và tặng cô biểu cảm ngon miệng.

Món thứ 2 Huỳnh Quý nếm thử là món Canh chua cá lóc của Ngọc Quyên, Tâm Anh cảm thấy món ăn khá nhạt với mình và tặng cô biểu cảm “hài lòng”. Riêng thầy khắt khe hơn, thầy cảm nhận món ăn vẫn chưa tới tuy vậy thầy dành cho cô 7 điểm. Huỳnh Quý cảm nhận “hài lòng” với món ăn.

Cuối cùng là món ăn của cô nàng Huỳnh Thư, thầy Anh Duy món ăn khá mặn và cho cô 8 điểm, Tâm Anh cảm nhận món ăn thiếu vị ngọt “hài lòng”. Huỳnh Quý cảm ơn cô, anh chàng bày tỏ khá thích món ăn và tặng cô biểu tượng “trái tim”.

Dù vậy, “soái ca làng hài” vẫn phải đưa ra lựa chọn của mình, người sẽ bước tiếp với Huỳnh Quý là Huỳnh Thư và Ngọc Quyên. Cô gái sẽ chia tay Huỳnh Quý là Mỹ Duyên, dù vậy anh hi vọng cả hai sẽ vẫn là bạn. Trước khi chia tay, Mỹ Duyên còn “hù dọa” nếu Huỳnh Quý đủ can đảm làm bạn với cô thì phải chấp nhận nếm thử các món ăn do cô nấu. Tất nhiên anh chàng cũng không hề chần chừ mà nhiệt tình đồng ý.

VÒNG 3: CHINH PHỤC

Huỳnh Quý thử thách 2 cô gái với món Ốc bươu nhồi thịt. Trước khi bước vào chế biến hai cô gái sẽ cùng trải qua trò chơi Vui lòng nhẹ tay để có được nguyên liệu tiêu sọ mà chương trình không cung cấp sẵn. Trải qua trò chơi Ngọc Quyên đã giành chiến thắng và nhận được nguyên liệu tiêu sọ.

Sau 30 phút Ngọc Quyên và Huỳnh Thư đều hoàn thành món ăn. Với Huỳnh Thư cô cảm thấy thời gian quá gấp rút. Nếm thử món ăn của cô, thầy nhận xét nước mắm rất ngon nhưng món ăn chưa được chín tới, thầy cho cô 7 điểm. Tâm Anh cảm nhận món ăn được trang trí khá hấp dẫn, Tâm Anh tặng cô biểu tượng “hài lòng”. Huỳnh Quý cảm nhận món ăn hợp khẩu vị của anh và tặng cô biểu tượng “trái tim”.

Đến với món ăn của Ngọc Quyên, thầy nhận xét món ăn của cô tốt hơn của Huỳnh Thư nhưng nước chấm chưa đạt, thầy cho cô 8 điểm. Tâm Anh cảm nhận nước chấm khá mặn và dành cho cô 1 like, riêng với Huỳnh Quý tặng cô một “trái tim”.

Huỳnh Quý cũng đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. “Soái ca làng hài” cảm nhận Huỳnh Thư là cô gái ấm áp, còn Ngọc Quyên là cô gái tỉ mỉ, biết quan tâm đến mọi người.

Quá khó khăn nên anh đành phải hỏi thêm ý kiến của cậu bạn thân. Tâm Anh bày tỏ bỏ qua hết khả năng nấu ăn, chỉ nói về cảm tình thì Ngọc Quyên có lẽ sẽ phù hợp với Huỳnh Quý hơn, bởi Ngọc Quyên biết Huỳnh Quý thích gì.

Dù vậy, Huỳnh Quý vẫn tặng bông hồng cho cô nàng Huỳnh Thư và chia tay Ngọc Quyên. Anh hi vọng cả hai sẽ trở thành những người bạn thân thiết của nhau ngoài đời lẫn trong công việc.

Trên sân khấu, Huỳnh Thư xuất hiện trẻ trung với tô hủ tiếu. Cô chia sẻ chỉ mong một câu chuyện tình bình dị không phải xa hoa như những món ăn ở trong nhà hàng. Huỳnh Quý trải lòng hi vọng sẽ được bước vào thế giới của cô, mong cô cho anh cơ hội. Trước vẻ ngoài dễ thương của Huỳnh Thư, “soái ca làng hài” ấp úng dành tặng cô một món quà nhỏ khiến cô nàng vô cùng ngại ngùng. Chương trình Ẩm Thực Kỳ Duyên cũng dành tặng cặp đôi trẻ phần quà 20 triệu đồng.

Đón xem tập 18 chương trình Ẩm Thực Kỳ Duyên, sẽ phát sóng vào lúc 20g30, Thứ 6, ngày 25/01 trên kênh HTV7.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...