09:29 | 03/06/2016

Nhóm X-Pro và Buffalo đồng giải nhất tại Cười xuyên Việt

Tapchisaoviet - Điều bất ngờ đã xảy ra trong đêm chung kết xếp hạng của Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội khi 2 đội chơi xuất sắc của chương trình là X-Pro và Buffalo đều đoạt giải quán quân.

Đêm chung kết Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội diễn ra vào ngày 1/6 nhưng do số điểm của từng thành viên ban giám khảo và ban bình luận được giấu đến phút cuối nên tối 2/6 kết quả mới được ban tổ chức công bố. Điều bất ngờ xảy ra khi cả hai nhóm đều giành ngôi vị quán quân với phần thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Nhom X-Pro va Buffalo dong giai nhat tai Cuoi xuyen Viet hinh anh 1
Tiết mục hoành tráng của nhóm X-Pro

Trong đêm chung kết, X-Pro mang đến tiểu phẩm Tình nghệ sĩ. Nội dung xoay quanh tình cảm thầy trò và đạo đức của những nghệ sĩ trẻ. Tiết mục muốn gửi gắm thông điệp rằng các nghệ sĩ trẻ bên cạnh việc học hỏi để nâng cao kiến thức, kỹ thuật biểu diễn thì cần phải trau dồi đạo đức bởi một nghệ sĩ có tài mà không có đức cũng trở nên vô dụng. 

NSƯT Kim Xuân thì cho rằng, X-Pro đã thật sự trưởng thành, từ một nhóm rất “hoang dã”, “đường phố”, diễn theo cảm xúc của mình từ các vòng đầu tiên, nay đã chín chắn hơn trong diễn xuất và kịch bản. Tiết mục nhận được điểm tuyệt đối từ cả 2 hội đồng giám khảo và ban bình luận.

Tiếp tục kiên trì với thể loại nhạc kịch kết hợp với hài, tiết mục của nhóm Buffalo trong đêm chung kết là Tôi sẽ trở về để lại ấn tượng với khán giả về khả năng diễn xuất và giọng hát điêu luyện của các thành viên trong nhóm.

Tôi sẽ trở về là câu chuyện về một gia đình người Việt giàu có. Khi ở Việt Nam, người vợ là một đào hát cải lương có tiếng nhưng do vợ chồng cãi nhau, người chồng đưa hai con sang Mỹ định cư. Hai đứa trẻ lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn day dứt nhớ về quê hương với những làn điệu dân ca, cải lương ngọt ngào. 

Nhom X-Pro va Buffalo dong giai nhat tai Cuoi xuyen Viet hinh anh 2
Tiết mục sáng tạo và ấn tượng của nhóm Buffalo

Không chỉ đưa những ca khúc dân ca, những điệu múa đặc trưng các vùng miền vào tiểu phẩm, nhóm Buffalo đã tự sáng tạo nhạc cụ để trình diễn từ những vận liệu đơn giản như gáo dừa, ống đũa, khúc tre, cái thúng, guốc mộc... kết hợp làm nền nhạc cho bài hát Ôi quê tôi.

Nhận xét về tiết mục của Buffalo, giám khảo Minh Nhí tặng cho nhóm 1 chữ: Giỏi. "Giỏi về diễn xuất, giỏi về kịch bản, giỏi về âm nhạc và giỏi về phục trang. Một tiểu phẩm quá nhân văn nói về tình cảm hoài hương của những người Việt xa xứ". Vì vậy, cũng như X-Pro, Buffalo nhận điểm tuyệt đối từ ban giám khảo và ban bình luận.

 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...