19:30 | 26/03/2019

Tiêu Châu Như Quỳnh căng thẳng mất ngủ trước cơ hội quán quân

Tintuc - Tiêu Châu Như Quỳnh căng thẳng mất ngủ tìm đề tài thi chung kết, Mạnh Quyền tạo nên màn múa kỷ lục 15 phút, tái hiện “The Greatest Showman”, Minh Trường hóa “anh hùng áo vải” Mai Hắc Đế trong đêm Chung kết Tinh Hoa Hội Tụ.

Chung kết Tinh Hoa Hội Tụ, là nơi các nghệ sĩ thể hiện tài năng và cả sự trưởng thành trong nghệ thuật trong suốt 12 vòng thi vừa qua. 3 gương mặt được đánh giá cao với 3 lĩnh vực âm nhạc, nhảy múa và cải lương là Mạnh Quyền, Tiêu Châu Như Quỳnh, hay Minh Trường sẽ trở thành quán quân Tinh Hoa Hội Tụ 2019?

Trước thềm chung kết, Tiêu Châu Như Quỳnh cho biết cô không áp lực về giọng hát nhưng gặp khó khăn việc tìm đề tài đêm thi cuối. Ê-kíp chương trình đã gợi ý cho cô xây dựng những chủ đề “gợi điều sâu thẳm mà cô đã trải qua, hay cảm nhận để khán giả hiểu được”. Từ đó, Tiêu Châu Như Quỳnh bắt tay cùng diễn viên Tâm Anh gửi đến khán giả câu chuyện về sự đợi chờ của những người phụ nữ trong thời chiến. Lấy hứng từ “Chinh phụ ngâm”, Tiêu Châu Như Quỳnh kết hợp hai ca khúc nhạc trẻ Nơi tình yêu bắt đầu – Trăng dưới chân mình để diễn tả hoàn cảnh cô độc, nỗi nhớ thương da diết của người phụ nữ mang ước mơ hạnh phúc đoàn tụ.

Kể từ khi bộ phim Bậc Thầy Của Những Ước Mơ (The Greates Showman) ra mắt, những cảm xúc xung quanh cuộc đời đầy thăng trầm của ông bầu P. T. Barnum hẳn vẫn còn đọng lại ít nhiều trong lòng những người hâm mộ của Hugh Jackman nói riêng mà những ai yêu thích bộ phim nói chung. Tác phẩm đã có được ba giải đề cử quan trọng của Quả Cầu Vàng 2018.

Mạnh Quyền trong đêm chung kết sẽ tái hiện lại “Bậc thầy của những giấc mơ”, anh hóa thân thành P. T. Barnum, từ kẻ thất bại trở thành ông bầu gánh xiếc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Mạnh Quyền tiết lộ cùng những người bạn trong vũ đoàn tạo nên màn trình diễn với gần 30 vũ công trên sân khấu, đặc biệt là 10 vũ công nhí, trong tiết mục dài xuyên suốt 15 phút.

Tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn, Mạnh Quyền chia sẻ niềm vui khi mẹ anh vừa bay từ Huế vào TP.HCM ủng hộ con trai thi đấu. “Mẹ Mạnh Quyền hằng ngày bận rộn buôn bán, dành tất cả thời gian để chăm lo gia đình ngoài Huế. Từ khi Mạnh Quyền theo nhảy múa đã hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên mẹ được tận mắt nhìn con trai nhảy trên sân khấu. Mạnh Quyền cảm thấy áp lực, mong sẽ hoàn thành tác phẩm tốt nhất, bởi đã có nguồn động lực lớn nhất trong đêm thi”, Mạnh Quyền tâm sự.

Sau chặng đường 12 tập, nghệ sĩ cải lương Minh Trường cho biết anh đã gửi đến khán giả những cung bậc, những màu sắc hay vai diễn cải lương khác nhau. Ở tập chung kết, anh sẽ cố gắng hoàn thành tiết mục thật tốt, cống hiến cho khán giả tiết mục hoành tráng mang đề tài lịch sử.

Trong đêm, Minh Trường dựng nên một lát cắt thú vị về cuộc đời của người anh hùng dân tộc, vị vua tài danh Mai Hắc Đế. Phần trình diễn sẽ mở ra hình ảnh người anh hùng áo vải Mai Thúc Loan thuở nhỏ, với những ngày bé thơ bên mẹ và nút thắt bắt đầu từ cảnh chạy giặc và mẹ đã bị mất trong rừng… Minh Trường cho biết anh sẽ đan xen những tình tiết, những nhân vật phản diện với những nhân vật đầy nghĩa khí lồng ghép vào tiết mục cùng sự trợ diễn của NSƯT Phượng Loan, nghệ sĩ Hoàng Hải, Trường Lộc.

Trong đêm chung kết, các nghệ sĩ thổ lộ điều tiếc nuối của bản thân với Tinh Hoa Hội Tụ như Vĩnh Thuyên Kim cho biết chương trình như “nơi để Vĩnh Thuyên Kim quay MV”, làm những thứ chưa làm bao giờ. Riêng Bảo Chu, anh mong được thi, tiếp tục mang đến những phần trình diễn “trên cả lì” đầy ấn tượng, đặc sắc. Tiêu Châu Như Quỳnh tiếc nuối khi chưa thực hiện được những pha bay nhảy như dự tính ban đầu trong khi Minh Trường cho rằng 12 tập thi hơi ít để anh thể hiện thêm nhiều màu sắc, vai diễn của sân khấu cải lương. Anh mong sau cuộc thi sẽ được tiếp tục truyền tải cho khán giả những tiết mục hoàn chỉnh nhất, qua các sân chơi khác.

Đến với Tinh Hoa Hội Tụ, khán giả còn đến với tình cảm của người nghệ sĩ với những trăn trở, khó khăn của cuộc sống bởi suốt 12 đêm thi là 12 hành động thật đẹp của người nghệ sĩ. Vĩnh Thuyên Kim tuần qua khi nhận giải nhất tuần đã đến và gặp gỡ nhà văn Mạc Can, để trao một nửa số tiền thưởng cho ông.

Mạc Can tên thật Lê Trung Can (sinh năm 1945) là một nghệ sĩ, nhà văn Việt Nam. Ông nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật như: đóng hài, đóng phim, biểu diễn ảo thuật và viết văn. Tuy nhiên, ở tuổi già ông lại đang phải đối diện với cuộc sống không ổn định.

Mạc Can là một nhà văn của văn đàn Việt Nam. Ông là tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng “Tấm ván phóng dao”. Ông đồng thời cũng là nghệ sĩ được nhiều người yêu mến bởi lối sống giản dị và hết lòng với những vai diễn. Ở tuổi già, ông khiến nhiều người cảm thương khi sống cuộc sống nghèo khổ, vất vả nhưng vẫn hàng ngày chăm chỉ viết lách.

Trong chương trình, ông kể lại bản thân không có nhà bởi quen với cảnh “trôi sông lạc chợ” nhưng giờ “về già lang thang nhìn rất chướng”. Ông được một người chủ cho thuê một căn phòng để ở. Mạc Can tâm sự trong con người ông có hai người, “một người lanh lợi trên sân khấu, người lù khù nói tiếng miền Nam ngoài đời”. Vĩnh Thuyên Kim tâm sự cô đồng cảm với câu chuyện của Mạc Can bởi có những ngày cô đi diễn xa, đầy mệt mỏi, mọi người nhìn vào nói tối nay sẽ “bể sô” nhưng khi lên sân khấu cô là một người khác, nhiệt huyết với tiết mục đến nỗi khi xuống sân khấu phải nhập viện.

Tập Chung kết Tinh Hoa Hội Tụ sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 27/3 trên kênh THVL1.

Hình ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...