10:45 | 27/07/2017

Vừa điển trai, vừa yêu gia đình, “Soái ca ước mơ” Việt Hưng “cướp tim” fan nữ

Tapchisaoviet - Những khán giả của Hát Mãi Ước Mơ chắc chắn đã rất ấn tượng với anh chàng “Soái ca ước mơ” – Việt Hưng trong tập 14 vừa phát sóng. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng sân khấu mà tấm lòng hướng về gia đình, đặc biệt là cậu em trai út của anh chàng khiến không ít khán giả cảm động.

Anh chàng nông dân mê nghệ thuật

Xuất thân trong một gia đình làm nông với tất cả 9 anh em, Việt Hưng là con áp út trong nhà. Năm nay, ba anh đã 70 tuổi và mẹ cũng qua tuổi 60. Hoàn cảnh gia đình Việt Hưng không khá giả, ba là thương binh, hàng tháng lãnh 1 triệu từ tiền phụ cấp nhà nước, mỗi bữa ba mẹ anh bắt cá sông, hái rau củ sau vườn đế nấu ăn qua ngày. May mắn trời thương nên ba mẹ anh vẫn khỏe, chỉ đau nhức vì bệnh tuổi già mỗi khi trở trời. Các anh chị đã lập gia đình, ở gần đó nên bản thân anh cũng yên tâm lên Sài Gòn theo đuổi đam mê.

Khi quyết định theo học nghệ thuật, ba mẹ anh cũng ngăn cản vì ngành này bấp bênh, chi phí lại cao. Nói thì nói như thế nhưng ba mẹ thương, bấm bụng lo cho anh ăn học. Ngay cả họ hàng hay những người thân quen đều không thích vì nghĩ anh trèo cao. Tuy vậy, anh vẫn bỏ ngoài tai và quyết tâm theo đuổi con đường đã chọn.

“Hát Mãi Ước Mơ đem đến cho tôi rất nhiều điều”

Có lẽ điều khiến Việt Hưng đau đáu, lo về quê nhà nhất chính là đứa em trai út. Anh cười bẽn lẽn thừa nhận mình không được tháo vát như em trai. Em trai anh luôn là người chăm sóc ba mẹ, phụ giúp việc đồng áng, không có gì là không biết làm. Khi người em tốt nghiệp lớp 12, cũng chính là lúc anh ra trường nên không thể lo được gì cho em. Khi đăng ký tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ, cả hai anh em đều được gọi đi nghĩa vụ nhưng một gia đình chỉ một người phải đi, cậu út không ngần ngại xung phong đi để anh ở lại.

Đến với chương trình, Việt Hưng đặt nhiều kỳ vọng vì trước giờ anh không có duyên với giải thưởng. Hát Mãi Ước Mơ chính là cơ hội để anh chứng minh thực lực với ba mẹ, giúp em trai được tiếp tục con đường học vấn và mang lại danh dự cho gia đình. Việt Hưng tự tin bước lên sân khấu với chất giọng sáng, truyền cảm và cũng đầy nội lực. Những ca khúc anh chọn thể hiện như: Đạo làm con, Đôi chân trần, Sắc màu tạo ấn tượng tốt với cả Ban giám khảo và khán giả. Thậm chí, chính vì quá cảm phục tấm lòng và giọng hát của Việt Hưng, Trấn Thành đã phấn khích phong tặng anh chàng danh hiệu “Soái ca ước mơ”. Cuối cùng, chàng “soái ca” này đã chính thức bước lên bục cao nhất, rinh về giải thưởng 50 triệu đồng.

Sau chương trình, anh chàng vui mừng bày tỏ mặc dù còn nợ hơn 30 triệu tiền học phí nhưng anh sẽ tự mình làm lụng trả dần, còn tiền thưởng nhận được anh sẽ để dành lo cho em trai, một phần lo cho ba mẹ lo cho gia đình. Không chỉ ở khía cạnh vật chất, anh chàng còn được bà con, dòng họ - những người trước kia trách móc anh, gọi điện thăm hỏi, khích lệ tinh thần khiến ba mẹ anh rất tự hào vì con trai cưng.

 
 
 

Vẫn sẽ theo đuổi đam mê dù con đường còn lắm khó khăn

Nói về con đường nghệ thuật, Việt Hưng vừa vui lại vừa lo. Để khán giả nhớ đến, anh phải ra sản phẩm, bài hát, album hay MV nhưng hiện tại anh chàng vẫn chưa đủ chi phí. Việt Hưng cũng chia sẻ dòng nhạc yêu thích và sẽ theo đuổi chính là ballad và pop. Anh chàng “soái ca” cũng bật mí những ca khúc của Hà Anh Tuấn luôn nằm trong danh sách các bài hát yêu thích của anh và bản thân anh cũng mong sẽ ra được sản phẩm chất lượng như dự án See Sing Share.

Đôi lúc, Việt Hưng thấy buồn vì bản thân được đào tạo bài bản, tham gia nhiều cuộc thi nhưng chưa tạo dựng được danh tiếng. Đã bao lần, anh muốn buông xuôi, tìm học một cái gì đó khác để nuôi sống bản thân nhưng nghệ thuật đã ăn vào xương máu, không thể bỏ được. Hiện tại, anh chàng chỉ đi hát vào cuối tuần và tham gia diễn xuất một vài vai quần chúng, quay quảng cáo nhỏ… nhưng anh chưa bao giờ nề hà. Mặc dù thu nhập không ổn định, nhưng Việt Hưng vẫn vui vì giờ đây, anh đã sống được ở đất Sài Gòn. Anh chàng quyết tâm, không ngừng cố gắng để tạo chỗ đứng cũng như xuất xưởng được những sản phẩm âm nhạc chất lượng phục vụ khán giả.

Người ta nói, làm sao thực hiện được ước mơ nếu chúng ta không có lấy một mơ ước. Thế nên, hãy cứ mơ đi. Anh chàng Việt Hưng cũng chính nhờ ước mơ tưởng xa vời đó lại là cơ duyên giúp anh có cơ hội tham gia những sân khấu lớn như Giọng Ải Giọng Ai hay Hát Mãi Ước Mơ. Cùng chúc anh chàng “Soái ca ước mơ” sẽ ngày càng thành công trên con đường nghệ thuật lắm chông gai này.

 

Đón xem những tập tiếp theo của Hát Mãi Ước Mơ vào lúc 20g30, thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...