15:03 | 25/07/2017

Cẩm Ly bật khóc nức nở trước hoàn cảnh người mẹ đơn thân

Tapchisaoviet - Đến với Hát Mãi Ước Mơ tập 14, khán giả sẽ có dịp gặp gỡ người mẹ đơn thân hát cho hai cô con gái gửi ở quê gây xúc động. Hơn thế nữa, người anh trai thi hát giúp em trai được tiếp tục đến trường lại khiến khán giả cảm thấy ấm lòng.

Ở Hát Mãi Ước Mơ, khán giả sẽ gặp gỡ những con người hết sức bình dị. Nụ cười của họ sẽ được chắp cánh bởi những người chơi tự tin, mạnh mẽ, dám hát vì người khác. 

Người mẹ đơn thân Trương Thị Gấm đến từ Cà Mau cũng là một trường hợp đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Chị năm nay 33 tuổi, là mẹ đơn thân của hai cô con gái. Chồng chị bỏ đi từ khi bé nhỏ mới được 1 tuổi. Sau một năm, chồng chị đã có vợ khác khiến chị đau lòng. Ngày trước, chị từng làm công việc trông trẻ tại nhà nhưng vì chân đau đành phải nghỉ. Một mình chị lên Sài Gòn, để hai đứa con ở quê cho bà ngoại và cậu chăm sóc, làm mọi việc kiếm tiền lo cho hai con. Đến với Hát Mãi Ước Mơ, chị thể hiện một ca khúc rất hợp với tâm trạng khiến bản thân chị, Cẩm Ly và khán giả đều bật khóc nức nở. Liệu chị có hoàn thành được ước mơ mua cho con gái lớn một chiếc xe đạp để đi học xa nhà, cũng như có một số tiền đón hai con về chung sống?

 

Câu chuyện tiếp theo đến từ anh Huỳnh Thanh Hậu, 26 tuổi, hàng ngày kiếm sống bằng công việc hát rong trên đường phố, bán kẹo kéo ở TPHCM. Anh từng học thợ điện nhưng không đủ sức khỏe, lại quá mê ca hát nên chọn công việc này. Một lần, anh đi hát và gặp vợ ở Bạc Liêu rồi nên duyên vợ chồng, có một đứa con gái xinh xắn. Những lần đi hát, có lúc vợ chồng anh tủi thân vì bị khách hắt hủi, thậm chí say xỉn rồi đe dọa, chửi bới đòi đập loa khiến vợ chồng anh đau lòng. Thu nhập hàng ngày của họ chỉ đủ trang trải cuộc sống như cơm nước, sữa cho con. Mặc dù cuộc sống bấp bênh, họ vẫn dành những lời yêu thương, động viên nhau, cố gắng lo cho đứa con gái bé bỏng. Đến với chương trình, anh Thanh Hậu thể hiện ca khúc trữ tình với chất giọng run run. Liệu ông bố trẻ có vượt qua sự hồi hộp để hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn? Ngô Kiến Huy đã hoạch định tương lai cho họ như thế nào khiến Trấn Thành đứng dậy cười ngất?

 

Cô giáo Nguyễn Thị Mộng Tuyền đến từ trường Trung học Phổ thông Quang Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đem đến câu chuyện thứ hai. Dù gia cảnh không dư giả gì, cô giáo môn Ngữ văn vẫn muốn dùng chính giọng hát của mình, chắp cánh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó, học tốt. Đầu tiên là em Nguyễn Thị Thanh Tâm, 15 tuổi, mẹ em ngày ngày vất vả bán vé số nuôi Thanh Tâm và em gái. Kế đến là em Hồ Tấn Phát, lớp 11, mẹ làm công nhân may nhưng vẫn ráng cho con ăn học. Còn lại chính là bé Trần Quốc Tuấn, cha lớn tuổi, cả nhà dựa vào người mẹ bán ve chai, mỗi ngày chỉ kiếm được 3,40 nghìn đồng. Là một người thầy, cô muốn truyền cảm hứng cho học sinh của mình, mong các em học hành đến nơi, đến chốn để vượt qua nghịch cảnh. Cô giáo Mộng Tuyền sẽ hát ca khúc gì và như thế nào để đi sâu vào vòng trong, giành giải thưởng cho các em học sinh thân yêu?

 

Câu chuyện cuối cùng chứng kiến tình anh em khăng khít của chàng trai trẻ Nguyễn Lê Việt Hưng. Anh chàng năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM. Hiện tại, anh chàng mới ra trường còn rất khó khăn trong việc theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, Việt Hưng không đến đây để hát cho ước mơ riêng mình mà hát cho ước mơ của cậu em trai út. Dù mơ ước học công nghệ ô tô nhưng vì gia cảnh khó khăn, cậu em mới học hết lớp 12 phải nghỉ học, ở nhà phụ giúp công việc đồng áng như cấy lúa, hái sen… Anh trai Việt Hưng mong bù đắp cho em, mong em được đến trường để không mặc cảm với bạn bè. Bước lên sân khấu, ban giám khảo và Ốc Thanh Vân đều nhận ra người quen. Anh chàng này là ai và sẽ thể hiện như thế nào để thực hiện ước mơ cho em trai mình?

 

Tất cả những câu hỏi sẽ được giải đáp ở tập 14, chương trình Hát Mãi Ước Mơ, lên sóng vào lúc 20g30, thứ Tư, ngày 26/07/2017 trên kênh HTV7.​

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...