12:10 | 12/10/2015

Cặp đôi “Thằng gù nhà thờ đức bà” bị loại

4
Đêm công bố kết quả của gala 1 đã lên sóng trực tiếp trên kênh HTV7 vào lúc 21 giờ tối hôm qua, ngày 11/10/2015. Sau đêm này, 2 gương mặt thí sinh bị loại được xác định là cô nàng Hiphop Ái Linh và chàng trai đương đại với gương mặt biểu cảm cực tốt khi nhảy Minh Tuấn. Thật trùng hợp khi Linh và Tuấn là một đôi cùng nhau biểu diễn bài múa đương đại ‘Thằng gù nhà thờ Đức Bà’ mang lại nhiều cảm xúc trong đêm thi trước. soyou (247) Như vậy, đồng hành cùng chương trình hiện tại chỉ còn 18 thí sinh và không có sự thay đổi nào trong các cặp đấu. Giám khảo của đêm công bố kết quả vẫn là Tuyết Minh, Chí Anh và Nguyễn Quang Dũng. Các vũ công ngôi sao của mùa trước bao gồm: Đình Lộc, Xuân Thảo, Duy Hải và Phạm Lịch đã có màn trình diễn đương đại kết hợp cùng nhau dưới bàn tay biên đạo của John Huy Trần. Bên cạnh đó, ‘người nhà’ của ‘Thử thách cùng bước nhảy’, biên đạo Hà Lê đã ‘chuyển nghề’ làm ca sĩ và mang đến cho đêm thi một màn trình diễn sôi động nhưng không kém phần đẳng cấp. soyou (276) Theo quy định của cuộc thi, sau mỗi đêm Gala, khán giả sẽ nhắn tin bình chọn cho cặp thí sinh mà họ yêu thích nhất. Thời gian bình chọn kéo dài từ 21 giờ ngày diễn ra đêm Gala cho đến 17 giờ ngày hôm sau. Kết quả cuối cùng, 3 cặp thí sinh có ít lượt bình chọn nhất sẽ rơi vào tốp nguy hiểm và buộc phải tham gia vào thử thách solo 30 giây ngay tại đêm công bố. Ban giám khảo sẽ dựa vào sự thể hiện của 6 thí sinh trong thử thách thêm này để quyết định loại 1 nam và 1 nữ. Luật chơi khắc nghiệt đòi hỏi các thí sinh phải luôn trong tâm thế sẵn sàng để đối đầu với mọi biến số. soyou (122) Dựa vào tổng số lượt tin nhắn bình chọn, 3 cặp thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm trong đêm thi hôm nay gồm có: Ái Linh – Minh Tuấn, Song Linh – Quang Minh và Hải Anh – Trung Tín. Sau khi 6 bạn trẻ thực hiện thử thách solo 30 giây với thể loại vũ đạo sở trường, kết quả thật bất ngờ khi Ái Linh và Minh Tuấn – cặp đôi múa đương đại với câu chuyện ‘Thằng gù nhà thờ Đức Bà” gây xúc động trong đêm Gala thứ nhất, chính là 2 thí sinh đầu tiên phải chia tay với chương trình trong sự tiếc nuối của TOP 18 lẫn khán giả xem truyền hình. Giám khảo Chí Anh nhận xét về Ái Linh như sau: “Hôm qua em vào một vai rất khó nhưng đó là thử thách mà em đã vượt qua. Ngày hôm nay trở lại đúng sở trường của mình trong thử thách 30 giây, anh thấy màn trình diễn này chỉ được thôi chứ không xuất sắc.” Trong khi đó, giám khảo Tuyết Minh cũng không hài lòng với bài thi 30 giây của Minh Tuấn vì: “Em giỏi không thôi chưa đủ mà còn phải truyền điều mình biết cho bạn diễn. Trong bài solo, chị đánh giá cao việc em bị trượt chân và tiếp tục đứng lên trình diễn hàng loạt các động tác khó. Tuy nhiên, là một nghệ sĩ chúng ta phải đón nhận điều đó.” soyou (250) Như vậy, Ái Linh và Minh Tuấn được xác định là hai thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với mùa giải năm nay. Dưới đây là một số thông tin của Ái Linh và Minh Tuấn: Bùi Thị Ái Linh (Biệt danh: Bad Kitty) tự nhận mình là một thí sinh Hiphop vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ. Nữ vũ công sinh ra trong một gia đình theo nghệ thuật: bố là hoạ sĩ, mẹ là giảng viên thanh nhạc. Do hiểu được vất vả của nghệ thuật nên cha mẹ không cấm cản nhưng cũng chẳng ủng hộ việc nhảy múa. Cô bắt đầu đam mê nhảy múa từ năm 21 tuổi khi chuyển lên Hà Nội học tập cùng em trai. Với thành tích 12 năm đạt loại giỏi và là một học sinh chuyên văn, Ái Linh cảm thấy bị “sốc văn hoá” khi lần đầu tiên thấy em mình nhảy BBoy. Sau đó, Ái Linh theo em trai ra công viên để xem và tập nhảy. Cô cảm thấy “như có gì đó đánh thẳng vào đầu mình.” Trong một lần đi xem ca nhạc, cô đã gặp nhóm nhảy của mình Cuncun crew và khao khát được toả sáng như họ. Ái Linh xin thi vào nhóm tận 3 lần mới được công nhận là thành viên chính thức. Vì đam mê nhảy múa, Ái Linh từng nhận phải nhiều định kiến và khiến mình gặp khó khăn trong chuyện tình cả. Ái Linh đến với “Thử Thách Cùng Bước Nhảy” với mong muốn được nhiều người biết đến để có thêm cơ hội nghề nghiệp. Ái Linh mong muốn sẽ dành được một danh hiệu cá nhân và có thể sống bằng đam mê của chính mình. Cô ao ước sau này có thể lo cho con cái bằng chính những bước nhảy của mình. soyou (258) Chia sẻ trước khi chia tay chương trình, Ái Linh nói: “Hiện giờ em cảm thấy rất là buồn nhưng những tuần qua là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời. Em được chạm tay vào những điều mình chưa từng có, chưa được làm. Em cảm thấy rất hạnh phúc.” soyou (195) Phạm Minh Tuấn, 24 tuổi là một vũ công đương đại đến từ trường múa Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Tuấn hiện là thành viên của vũ đoàn Number One. Trước khi đến với nhảy múa, Minh Tuấn là một sinh viên du học tại Úc ngành Quản lí nhà hàng khách sạn, chuyên ngành nấu ăn. Gia đình đã phải gom góp hết khả năng tài chính để anh có cơ hội học tập này. Tuy nhiên, Tuấn đã bỏ tất cả để đi hẳn theo múa. Minh Tuấn khám phá ra niềm đam mê nhảy múa khi nhận lời dựng nhạc kịch cho phường. Lúc đó, Minh Tuấn không biết múa và đã nhờ em mình là một vũ công đã học ở trường múa 4 năm chỉ dẫn. Người em đã gửi cho Minh Tuấn các video về nhảy múa trên mạng. Từ đó, Minh Tuấn cảm thấy say mê và xác định nhảy múa chính là con đường của mình. Khi thi vào trường múa, Minh Tuấn may mắn sở hữu sẵn yếu tố và kỹ năng cần của một vũ công nên dễ dàng được nhận. Người đã hướng dẫn Minh Tuấn tận tình chính là NSƯT, biên đạo Thái Đặng Minh. Thấy các anh chị trong trường từng thi “Thử Thách Cùng Bước Nhảy”, Minh Tuấn cũng ao ước được đứng trên sân khấu ấy với một mục tiêu duy nhất là để học hỏi. Nếu phải là người ra về, Minh Tuấn thú nhận sẽ sẵn sàng chấp nhận kết quả và tiếp tục rèn luyện. soyou (254) Minh Tuấn tâm sự trước khi nói lời chia tay: “Em cũng không quá buồn nhưng điều khiến em tiếc nuối nhất là phải chia tay 18 bạn còn lại. Suốt thời gian qua cùng sống với nhau nên giữa chúng em đã có những tình cảm vô cùng khắng khít. Cảm ơn tất cả các bạn.” HAI ANH (3) Ở một tình tiết thú vị trong đêm công bố kết quả, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với vai trò giám khảo khách mời đã không nể nang gì mà ‘đá xéo’ sở thích hát hò của Trấn Thành trên sân khấu. Anh cho rằng mỗi người nghệ sĩ chỉ nên tập trung làm tốt một nghề thôi, không nên vừa làm người dẫn chương trình, vừa diễn viên, lại thích ngêu ngao ca hát như ‘ai đó’. Mặc dù ban đầu có hơi ‘đơ’ khi bị chọc quê, thế nhưng ngay sau đó, chàng MC tinh quái đã ‘ăn miếng trả miếng’ thành công giám khảo khách mời: “Vâng, em nghĩ anh cũng chỉ nên tập trung vào nghề đạo diễn thôi.” Trước màn trả đũa của đàn em, đạo diễn Dũng ‘khùng’ chỉ đành ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ và lèo lái câu chuyện sang hướng khác. soyou (258)
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...