15:30 | 24/11/2021

Câu chuyện bi kịch, nỗi đau người vợ trong Người thứ 3 khiến tiến sĩ Tô Nhi A nghẹn lời

Tintuc - Suốt những năm tháng hôn nhân, chị M dường như “bỏ cả thanh xuân để đi đánh ghen”. Mỗi tháng anh quen một người mới và chị cứ rượt đuổi theo đám nhân tình của anh. Đó là câu chuyện hôn nhân đầy nước mắt của M trong chương trình Người Thứ 3.

Chị M và anh T quen nhau khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Vừa gặp mặt chị đã thích anh ngay. Quen nhau hơn nửa năm, cả hai được hai bên gia đình ủng hộ, một đám cưới linh đình đã diễn ra. Chị M kể: “Khi đó, tôi chỉ biết lấy chồng, chứ không thực sự hiểu về hôn nhân. Tôi không lường trước được rằng, ngày cưới chính là ngày tôi bắt đầu bước vào một cuộc sống địa ngục”.

Khi hai bên gia đình đang hân hoan trong ngày cưới của chúng tôi, thì người yêu cũ của anh xuất hiện, ôm anh khóc lóc. “Tôi giận quá cầm nguyên chén lẩu ụp lên đầu cô ấy”, chị M kể lại. Không dừng lại ở đó, sau ngày cưới, cô ta còn tìm tận nhà, vào tận phòng ngủ kiếm anh ấy, quyết không buông.

Khi chị M vừa cấn bầu thì biết tin anh lại ngoại tình, nhưng với một cô gái khác. Suốt những năm tháng hôn nhân, chị M dường như “bỏ cả thanh xuân để đi đánh ghen”: “Mỗi tháng anh quen một người, tôi liên tục đi “đánh ghen”. Anh đi bia ôm, nhiều quán ở Sài Gòn, ai chỉ tôi đều đến tìm. Con mới sinh được một tháng tôi cũng bỏ ở nhà để đi kiếm chồng. Thời điểm sinh bé thứ hai, tôi kiếm anh suốt đêm từ quận 12 chạy qua đến Bình Thạnh đến 4 – 5 giờ sáng mới về. Tôi chạy về nhà thăm chừng các con, rồi lại chạy đi kiếm anh”.

Khi con được 5 tháng, anh lại quen một nữ tiếp viên quán cà phê. Chị tìm đến thấy anh ngồi giặt đồ chung với người ấy: “Tôi ẵm con đến thấy hai người đang ngồi giặt đồ vui vẻ, tôi lấy nguyên thau đồ ụp lên đầu hai người. Con tôi khi ấy bị rơi xuống đất và bị xây xát”.

Khi tiến sĩ Tô Nhi A hoảng hốt, gần như “cạn lời” thắc mắc vì sao chị M lại ngược đãi bản thân vì một người chồng “lang bạt” như vậy? Chị M thú nhận vì chị thương, sợ mất chồng. Chị dễ dàng tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, mỗi khi anh nói lời ngon ngọt. Chị tin tưởng anh vẫn yêu chị nhưng bị nhiều người phụ nữ khác cám dỗ.

Thời điểm đó, chị không có tiền bạc, không nghề nghiệp lại nuôi hai con nhỏ. Anh làm ra tiền, mỗi ngày chị phải “ngửa tay” xin anh tiền chợ. Cuộc sống hôn nhân bế tắc, nhiều lần chị muốn tự tử nhưng vì con chị thức tỉnh.

Đến năm 2015, chị M xin tiền mẹ đi học nghề nối mi. Chị cố gắng học nghề và đoạt giải cao một số cuộc thi trong nước và quốc tế. Chị mở tiệm làm mi và dạy nghề lại cho nhiều học viên.

Tiệm khi ấy có nhiều học viên, trong đó có một bạn nữ chỉ mới 18 tuổi. Chị cứ nghĩ bạn nữ đó là les, xem như em gái, cho ăn ngủ tại tiệm, nhưng một ngày chị sụp đổ, bàng hoàng khi thấy chồng chị lén lút với cô bé ấy ở ngay trong tiệm. “Cô ấy từ phòng ngủ của tôi chạy ra và tôi thấy vết son môi to trên mặt chồng. Tôi sững sờ lau nước mắt, người run rẩy. Tôi từng xem cô bé như người nhà, thân thiết như chị em, vậy mà…”, chị M nghẹn ngào.

Sau đó, vợ chồng chị cãi nhau thường xuyên hơn. Cay đắng hơn, chồng chị và cô bé đó còn rủ nhau dùng chất kích thích. Một lần, chị mất bình tĩnh, nắm đầu đánh cô gái đó. Nhìn thấy cảnh người đàn ông của mình bênh cô gái ấy, chị M lấy chai nước ngọt tự đập vào đầu. “Khi ấy, tôi không biết đau, mà chỉ thấy đau lòng. Bởi tôi không ngờ hai người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi theo cách như vậy”, chị M uất ức.

Những năm tháng “miệt mài” đi đánh ghen, đơn phương độc mã đi tìm chồng, chị M nhớ một tai nạn khủng khiếp mà cả cuộc đời chị không thể nào quên. Chị M thú nhận bản thân là nhi nữ thường tình, cũng có máu Hoạn Thư. Mỗi khi thấy chồng che chở cho bồ, sẵn sàng bênh “tiểu tam” khiến cơn ghen của chị thêm lồng lộn. Một lần chị chở hai con tìm đến quán nhậu, thấy anh cùng một cô gái đang ngồi tình tứ. Chị lao vào đánh cô ấy. Cả hai thấy chị liền chạy vào nhà vệ sinh trốn.

Chị cũng không ngờ có ngày mình gặp một “người thứ ba” đánh ghen ngược. Cô ta dựng lên cảnh bản thân đang đi đường bị hết xăng, dụ anh ra khỏi nhà. Rồi sau đó, một nhóm các cô gái là tiếp viên quán nhậu kéo vào nhà hành hung chị M.

“Họ gồm 6 người bước vào tiệm tôi quậy phá. Tôi van xin họ tha cho tôi vì tôi đang mang bầu nhưng họ liên tục đánh, đạp vào bụng tôi. Họ dùng dao đâm liên tiếp vào bụng, dùng kim đâm liên tục khắp người, máu tràn đầy tiệm. Tôi cố gắng vùng chạy nhờ hàng xóm giúp đỡ và được đưa vào Bệnh viện quận 12 khâu vết thương từ tay, chân, đùi, cổ. Trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn gọi kêu cứu người chồng tệ bạc ấy, nhưng tôi nhận ra, những giờ phút khó khăn của cuộc đời, anh đều không xuất hiện”, chị M kể lại ngày kinh hoàng nhất của đời mình.

Sau bi kịch kinh hoàng đó, chị M bị sẩy thai, khắp người chi chít những vết thương từ cuộc tấn công. Hai con nhỏ của chị chứng kiến cảnh mẹ bị hành hung dã man, trong tâm trí non nót vẫn còn ám ảnh đến hiện tại.

Chồng chị sau đó “xuống nước”, hứa sẽ bảo vệ, thương yêu vợ nhưng chị M quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Bởi giờ chị đã tự tin về bản thân, có công việc ổn định, có thể tự nuôi được hai con.

“Tôi sống một cuộc đời mới, học hỏi, trau dồi phát triển bản thân. Tôi không còn bị ám ảnh với đau buồn, ghen tuông mà hoàn toàn tự chủ từ kinh tế cho đến tinh thần. Tôi rút ra được bài học để đời cho bản thân, như chẳng việc gì phải hạ mình vì kẻ không xứng đáng, hay phải phí sức, tốn thanh xuân cho kẻ bội bạc. Hãy sống cuộc đời của mình và trở thành một người phụ nữ có giá trị”, chị M trải lòng.

Lắng nghe tâm sự của chị M, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhận định đây là bài học sâu sắc cho phụ nữ, bị phản bội đã là một cú sốc lớn, nhưng chúng ta cần phải vững vàng vượt qua. Một người mẹ với hai đứa con nhỏ tâm lý còn nhạy cảm, nhiều tổn thương, hành trình chữa lành vẫn còn rất dài. Đây là câu chuyện nhiều sóng gió, nhiều nỗi buồn, điều vui nhất là chị M đã tìm được giá trị của bản thân mình, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Người thứ 3 được phát sóng định kì vào lúc 20:00 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show và App Jtivi.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...