20:38 | 20/07/2017

Hari Won hậu đậu gây họa lớn ở Biệt Đội Siêu Hài

Tapchisaoviet - Đến với Biệt Đội Siêu Hài tập 14, khán giả có dịp gặp lại cô nàng ngọt ngào nhưng hậu đậu Hari Won trong những tình huống khó đỡ, cười ra nước mắ

Trong bối cảnh công sở, sếp Hoàng Sơn hớn hở khoe được người bạn họa sĩ ở Ý họa một bức chân chung gửi tặng. Anh liên tục tấm tắc vẻ phong độ của mình trong bức họa. Vào vai nhân viên, Hari Won cũng nịnh nọt cho rằng tấm hình rất có hồn vì… không có bụng như người thật. Đồng nghiệp Pompatama nhận nhiệm vụ treo bức họa lên tường để khách hàng ai đi ngang cũng thấy. Sếp vừa đi khỏi, Hari Won và trưởng nhóm Ghiền Mỳ Gõ ngay lập tức săm soi và vô tình, cô nàng hậu đậu Hari Won làm đổ cà phê lên bức họa. Cô nàng cuống quýt, nghĩ cách nhờ người bạn họa sĩ Long Đẹp Trai vẽ lại một bức y chang để thay thế.

 

Sau khi xem xét, Long Đẹp Trai tự tin vẽ được bức tranh mang “đẳng cấp quốc tế” này. Anh chàng còn nổi đóa khi Pompatama nhắc đến chuyện tiền bạc vì vẽ đối với anh chính là đam mê. Anh chàng hoàn thành bức tranh trong vòng 10 phút khiến bộ đôi nhân viên phát điên vì vui mừng. Vừa lúc đó, sếp Hoàng Sơn quay lại, Hari Won buộc Long Đẹp Trai núp sau ghế nếu không sẽ “chết cả nút”. Hoàng Sơn bỗng phát hiện ra có một nốt ruồi xuất hiện trên bức tranh, đùng đùng nổi giận, chất vấn liên tục xem hai đã phá hoại bức họa quý. Long Đẹp Trai chịu hết nổi, đứng lên dõng dạc nhận… công. Thì ra, anh chàng vẽ bức tranh còn dư 2 giây nên… khuyến mãi thêm nốt ruồi khiến kế hoạch của Hari Won và Pompatama tan tành mây khói.

 

Tiết mục thứ hai kể về câu chuyện về sát thủ “nói câu nào, chết câu đó”, ông chủ quán Tứ Phương Anh Tuấn tiếp tục chào đón hai vị khách Tuấn Kiệt và Lê Lộc. Thế  nhưng, hai vị khách hờ hững không để tâm đến lời chào mời của chủ quán mà liên tục tỏ ra chán đời. “Thánh taxi” Tuấn Kiệt than thở sau khi học Đại học 5 năm, Thạc sĩ 2 năm mà công việc quanh đi quẩn lại chỉ rót nước, bưng trà. Anh chàng làm đủ mọi yêu sách, thậm chí “tag” cả sếp trên Facebook. Nhờ vậy, danh sách công việc của anh chàng được tăng cường thêm… photo tài liệu. Lê Lộc đồng cảnh ngộ, buồn vì thân con gái phải sửa tất tần tật từ máy in, máy tính đến ống nước, thậm chí… đòi nợ. Hai vị khách lo hàn huyên tâm sự khiến ông chủ đành phải xuất chiêu.

 
 
Chủ quán Tứ Phương liên tục xoáy sâu vào nỗi đau của Tuấn Kiệt, cho rằng nếu bản thân bị vậy đã “đập đầu vô tường chết rồi” khiến anh chàng trẻ tuổi bật khóc nức nở. Anh Tuấn tận dụng cơ hội, khuyến khích anh chàng gọi món nào “vươn cao” hơn món trứng chiên. Lê Lộc chữa cháy, gọi món gỏi ngũ sắc. Anh Tuấn tiếp tục chứng tỏ độ sâu cay khi khen Lê Lộc mộng cao vì kêu món “quá tầm”. Sau đó, chủ quán còn “đâm một nhát dao” vào công việc tả bí lù cô nàng đang phải chịu đựng. Tuấn Kiệt và Lê Lộc ôm nhau khóc ròng. Cuối cùng, ông chủ chạnh lòng, bưng ra cho hai đứa nhỏ món ăn phù hợp nhất trong trường hợp này, đó chính là… mì gói.
 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...