10:59 | 03/10/2017

Hoa hậu ảnh Yến Nhi quyến rũ trước ống kính của chồng

Tintuc -Trong chương trình, lần đầu tiên nhiếp ảnh gia Ngô Anh Khôi quyết định lên sân khấu để hỗ trợ phần thể hiện tài năng catwalk của vợ. Hoa hậu ảnh Yến Nhi đi catwalk trên sân khấu và tạo dáng chụp ảnh dưới ống kính của chồng

Đêm thi có chủ đề Đường Tình và top 6 của chương trình gồm nghệ sĩ Vũ Thanh, Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi, Á hậu Hà Thu, diễn viên Thanh Trúc, diễn viên – người mẫu Thanh Thức, diễn viên Huỳnh Đông cùng mang đến những câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc, được thể hiện qua những bản tình ca nổi tiếng. Mở đầu là ca khúc Thôi (sáng tác Y Vân) do tam ca nam Vũ Thanh, Thanh Thức và Huỳnh Đông thể hiện.

Hoa hậu ảnh 2000 Yến Nhi chọn ca khúc Ai khổ vì ai (sáng tác: Thương Linh), nói về tâm trạng một người phụ nữ xinh đẹp những tưởng có 1 gia đình ấm êm nhưng rồi một ngày hạnh phúc vụt bay, cô chỉ biết ở lại với những nỗi đau. Đó chỉ là tâm trạng trong ca khúc, còn ngoài đời Hoa hậu ảnh Yến Nhi có 1 gia đình rất hạnh phúc với nhiếp ảnh gia Ngô Anh Khôi cùng hai con nhỏ. Do áp lực tâm lý, Yến Nhi đã chọn giải pháp an toàn là hát tông thấp.

 

Nhận xét về phần thể hiện của Yến Nhi, giám khảo Thanh Hà cho rằng Yến Nhi có giọng hát mong manh như sương khói, tựa như cơ thể của cô. Dù có nhiều chỗ luyến láy chưa được tròn trịa và chuẩn nhưng chị cảm nhận được cảm xúc và nỗi buồn da diết mà Yến Nhi thể hiện trong bài hát. Phần thể hiện của Yến Nhi đã chạm đến trái tim của chị nên chị quên đi những lỗi nhỏ của cô. Yến Nhi chia sẻ dù cô đã cố gắng để bớt run nhưng cứ gần ngày thi là cô lại lo lắng, mất ngủ. Giám khảo Thanh Hà cho rằng một khi Yến Nhi còn lo lắng, mất ngủ thì có nghĩa cô còn là một nghệ sĩ thực thụ. Giám khảo Nhật Hạ chia sẻ bí quyết để Yến Nhi bớt run đó là chỉ cần hát với tâm lý thể hiện hết sức mình chứ không cần phải hát hay hơn ai. Chị cũng mong Yến Nhi tập luyện nhiều hơn vì giọng hát của cô chưa có nội lực, êm quá, nhẹ nhàng quá, mong manh quá, nốt thấp bị chìm, chưa rõ.  

 

Trong chương trình, lần đầu tiên nhiếp ảnh gia Ngô Anh Khôi quyết định lên sân khấu để hỗ trợ phần thể hiện tài năng catwalk của vợ. Hoa hậu ảnh Yến Nhi đi catwalk  trên sân khấu và tạo dáng chụp ảnh dưới ống kính của chồng. Cả hai đã có những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu tạo ra những tác phẩm đẹp, kết thúc buổi chụp ảnh, nhiếp ảnh gia Ngô Anh Khôi đã tinh nghịch hôn vợ đắm đuối. 

 
 
 

Ngoài giọng hát ấm áp, nghệ sĩ Vũ Thanh còn có biệt danh là “Thanh thả thính”. Trong tập thi tối nay, Vũ Thanh tiếp tục vào vai 1 người có quá khứ “sát gái”. Vai diễn của anh là một người đàn ông lớn tuổi một mình dạo bước trong công viên, nơi đã từng chứng kiến nhiều cuộc tình, những kỷ niệm của một thời yêu đương lãng mạn, khắc tên người yêu lên những chiếc lá, gốc cây... Vì hẹn hò quá nhiều cô nên lúc nào ông cũng phải mang theo bản đồ cho dễ nhớ. Tuy nhiên, đó chỉ là những kỳ niệm của một thời trai trẻ đào hoa, còn ông bây giờ đã yên bề gia thất. Tại nơi chốn hẹn hò kỷ niệm ấy, ông cất lên những giai điệu buồn man mác của ca khúc Người ngoài phố (sáng tác Anh Việt Thu).

 

Danh ca Thanh Hà cho rằng Vũ Thanh đã thể hiện ca khúc rất ngọt ngào, cảm xúc và làm cho chị nhớ đến nam diễn viên thoại kịch Tấn Hoàng của mùa thi trước. Danh ca Ngọc Sơn cho biết anh rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Vũ Thanh vì ông diễn xuất quá hay và hát cũng rất hay và tình cảm. Khi được MC Trác Thúy Miêu hỏi về cách giữ giọng, Ngọc Sơn cho rằng mỗi buổi sáng anh đều tập hít đất trong phòng. Để chứng minh cho mọi người thấy, anh đã lên sân khấu thị phạm màn hít đất liên tục 50 cáivà hát ca khúc Tình cha phiên bản giao thông với những lời khuyên vui vẻ: “Hãy nhớ lời cha lái xe an toàn và con ơi chớ bao giờ phóng nhanh. Chạy vượt tốc độ hiểm nguy khôn lường, bây giờ đừng nên đua xe, tai nạn khổ thân con ơi, con hãy nghe lời của cha. Những lời của cha khuyên răn, con nguyện ghi sâu trong tim, xin hứa không còn phóng nhanh”. Ngoài ra, anh còn thể hiện giọng hát khỏe và vang của mình khi anh đang hát mà bỏ mic xuống sân khấu mà giọng ca vẫn rất vang..

Diễn viên Huỳnh Đông thể hiện ca khúc Qua cơn mê (sáng tác Trần Thịnh - Nhật Ngân) nói về những con đường kỷ niệm của một thời đã yêu. Nhận xét về phần thể hiện của Huỳnh Đông, giám khảo Ngọc Sơn cho rằng Huỳnh Đông có 1 giọng hát chân quê, nhưng không quê quá mức, giọng hát mộc mạc, ngọt ngào. Giám khảo Nhật Hạ thì cho rằng nam diễn viên còn rụt rè trên sân khấu và khuyên nam diễn viên nên đứng thẳng lưng thì sẽ đẹp hơn. Còn về giọng hát thì chị cho rằng Huỳnh Đông hát bolero không giống với những người khác vì anh không luyến láy nhiều, giọng ấm, sang và phát âm rõ, hát có diễn, có nhấn nhá...Chị cho rằng trong cuộc thi này, chị thích nhất giọng hát của Huỳnh Đông vì anh biết cách nhấn nhá và đặt tình cảm của mình vào bài hát. Giám khảo Thanh Hà cũng khuyên Huỳnh Đông nên luyện thêm về độ ngân vì anh đã có giọng hát đẹp rồi nên chỉ cần luyện thêm thì sẽ “ăn chắc”!

 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...