10:32 | 14/09/2015

Mỹ Tâm, Đức Phúc nhảy Disco gây phấn khích cho khán giả

9

Màn song ca của hai thầy trò "Họa mi tóc nâu" tạo nên cái kết ấn tượng cho đêm thi chung kết "Giọng hát Việt 2015". 

Tối 13/9, chung kết cuộc thi Giọng hát Việt mùa thứ ba diễn ra tại TP HCM. Thí sinh của bốn đội gồm: Đức Phúc, Tố Ny, Yến Lê, Hoàng Dũng biểu diễn mỗi người ba tiết mục, trong đó có một ca khúc song ca với huấn luyện viên. 

4_1442189605.jpg

Đức Phúc nhảy Disco cùng Mỹ Tâm. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Đêm qua, Đức Phúc thể hiện trọn vẹn hai tiết mục đơn ca Yêu xa và Chảy đi sông ơi. Anh phát huy được thế mạnh là cảm xúc trong giọng hát. Mỹ Tâm khen học trò hát hay, làm cô rung động và thấy tự hào. Theo cô, tâm hồn của chàng trai 18 tuổi này quan trọng hơn vẻ bề ngoài không đẹp của anh. Còn Tuấn Hưng nhận xét: "Em là giọng ca trời phú, như một viên ngọc thô cần mài giũa để tỏa sáng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở sân khấu âm nhạc".

Ở phần thi cuối cùng, chàng trai 18 tuổi cùng Mỹ Tâm khuấy động sân khấu bằng liên khúc ABBA. Đây là tiết mục được cho là hay nhất của Đức Phúc trong suốt chương trình. Huấn luyện viên của anh khéo léo chọn ca khúc tiếng Anh, phân đoạn, chia câu để học trò tỏa sáng. Đức Phúc còn ăn điểm khi "lột xác" khỏi một thí sinh chỉ biết hát không biết trình diễn. Trong tiết mục này, anh khiến người xem bất ngờ khi thay trang phục nhảy múa cùng huấn luyện viên theo phong cách Disco. Khán giả ở sân khấu vỡ òa vì màn trình diễn thuyết phục. Ngay sau tiết mục này, nhiều người khẳng định ngôi vị quán quân Giọng hát Việt sẽ về tay Đức Phúc.

3_1442189665.jpg

Thí sinh Tố Ny (trái) của Đàm Vĩnh Hưng và Yến Lê thuộc đội Tuấn Hưng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Trước đó, trong bài dự đoán kết quả, độc giả VnExpress dành 72% số phiếu cho học trò Mỹ Tâm. Trên trang bình chọn của đơn vị sản xuất chương trình, thí sinh của đội Mỹ Tâm cũng tạm dẫn đầu bình chọn.

Ba thí sinh còn lại Hoàng Dũng, Tố Ny và Yến Lê cũng có những tiết mục trình diễn thú vị khiến khán giả bất ngờ. 

Tố Ny có hai màn đơn ca tiến bộ. Trong ca khúc Không cần nói (nhạc Pháp lời Việt), học trò Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiên thể hiện giọng hát ở những quãng rộng, tạo được cảm xúc cho người nghe. Tên gốc của bài này là Je Suis Malade, từng được hai danh ca Dalida và Lara Fabian thể hiện thành công. 

Tiết mục thứ hai là Get hight với chất dance sôi động - vốn là sở trường của nữ thí sinh. Cô biến sân khấu thành một vũ trường với màn nhảy gợi cảm. Phần song ca Trống thành Cổ Loa cùng huấn luyện viên của cô được đầu tư kỹ nhất. Đàm Vĩnh Hưng mời NSND Thanh Hoài từ Hà Nội vào để dạy học trò anh hát làn điệu Vãn Canh. Hai thầy trò cũng đầu tư trang phục, dàn dựng sân khấu, tuy nhiên tiết mục này không thành công như mong đợi. Cô gái trẻ đôi chỗ bị phô, hụt hơi và phải nhờ huấn luyện viên "cứu".

Hoàng Dũng của đội Thu Phương tạo dấu ấn ngay trong phần trình diễn bài tự sáng tác Yếu đuối. Anh khoe được giọng hát với những đoạn cao được xử lý khéo léo, nhiều cảm xúc. Người xem tỏ ra yêu thích giai điệu bài hát của nam thí sinh. Tuy nhiên, đến tiết mục thứ hai, Hoàng Dũng lại có đôi chỗ bị hụt hơi khi chọn Huyền thoại Hồ Núi Cóc để khoe giọng. Phần thứ ba, anh bị "chìm" hẳn so với chất giọng của huấn luyện viên mình trong ca khúc Tình ca. 

Trong khi đó, Yến Lê có phong độ trình diễn ổn định trong cả ba màn thi. Cô ghi dấu ấn bởi ca khúc tự sáng tác Cám ơn chân thành dành cho khán giả và huấn luyện viên của mình. Ca khúc nước ngoài The edge of glory  màn song ca Đam mê - Nắm lấy tay anh cùng Tuấn Hưng thể hiện được sự tươi mới, trẻ trung của nữ thí sinh.

7_1442189728.jpg

Thí sinh Hoàng Dũng của đội Thu Phương. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.






Nguồn: Vnexpress
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...