09:27 | 06/04/2017

Vừa hạnh phúc vừa thấy tội lỗi khi đi quá giới hạn với bạn trai

Tapchisaoviet - Nhiều lúc tôi lo anh quá khỏe như vậy không biết có vấn đề sinh lý gì hay không. Tôi hình như đang stress tâm lý vì vừa cảm thấy tội lỗi lại vừa hài lòng với chuyện này.

"Tình yêu mà không có tình dục là tình đồng chí", trước giờ tôi cứ luôn băn khoăn về chân lý này. Tôi sinh ra đã được giáo dục kỹ càng về cái gọi là gia phong lễ giáo nhưng tự nhận mình là người thẳng thắn, không quá cứng nhắc trong vấn đề đó. Đối với tôi, nếu tình yêu đủ lớn và cả hai đủ sức chịu trách nhiệm cho quyết định của mình thì chuyện đó là điều hạnh phúc của những người yêu nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ lý thuyết của bản thân. Tôi 25 tuổi, nghề nghiệp ổn định, ngoại hình khá xinh xắn, có cuộc sống phong phú với nhiều đam mê nên nhiều người theo đuổi. Trải qua rất nhiều mối tình nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một tình cảm đặc biệt chứ tôi chưa từng yêu ai, nên chuyện đó tất nhiên bản thân chưa trải qua bao giờ. Không biết tôi có nên tự hào vì điều đó hay không nữa.

Tôi quen anh tình cờ trong một dịp giao lưu câu lạc bộ thể thao. Anh hơn tôi một tuổi, ngoại hình, nghề nghiệp, phong cách quả thật không thể chê vào đâu được. Chúng tôi rất nhanh chóng bắt được tần số của nhau và mọi người ủng hộ, chúc phúc. Gần một năm bên nhau là quãng thời gian của nồng nàn và say đắm. Chúng tôi hợp nhau đến ngạc nhiên, dường như tôi đã tìm được "chân mệnh thiên tử" của đời mình, định sang năm sẽ cưới. Chúng tôi luôn thẳng thắn với nhau là sau khi đính hôn sẽ nghĩ đến chuyện ấy, tôi không muốn vội vàng và anh cũng tôn trọng điều đó. Những lúc bên nhau, anh cũng thân mật gần gũi nhưng tôi luôn tỏ rõ quan điểm. Vậy mà trong một lần đi chơi xa, không kiềm chế được tình cảm, chúng tôi đã vượt qua giới hạn. Lý thuyết ai cũng cho là dễ dàng nhưng khi chính bản thân trải qua mới thật sự cảm nhận được. Tự nhận là tuýp người hiện đại nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thấy có chút gì đó nuối tiếc, tôi không rõ bản thân mình nữa.

Tôi vừa hạnh phúc với cảm xúc của tình yêu, lại vừa bứt rứt khi vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Về phần anh, anh cảm thấy chúng tôi gắn bó với nhau nhiều hơn sau lần ấy, anh nói đó là điều tuyệt vời trong tình yêu. Thêm một điều nữa, tôi được biết trong hôn nhân, hòa hợp nhau ở chuyện ấy là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Chúng tôi hoàn toàn hòa hợp với nhau, anh đúng là người đàn ông mạnh mẽ và đầy năng lượng. Nhiều lúc tôi lại lo anh quá khỏe như vậy không biết có vấn đề sinh lý gì hay không. Tôi hình như đang stress tâm lý vì vừa cảm thấy tội lỗi lại vừa hài lòng với chuyện này. Tôi nên nghĩ thế nào cho đúng đây?

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...