07:34 | 12/04/2017

Yêu người khác rồi tôi vẫn chỉ nghiện sex với tình cũ

Tapchisaoviet - Tình cũ là người rất kinh nghiệm, dù tôi chưa ngủ với ai khác ngoài anh nhưng luôn có cảm giác chỉ anh mới khiến mình lên đỉnh được.

Tôi 28 tuổi, từng yêu nhiều nhưng khi gặp anh năm 26 tuổi mới quan hệ dù lúc đó chỉ mới yêu, chưa có gì chắc chắn về tương lai có trở thành vợ chồng hay không. Tôi sống phóng khoáng nhưng không buông thả, khi còn yêu một lòng tin tưởng nhưng cũng tự biết bảo vệ mình. Chúng tôi chia tay vì tôi nhận ra anh chán mình, tình cảm nhạt nhẽo dần và hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Lúc đầu tôi cũng buồn, khóc lóc, sau đó lấy lại tinh thần khá nhanh. Sau chia tay khoảng vài tháng, chúng tôi quay lại ngủ với nhau. Lúc này mối quan hệ không có ràng buộc, hoàn toàn chỉ diễn ra bằng vài tin nhắn rủ nhau rồi đi nhà nghỉ.

Tôi cảm thấy mình có nhu cầu khá cao so với phụ nữ bình thường. Tôi không ngại nói rằng mình rất thích được làm chuyện ấy với anh. Chúng tôi cam kết không ngủ với nhiều người một lúc, có người khác sẽ thông báo cho nhau biết để dừng chuyện này. Gần đây tôi quen một người rất tốt, chân thành và điềm đạm, lớn tuổi hơn tôi và bao dung hơn so với anh người yêu cũ kia. Tôi đã nghĩ mình sẽ sớm yêu anh vì vài lần âu yếm cũng thấy hợp và có cảm tình dù anh hơi nhạt nhẽo. Vậy mà cuối cùng tôi đã phũ phàng đẩy anh đi, không chấp nhận đến cả một cái ôm hôn. Tôi sợ hãi khi nhận ra mình từ chối người khác chỉ vì vẫn còn muốn qua lại với người yêu cũ dù không còn tình cảm gì.

Tôi thấy mình bị ám ảnh quá nhiều bởi chuyện ấy với người yêu cũ. Anh là người rất kinh nghiệm, dù tôi chưa ngủ với ai khác ngoài anh nhưng luôn có cảm giác chỉ anh mới khiến mình lên đỉnh được. Tôi vốn tưởng mình mạnh mẽ, cứng rắn nhưng cuối cùng lại lạc lối vào mối quan hệ không có gì ràng buộc mà mãi không thể thoát ra. Tôi phải làm như thế nào để dứt khoát bước ra khỏi chuyện này? Có phải tôi bị mắc chứng nghiện sex không? Theo quan điểm của các bạn, phụ nữ ham muốn chuyện ấy quá có phải xấu không?

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...