12:43 | 14/08/2015

7 đội chơi bứt phá và chinh phục các thử thách tại cố đô Luang Prabang

18

Chia tay của đội Đỏ - Tim và Anh Đức, 7 đội đua còn lại tiếp tục hành trình Cuộc Đua Kỳ Thú với điểm đến tiếp theo là đất nước Triệu Voi – nước Lào.

Trong chuyến đi đến xứ Chùa lần này, các đội chơi sẽ được trải nghiệm, khám phá những thử thách kỳ thú tại cố đô Luang Prabang và tỉnh Xiengkhuang – hai địa danh nổi tiếng trong bản đồ du lịch Lào với những nét văn hoá truyền thống và các làng nghề dân tộc đặc sắc. Với áp lực của một chặng đua dài ở xứ người cùng với sự dừng bước của Tim và Anh Đức ở chặng trước, nguy cơ bị loại khỏi cuộc thi càng cao khiến các đội chơi đều tỏ ra căng thẳng và nảy sinh mâu thuẫn trong suốt chặng đua.

Tập 5 với những thử thách kỳ thú cùng những câu chuyện hấp dẫn và quá trình bứt phá tự tin của các đội đua tại xứ xở Vạn Tượng sẽ lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 21h10 thứ sáu, ngày 14/08.

Các đội chơi trải nghiệm nghề làm giấy posa của Luang Prabang

Từ Hà Nội, các đội chơi sẽ bay thẳng đến thành phố du lịch – cố đô Luang Prabang của đất nước Lào và bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ kỳ thú tại đây. Bao bọc bởi rừng núi, Luang Prabang nổi tiếng bởi sự thanh bình và vẻ đẹp vừa tự nhiên, hùng vĩ của thiên nhiên, vừa nguy nga, lộng lẫy của những công trình kiến trúc cổ. Bên cạnh đó, những làng nghề truyền thống đặc sắc tại cố đô cũng làm nên nét hấp dẫn và thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan mỗi năm. Trong đó, làng nghề làm giấy posa từ vỏ cây dâu tằm ở Ban Xang Khong, nằm cách trung tâm Luang Prabang 5km về phía Đông sẽ là nơi diễn ra nhiệm vụ của các đội chơi ở Lào lần này.

Giấy posa có thể coi là một loại giấy rất đặc trưng và chỉ có tại Lào. Giấy posa được làm bằng hoa tươi, lá cây và bột giấy từ vỏ cây dâu tằm. Sau 15 phút chế tác, những bức tranh hoa tươi sẽ được phơi khô làm nguyên liệu để chế tác thành nhiều sản phẩm như đèn lồng, khung ảnh,… để bán cho khách du lịch. Điều đặc biệt của loại giấy là hoa và lá cây có thể giữ được màu tươi tự nhiên từ 2-3 năm mà không cần dùng đến bất kì loại hoá chất nào. Đây là một trong những nhiệm vụ thú vị và “đẹp” nhất khi các tay đua đến đất nước Triệu Voi. Thành viên Phương Ly của đội Tím chia sẻ: “nhiệm vụ này yêu cầu sự tỉ mỉ và khéo tay nên có vẻ là sở trường của các đội nữ. Ly được trực tiếp làm giấy dó và cảm thấy rất thích vì mình ngắt từng chiếc lá, bông hoa rồi đặt vào khuôn giấy. Nhiều người nghĩ Cuộc Đua Kỳ Thú phải là những thử thách gan dạ, dũng cảm này nọ nhưng tận tay trải nghiệm và làm nghề truyền thống ở nước bạn, dù không phải là thử thách thể lực nhưng là những trải nghiệm mà rất ít ai có được. Nhìn hàng hàng giấy xếp liền kề nhau thích mắt lắm. Đây là một nhiệm vụ mà đội Tím rất thích”.

Ngoài nhiệm vụ tại làng giấy, các đội chơi cũng có những giây phút vui vẻ và hào hứng khi thực hiện nhiệm vụ cùng những chú voi tại đất nước Lào xinh đẹp. Hai cô gái đội Tím – Joo Young và Phương Ly cùng Băng Di của đội Nâu đã tỏ ra khá “hoảng hốt” khi “chênh vênh” trên lưng voi. Cuộc đua của những chú voi sẽ là một trong những khoảnh khắc hài hước và khó quên trong chặng đua Lào.

Các đội chơi căng thẳng và mâu thuẫn trong nhiệm vụ tạt nước ở Cánh đồng chum

Ngoài Luang Prabang, các đội chơi sẽ có dịp khám phá Xiengkhuang (Tiếng Việt: Xiêng Khoảng) trong chuyến đi đến Lào lần này. Tại Xiengkhuang, các đội chơi di chuyển đến Cánh đồng chum – một địa danh lịch sử văn hóa gần thị xã Phonsavan, thuộc tỉnh Xiengkhuang của nước Lào – nơi có hàng ngàn chum bằng đá nằm rải rác dọc theo cánh đồng thuộc cao nguyên Mương Phuôn tại cuối phía Bắc của dãy Trường Sơn.

 

Cánh đồng Chum là một trong những “điểm phải đến” khi đến Xiengkhuang. Đến nay, Cánh đồng Chum vẫn là một thách thức đối với các nhà khảo cổ quốc tế bởi vẫn chưa ai biết những chiếc chum có đến cả 1000 năm tuổi được làm ra như thế nào, được dùng vào việc gì và tại sao chỉ có ở một nơi duy nhất trên thế giới là Xiengkhuang. Nơi đây cũng sẽ là địa điểm diễn ra thử thách tạt nước của Cuộc Đua Kỳ Thú chặng Lào.

 

Càng bước vào sâu hơn trong hành trình Cuộc Đua Kỳ Thú, áp lực giữa các đội chơi càng tăng lên bởi việc loại trừ khắc nghiệt của cuộc đua. Qua các chặng không loại liên tiếp và sự dừng bước của Tim - Anh Đức trong chặng trước, các đội chơi dù lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, quyết tâm nhưng không thể phủ nhận sự căng thẳng ở bản thân mỗi tay đua. Theo lời của diễn viên Trúc Như đội Xanh dương, áp lực thời gian của cuộc đua cộng với cái nắng nóng gay gắt nơi xứ bạn khiến cho các đội chơi mất nhiều sức lực và “khó kiềm chế bản thân”, trở nên nóng tính hơn trong chặng ở Lào.

 

Tập 5 của Cuộc Đua Kỳ Thú – nơi các đội chơi di chuyển xuyên biên giới để trải nghiệm và khám phá những nét văn hoá đặc sắc của người dân xứ Triệu Voi cùng những khoảnh khắc bứt phá đầy năng lượng sẽ lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 21h10 hôm nay thứ sáu, ngày 14/08.

 

 Cuộc Đua Kỳ Thú 2015 – Chặng Lào – Teaser 2 – Mâu thuẫn bùng nổ





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...