08:32 | 19/08/2015

Duyên Anh Idol khóc nức nở vì bị lãng quên

14

Top 3 Thần tượng âm nhạc 2008 tủi thân vì có lúc đã bị truyền thông thờ ơ.

1-JPG-5249-1439944610.jpg

Chiều 18/8, Duyên Anh có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới tại TP HCM. Đây là sự kiện đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ. Nhắc đến Duyên Anh, khá nhiều người nhớ đến khoảng thời gian cô hoạt động tích cực sau khi vào đến top 3 Vietnam Idol 2008. Nhưng sau đó, Duyên Anh lúc xuất hiện, lúc vắng bóng khiến báo chí, khán giả dần thờ ơ. Mỗi khi cô lên báo nói về sự trở lại không còn tạo được niềm tin, không ít người còn cho rằng đó chỉ là chiêu gây sự chú ý. 

Tại họp báo, Duyên Anh không ngừng rơi nước mắt khi nhắc về quãng đường hoạt động nghệ thuật 7 năm qua. Với cô, đó là khoảng thời gian quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn công việc.

Tại họp báo, Duyên Anh không ngừng rơi nước mắt khi nhắc về quãng đường hoạt động nghệ thuật 7 năm qua. Với cô, đó là khoảng thời gian quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn công việc. Thỉnh thoảng, Duyên Anh đi sự kiện, phóng viên ảnh không buồn chụp, về nhà mở báo ra cô tức tưởi khi hình ảnh mình không hề được đăng tải ở trang nào. Việc bị lãng quên đối với Duyên Anh là điều quá kinh khủng. Vì vậy, trong sự kiện mà cô là nhân vật chính chiều qua, cô bật khóc khi thấy mình lại trở thành tâm điểm của các ống kính. 

3-JPG-5449-1439944610.jpg

Nói về chuyện 'lúc ẩn, lúc hiện', Duyên Anh tâm sự, đúng là cô từng trải qua những lúc rất khó khăn. Trong lúc sự nghiệp đang phát triển tốt đẹp, cô quyết định tạm ngưng để thực hiện thiên chức làm mẹ. Để có được hai bé gái sinh đôi kháu khỉnh, cô đánh đổi bằng việc sự nghiệp ca hát ngày càng đi xuống. Mỗi lần quyết định tái xuất, Duyên Anh đều không trọn vẹn như ý muốn, bởi cô không có được bệ phóng lẫn sự hỗ trợ nào. Có lúc cô vạch ra rất nhiều kế hoạch nhưng không thực hiện được, đành rút về 'ở ẩn' để chờ dịp khác thích hợp hơn. Duyên Anh mong rằng, kể từ hôm nay cô lại được mọi người nhớ đến là một trong những ca sĩ của Vpop.

4-JPG-9760-1439944610.jpg

Ngày họp báo cũng là ngày sinh nhật tròn 27 tuổi của Duyên Anh. Cô bất ngờ khi nhận được chiếc bánh kem từ những người thân. 

5-JPG-7559-1439944610.jpg

Ca sĩ quê Sóc Trăng lại rớt nước mắt vì đã 5 năm nay - kể từ ngày bà nội mất - cô mới lại có được một sinh nhật ý nghĩa như vậy. 

6-JPG-3606-1439944610.jpg

Tại sự kiện, Duyên Anh mặc sexy, trình bày ca khúc 'Hot girl' - là sản phẩm đánh dấu sự trở lại lần này. Ca khúc được thực hiện thành MV có nội dung xoay quanh câu chuyện về một cô gái có lối sống phóng khoảng, thường xuyên đi bar tụ tập cùng bạn bè, nhưng ẩn sâu bên trong lại là người có trái tim hướng thiện. MV phần nào phản ánh con người thật của Duyên Anh. Trước kia, cô từng ham chơi, thích vui vẻ cùng bạn bè ở những quán bar hay cà phê sôi động, song cô luôn biết điểm dừng. 

7-JPG-9589-1439944611.jpg

Ca khúc do nhạc sĩ Lương Bằng Quang (trái) sáng tác, còn Minh Anh (giữa) đóng vai nam chính. Duyên Anh thổ lộ, dù đặt nhiều tâm huyết nhưng do không có nhiều kinh phí lẫn thời lượng MV quá ngắn, nên nội dung chưa lột tả được hết những gì cô muốn thể hiện. Tuy MV này đối với nhiều người chưa hẳn là một sản phẩm xuất sắc, nhưng với riêng cô nó là cả sự nỗ lực. 

Duyên Anh thay hai váy trong sự kiện. Trước đó, cô tha thướt, quyến rũ trong bộ trang phục

Duyên Anh thay hai váy trong sự kiện. Trước đó, cô tha thướt, quyến rũ trong bộ trang phục bó sát khoe đường cong. 

9-JPG-6400-1439944611.jpg

Từ ngày làm mẹ, Duyên Anh đẹp mặn mà hơn trước. 

10-JPG-2864-1439944611.jpg

Diễn viên Minh Anh đã lâu mới xuất hiện tại sự kiện. Anh từng tham gia Vietnam Idol cùng năm với Duyên Anh nhưng không may mắn vào sâu. 

Á quân Gương mặt thân quen 2015 Mai Quốc Việt.

Á quân Gương mặt thân quen 2015 Mai Quốc Việt.

Nhạc sĩ Thái Hùng (giữa) dành nhiều lời động viên cho Duyên Anh. Anh là tác giả nhiều ca khúc hot những năm 2000 như 'Hãy về với em', 'Dạ khúc buồn', 'Em vẫn là em'...

Nhạc sĩ Thái Hùng (giữa) dành nhiều lời động viên cho Duyên Anh. Anh là tác giả nhiều ca khúc hot những năm 2000 như 'Hãy về với em', 'Dạ khúc buồn', 'Em vẫn là em'...






Nguồn: Ngoisao.net
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...