Đức Phúc nhận được tổng bình chọn là 49.25%, cao nhất trong 3 người còn lại. Anh là thí sinh nam đầu tiên đăng quang Giọng hát Việt và vừa bước qua tuổi 18. Đức Phúc cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo về thanh nhạc. Mỹ Tâm thừa nhận học trò của mình không có lợi thế gì ngoài giọng hát. Và chính điều này đã giúp anh chinh phục trái tim khán giả để từ cậu bé nhút nhát trở thành quán quân Giọng hát Việt.

Khoảnh khắc đẹp trong đêm gala trao giải Giọng hát Việt 2015. 

Không được ưu ái về ngoại hình và không có khả năng sáng tác, nhưng bù lại, Đức Phúc đều thể hiện rất ngọt tất cả các thể loại nhạc từ Pop, Ballad, RnB cho đến Dance và Disco. Ngoài ra, Đức Phúc còn hát tốt được thể loại nhạc đỏ khi tuổi đời còn quá trẻ, một dòng nhạc không phải ai cũng hát được và đặt cảm xúc vào bài hát một cách tinh tế và trải nghiệm.

Ngay từ vòng Giấu mặt, Đức Phúc đã chinh phục tất cả khán giả bằng giọng hát mạnh mẽ, nội lực qua ca khúc I'm Not The Only One. Khác với vẻ ngoài nhút nhát, hiền lành, Đức Phúc lại mang trong mình chất giọng mạnh mẽ. Các HLV không chỉ cùng nhau bấm nút mà còn có chung nhận xét rằng chàng sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội có giọng hát hay, cách thể hiện mới mẻ. “Cậu bé đung đưa” đã khiến 4 huấn luyện viên ra sức giành giật và sự vụng về đến nỗi nhớ sai tên bản hit của Đàm Vĩnh Hưng khiến huấn luyện viên này đập đầu xuống đất, vô tình đã giúp Đức Phúc trở nên khác biệt. Sự ngây ngô của Đức Phúc nhận được sự đồng cảm của khán giả, bởi như lời Mỹ Tâm nói – cảm xúc, chân thật, sự ngây ngô là thứ showbiz đang thiếu.

Đức Phúc ít di chuyển trên sân khấu và luôn tập trung vào giọng hát.

Vòng đối đầu, sự nhát nhát của Đức Phúc một lần nữa giúp anh lấy được tình cảm của Mỹ Tâm. “Họa mi tóc nâu” đã xin lỗi Hoàng Phong để nhường cơ hội đi tiếp cho Đức Phúc, dù cả hai đều thực hiện tốt ca khúc "Try" của P!nk.

Cũng ở vòng thi này, HLV Tuấn Hưng không ngần ngại khen ngợi: "Giọng hát của Đức Phúc thì không cần bàn rồi, Đức Phúc là một trong những thí sinh tốt nhất trong the Voice năm nay".

Bước vào vòng liveshow, chàng trai 18 tuổi khiến khán giả bất ngờ khi chọn bài hit của Sơn Tùng M-TP "Chắc ai đó sẽ về". Sự run rẩy, lóng ngóng của Đức Phúc tiếp tục nhận được sự ủng hộ. "Chị rất thương em, chị muốn lên ôm em vì thấy em run quá. Em không té sân khấu là chị vui lắm rồi. Em đã làm rất tốt" – lời nhận xét của Mỹ Tâm dành cho học trò.

 

Trong liveshow thứ 4, "cậu bé đung đưa” đã chững chạc hơn với ca khúc "Hello". Thu Phương nhắn nhủ với Đức Phúc "em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên".

Liveshow 6, với "Nếu như anh đến" lần đầu tiên tại Giọng hát Việt, Đức Phúc nhận được lời góp ý nên di chuyển trên sân khấu để tránh nhàm chán từ HLV Đàm Vĩnh Hưng. Mỹ Tâm đã phản bác lại ý kiến này, cô cho rằng Phúc có giọng hát cực kỳ hay, không cần phải di chuyển nhiều cũng đủ chinh phục người nghe.  

 Mỹ Tâm không ít lần run theo học trò khi Đức Phúc trình diễn trên sân khấu.

Liveshow 8, Đức Phúc mang đến “I believe I can fly” đầy ngọt ngào. Với phần trình diễn này, Đức Phúc tiếp tục nhận được sự ủng hộ to lớn của khán giả khẳng định sự lựa chọn đúng đắn và niềm tin đặt đúng chỗ của Mỹ Tâm cho học trò.

Trong đêm chung kết Đức Phúc có 3 phần trình diễn là Yêu xa, Chảy đi sông ơi và liên khúc hit của ABBA. HLV Tuấn Hưng không ngần ngại khen ngợi: "Tôi khẳng định, Đức Phúc có giọng hát trời phú. Em giống như một viên ngọc thô, cần thời gian mài giũa và tỏa sáng".

 Mỹ Tâm là người truyền lửa cho học trò, giúp Đức Phúc tự tin hơn.

Đêm gala trao giải, Đức Phúc chinh phục khán giả và các HLV với ca khúc "Tình cha" đầy cảm xúc. Từ khi đặt bước chân đầu tiên lên sân khấu Giọng hát Việt đến thời khắc trao giải, Đức Phúc chưa bao giờ hết run, cậu vẫn thể hiện sự rụt rè, nhút nhát. Sự rụt rè của Đức Phúc bỗng trở nên đặc biệt, từ một nhược điểm vô hình đã trở thành một lợi thế, giúp anh nhận được tình cảm của khán giả.

Đức Phúc vẫn chưa hết run dù đã đăng quang quán quân Giọng hát Việt.