18:38 | 17/08/2015

Những chuyện tình éo le của các "ông hoàng bolero"

102

Tiếp nối chủ đề “Những ông hoàng bolero”, tập mới nhất của Tình Ca Việt, phát sóng lúc 21h thứ Hai ngày 17/8/2015 trên kênh THVL1 sẽ giới thiệu đến khán giả 6 tình khúc bất hủ của 3 nhạc sĩ Châu Kỳ, Minh Kỳ và Quốc Dũng.

Cũng như các tập trước, đêm nhạc này sẽ chỉ có sự góp mặt của các nữ ca sĩ (mà không có các nam ca sĩ), như: Bảo Yến, Phương Thanh, Vân Khánh, Hoàng Châu, Quán quân Solo cùng Bolero 2014 Lâm Ngọc Hoa và đặc biệt là sự góp mặt của nữ ca sĩ, diễn viên Lý Hương. Sau nhiều trắc trở trong hôn nhân, Lý Hương nay đã phần nào tìm được sự an yên trong cuộc sống bên những người thân tại Việt Nam. Khán giả yêu mến Lý Hương sẽ được nghe lại giọng hát của chị trong chương trình Tình Ca Việt với ca khúc Phận Tơ Tằm của nhạc sĩ Minh Kỳ. Ca khúc không chỉ là nỗi lòng của Lý Hương – một người nghệ sĩ có phận số long đong mà cũng chính là những chiêm nghiệm của nhạc sĩ Minh Kỳ về thân phận người nghệ sĩ mà theo ông không khác gì kiếp tằm nhả tơ.

Sinh năm 1930, nhạc sĩ Minh Kỳ tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ. Theo gia phả hoàng tộc triều Nguyễn, nhạc sĩ Minh Kỳ là cháu 5 đời của Vua Minh Mạng. Ông cũng chính làchữ Minh trong nhóm sáng tác nổi tiếng Lê Minh Bằng. Cuộc đời của nhạc sĩ Minh Kỳ cũng gặp nhiều bi kịch và ông ra đi khá sớm khi chỉ mới 45 tuổi. Ngoài những bài hát nổi tiếng như: Chuyện 3 mùa mưa, Phận tơ tằm, Tiếng hát học trò, Sầu tím thiệp hồng, Đà Lạt hoàng hôn, nhạc sĩ Minh Kỳ còn sáng tác nhiều bài hát nổi tiếng về Huế, như Mưa trên phố Huế, Thương về xứ Huế,  Người em Vĩ Dạ, Người em áo tím… bởi ông chính là người gốc Huế. Trong chương trình Tình Ca Việt, ca khúc Người em Vỹ Dạ của Minh Kỳ được thể hiện bởi nữ ca sĩ cũng đến từ Huế là Vân Khánh.

 

Nổi tiếng cùng thời và cùng lớn lên trên mảnh đất Huế thơ mộng với nhạc sĩ Minh Kỳ đó chính là nhạc sĩ kiêm ca sĩ Châu Kỳ. Ông sinh năm 1923 và là một trong những ca sĩ thuộc lớp đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam. Châu Kỳ là chàng ca sĩ tài hoa đã gieo rắc giọng hát, tiếng đàn và cả những mối tình trên chặng đường lưu diễn trong suốt nhiều năm. Ông có những mối tình nổi tiếng và đã từng đi vào nhạc của ông như bài Giọt lệ đài trang. Cô gái lá ngọc cành vàng trong bài hát đó chính là cô Đoàn Thị Sum ở Nha Trang. Khi gặp nhau, cô Sum mới 16 tuổi, mê xem hát và đem lòng yêu thương chàng ca sĩ nhưng bị gia đình phản đối, ngăn cấm, nhốt trong nhà nên cô đã quyên sinh. Nghe tin cô tự tử, Châu Kỳ vô cùng đau khổ và cũng định quyên sinh nhưng được người thân trong gia đình hết lòng ngăn cản, vỗ về nên ông đã nguôi ngoai và vào Sài Gòn để tìm quên. Những trắc trở trong đường tình duyên cũng là nguồn cảm hứng để ông viết nên những bài tình ca thấm đẫm sự chờ đợi, sự lỡ làng...Ca khúcSao chưa thấy hồi âm là một trong số đó. Ca khúc này được thể hiện trong chương trình Tình Ca Việt bởi nữ ca sĩ Hoàng Châu.

 

Một câu chuyện nổi tiếng khác của nhạc sĩ Châu Kỳ cũng được nhiều người biết đến đó chính là chuyện tình với nữ ca sĩ Mộc Lan. Chuyện tình bắt đầu khi nhạc sĩ Châu Kỳ vào Sài Gòn vào năm 1947. Lúc ấy, Mộc Lan là một ca sĩ nổi tiếng, có thể nói là diva đầu tiên của tân nhạc Việt, với giọng hát ngọt ngào, nhan sắc lộng lẫy, duyên dáng và phong cách biểu diễn rất mới mẻ. Bà trở thành nàng thơ trong nhiều sáng tác của các nhạc sĩ thời ấy. Cặp nghệ sĩ Châu Kỳ - Mộc Lan nổi tiếng nhưng rồi cũng tới lúc chia tay sau 6 năm chung sống. Nhạc sĩ Châu Kỳ đã viết một số bài hát về cuộc chia tay này như bài Tiếng ca đó về đâu, Cuối đường kỷ niệm. Sau một loạt những cuộc tình dang dở, các bài hát của Châu Kỳ hầu như đều viết về những cuộc tình lỡ và cảm giác mong manh khi yêu, sự lo sợ nếu phải mất nhau. Ca khúc Đừng nói xa nhau là một sáng tác tiêu biểu. Ca khúc được thể hiện trong chương trình bởi Quán quân Solo cùng Bolero 2014 Lâm Ngọc Hoa.

 

Chào đời sau nhạc sĩ Châu Kỳ và Minh Kỳ gần 3 thập niên nhưng nhạc sĩ Quốc Dũng cũng nổi tiếng không kém. Ông là một nhạc sĩ tài hoa, nổi tiếng cả nhạc trẻ, nhạc bolero, nhạc quê hương và được mệnh danh là nhạc sĩ hòa âm phối khí nhiều bài hát nhất Việt Nam. Tài năng của nhạc sĩ Quốc Dũng bộc lộc từ khá sớm. Năm 10 tuổi, nhạc sĩ Quốc Dũng đã vào học tại trường Quốc gia Âm nhạc ở Sài Gòn và năm 16 tuổi ông tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc pháp Tây phương. Sau khi đỗ Tú tài 2, Quốc Dũng vào học tại Viện Đại học Vạn Hạnh. Đam mê âm nhạc từ nhỏ, 15 tuổi Quốc Dũng đã trình diễn mandolin trên truyền hình trong dàn nhạc đại hòa tấu. Bản nhạc đầu tiên của Quốc Dũng được ông viết khi mới 11 tuổi. Nhưng đó chỉ là một nhạc phẩm không lời. Phải đến năm 17 tuổi ông mới hoàn chỉnh bản nhạc đó thành ca khúc đầu tay Em đã thấy mùa xuân chưa. Sau đó ông viết nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Mai, Đường xưa, Cơn gió thoảng, Chuyện ba người, Còn mãi nơi đây, Điệp khúc mùa xuân, Thoát ly, Hoang vắng...

 

Với tài năng và vẻ thư sinh, phong độ, nhạc sĩ Quốc Dũng từng được xemlà “chàng Thơ” của rất nhiều cô gái và các nữ ca sĩ trẻ. Ông cũng là “người yêu tin đồn” của nhiều nữ ca sĩ vang danh thời ấy như Thanh Mai, Phượng Mai, Trang Kim Yến…Nhưng rồi người đã “trói” được chàng nghệ sĩ đa tình ấy chính là nữ ca sĩ Bảo Yến. Và nhắc tới nhạc Quốc Dũng thì không thể không có Bảo Yến. Họ đã cùng nhau thăng hoa và trở thành những hiện tượng âm nhạc từ những năm 80. Trong đêm nhạc giới thiệu những tình khúc của người bạn đời, nữ danh ca Bảo Yến cũng tham gia với ca khúc Chuyện ba người (Nhạc: Quốc Dũng; Thơ: Xuân Kỳ).

Ngoài ca khúc Chuyện ba người, nhạc sĩ Quốc Dũng còn có nhiều sáng tác phổ từ thơ của Xuân Kỳ như Kẻ đau tình, Yêu ai dám nói, Phiêu bồng... Trong đó, có một ca khúc rất nổi tiếng, không thể không nhắc đến đó chính là Ngại ngùng. “Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói…” lời đầu trong bài hát đã từng là câu hát cửa miệng của rất nhiều bạn trẻ đầu những năm 90. Ca khúc này được thể hiện trong Tình Ca Việt bởi nữ ca sĩ Phương Thanh.

 

Không chỉ mang đến cho khán giả những tình khúc vượt thời gian của những “ông hoàng bolero”, mỗi tuần, Tình Ca Việt còn mang đến cho khán giả cơ hội sở hữu 20 triệu đồng cùng những phần của nhà tài trợ Sâm Alipas Platinum và quà tặng của những ca sĩ nổi tiếng thông qua những câu hỏi tìm hiểu về ca khúc phát sóng trong chương trình. Và khán giả may mắn của tuần này đó chính là chị Chu Thị Thanh Thúy làm nghề bán quần áo dạo ở chợ Đông Thạnh, ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Để tạo bất ngờ cho khán giả, Ban Tổ Chức đã giữ bí mật người đi trao quà tuần này chính là ca sĩ Quang Hà.

 

Từ sáng sớm, Quang Hà đã cùng với ekip có mặt tại khu chợ Đông Thạnh. Nam ca sĩ đeo kính đen, bịt khẩu trang, ăn mặc giản dị để vào vai một ông bố trẻ đi đến sạp quần áo của chị Thúy để mua đồ cho con trai. Anh mặc cả, trả giá chuyên nghiệp đến mức chị Thúy tưởng đâu hôm nay gặp phải một ông khách quá khó tính. Đến khi nam ca sĩ cởi khẩu trang và trao phần quà 20 triệu đồng tiền mặt cùng với album Ngỡ - một trong những album rất thành công của Quang Hà, chị Thúy rất bất ngờ. Hàng xóm và các chị tiểu thương xung quanh cũng chúc mừng cho chị Thúy có được số vốn làm ăn để lo cho con gái nhỏ đi học.

 

Với mong muốn mang đến nhiều niềm vui hơn nữa cho khán giả, chương trình Tình Ca Việt sẽ tiếp tục cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng mang đến nhiều phần quà may mắn này vào mỗi thứ Hai hàng tuần. Chương trình do công ty Truyền thông Khang và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp sản xuất với sự đồng hành của sản phẩm sâm Alipas Platinum.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...