15:29 | 12/08/2015

Những nỗi sợ cũng như niềm vui khi các tay đua rời Việt Nam sang Lào

353

Chặng đua thứ 5 trong hành trình The Amazing Race Vietnam - Cuộc Đua Kỳ Thú 2015, 7 đội chơi còn lại sẽ tiến đến chặng đua xuyên biên giới để khám phá, thử thách và trải nghiệm tại những vùng đất mới tại đất nước Triệu Voi, hay còn được gọi là xứ sở Chùa Tháp.

Khung cảnh, con người và những phong tục truyền thống lẫn đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân Lào qua những góc máy ấn tượng của Cuộc Đua Kỳ Thú sẽ là bối cảnh sinh động cho hành trình bứt phá quyết liệt với những trải nghiệm ấn tượng và không bao giờ quên của các tay đua. Tập 5 của Cuộc Đua Kỳ Thú sẽ lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 21h10 thứ sáu, ngày 14/08.

Các đội chơi – mỗi người một “nỗi lo” khi bay từ Hà Nội qua Lào

Là quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, giáp giới với Việt Nam, nước Lào - hay còn được biết đến với tên gọi xứ xở Chùa Tháp, xứ sở Vạn Tượng - là điểm đến hội tụ của những nét văn hoá đặc sắc, của khung cảnh thiên nhiên núi non hùng vĩ và những ngôi chùa vàng xinh đẹp trải dọc đất nước. Tại đây, 7 đội chơi sẽ có những trải nghiệm khó quên tại những điểm đến kì thú ở nhiều vùng đất xinh đẹp ở Lào và các thử thách độc đáo mang đậm truyền thống và văn hoá của xứ sở này.

Chặng đua thứ 5 tại Lào là lần đầu tiên đưa Trúc Như và Song Ngư của đội Xanh dương đến đất nước này, Trúc Như chia sẻ: “Nước Lào rất sạch sẽ, thậm chí có anh say rượu mình vô tình gặp mà ảnh thấy rác dưới đất ảnh cũng lại nhặt lên rồi cho vào thùng rác nữa” Theo đó, Trúc Như cho biết cô rất lo lắng khi chặng kế tiếp là Lào: “Riêng với bản thân Như thì khi đọc là đi Lào là rất lo vì Lào không có biển, thiên về rừng núi mà Như thì bị say xe rất nặng, biết là di chuyển sẽ đi những đường rất vòng vèo nên lo lắm. Khi di chuyển trên xe tuk tuk Như còn bị say nữa. Hai chị đội Nâu và chị Joo rất lo cho Như vì biết Như hay mệt khi đi xe. Hơn nữa Như được biết Lào là nơi có tôn giáo thờ Phật với nhiều chùa chiền trang nghiêm lại có nhiều phong tục riêng nữa nên lo lắm, không biết mình có làm đúng với phong tục của người ta không. Sợ nhất là nhiệm vụ xin ngủ nhờ nhà người Lào như ở trên Cao Bằng. Rồi còn cả ngoại ngữ nữa, Như và Ngư hai đứa toàn nói… tiếng bồi không hà”

Trở về từ Pháp, Lincoln của đội Xanh lá cũng chia sẻ đây là lần đầu tiên anh được đến Lào và Lincoln cũng có rất nhiều nỗi sợ trước khi đến với đất nước Triệu Voi:“Cảm thấy hơi lo sợ và hoang mang vì không biết phải… phát âm như thế nào. Nhưng trước đó mình quên mất là ai nói là người Lào không những biết nói tiếng Anh mà còn nói được tiếng Pháp nữa nhưng mình cũng hơi không tin nên vẫn cứ lo. Và đến Lào cũng mang nỗi sợ vì nghĩ sẽ ăn cái gì đó rất kinh khủng tại vì mình chỉ biết đồ ăn Thái rất cay, mà Lào… gần bên đó nên nghĩ là sẽ bị ăn… một thúng ớt hay một cái gì đó rất là lạ thường. Nhưng bản thân Lincoln thích đi đây đi đó nên lần đi Lào lần này là những kỷ niệm khó quên đối với Lincoln và đội Xanh lá”.   

Từng có kinh nghiệm dày dặn khi đã đi qua rất nhiều nước trên thế giới nhưng Lào vẫn là điểm đến mới mẻ đối với Đăng Hoàng của Đội Hồng. Lần “xuất ngoại” này được xem là lợi thế cho đội của Đăng Hoàng và Thuỳ Anh, Đăng Hoàng chia sẻ: “Sau những lần về cuối ở các chặng trước thì đọc mật thư chặng tiếp theo sẽ đến Lào, cả Hoàng và Thuỳ Anh đều thấy vui và hứng thú. Đến một địa điểm quá nổi tiếng mình thấy hào hứng lắm. Thế mạnh của đội Hồng cũng là ngoại ngữ và giao tiếp nên đây là một cơ hội rất lớn để đội Hồng bứt phá. Các thử thách ở Lào cũng rất đặc trưng, mình được trải nghiệm nhiều văn hoá và làng nghề truyền thống ở Lào nên chặng ở Lào là một chặng đua rất đáng nhớ với đội Hồng”.

Đối với đội của Băng Di và Trang Pháp, khả năng giao tiếp và ngoại ngữ cũng là lợi thế của đội Nâu nên hai cô nàng chia sẻ cảm thấy khá thoải mái và hào hứng khi được đi nước ngoài. Nhưng việc đang là đội ở vị trí cuối cùng sau sự dừng bước của Tim và Anh Đức ở chặng Hà Nội, Trang Pháp chia sẻ: “mới thoát khỏi vị trí đứng chót được ít lâu thì chặng Lào hai đứa lại xuất phát cuối nữa nhưng mà đội Nâu vẫn quyết tâm. Hình như đứng cuối nhiều lần quá nên cũng… bớt sợ, cứ thế tập trung đua thôi”.

Tại xứ sở Chùa Tháp xinh đẹp, các đội chơi cũng sẽ lần lượt đi đến hai thành phố nổi tiếng với những điểm du lịch hấp dẫn để tiếp tục đua cùng Cuộc Đua Kỳ Thú và vượt qua những thử thách đậm nét văn hoá và phong tục tập quán của đất nước này. Khi đội Đỏ - đội đua đầu tiên nói lời tạm biệt chương trình, áp lực trong cuộc đua theo đó cũng tăng lên làm các đội chơi hết mình bứt phá đầy năng lượng để dành được những vị trí cao nhất trong hành trình Cuộc Đua Kỳ Thú. Tập 5 – chặng Lào sẽ lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 21h10 thứ sáu tuần này, ngày 14/08.

Hiện tại, ngoài việc theo dõi các tập phát sóng lên sóng hàng tuần trên VTV3 vào tối thứ 6 hàng tuần, khán giả yêu mến The Amazing Race Vietnam - Cuộc Đua Kỳ Thú 2015 còn có thể dành sự yêu mến và cổ vũ cho các đội đua mà họ yêu thích bằng cách truy cập vào ứng dụng Cổ Vũ Đội Chơi tại https://www.facebook.com/cuocduakythuvn/app_137541772984354.

Theo kết quả đến thời điểm này thì đội Nâu của Trang Pháp và Băng Di đang dẫn đầu lượt cổ vũ và tổng số lượt cổ vũ dành cho các đội người nổi tiếng đang “áp đảo” so với các đội thuộc “phe” fans hâm mộ Amazing Race gồm Tím, Xanh Lá và Cam.

Cuộc Đua Kỳ Thú 2015 – Chặng Lào – Teaser tập 5





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...