17:19 | 28/08/2015

Phương Thanh cao hứng song ca cùng Trung Dũng

234

Đêm diễn đầu tiên của bảng đấu Diễn viên nam với bốn thí sinh: Quý Bình, Trung Dũng, Hiếu Hiền và Bá Thắng đã diễn ra trên sân khấu Những bài hát còn xanh 2015 vào tối qua và đưa khán giả đi qua nhiều tầng cảm xúc thú vị.

Với chủ đề Quê hương và mẹ, bốn diễn viên đã có bốn tiết mục đặc sắc và xúc động. Đúng như dự đoán, với sở trường cũng như những kinh nghiệm riêng đối với ca hát, Trung Dũng đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu, quyên góp được số tiền tối đa là 5.000.000đ cho quỹ Tấm lòng Việt VTV ngay trong đêm đầu tiên. Theo sát sau đó là Quý Bình với một tiết mục được dàn dựng công phu và giọng hát truyền cảm. Chưa từng chính thức cầm mic ca hát bao giờ nhưng với tấm lòng cùng tình cảm dạt dào dành cho mẹ, Hiếu Hiền đã cống hiến một màn trình diễn vô cùng xúc động, lấy nước mắt không chỉ của khán giả, của ca sĩ Phương Thanh mà chính anh cũng bật khóc với những cảm xúc trào dâng trong khoảnh khắc ấy.

Những thử nghiệm đầu tiên cũng như nỗ lực của bốn diễn viên nam trong vai trò ca sĩ đã được cụ thể hóa bằng số tiền quyên góp ấn tượng: 19.250.000đ. Con số này sẽ còn được nhân lên nữa trong các đêm tiếp theo, được phát sóng trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 19h55’ thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật tuần này,  

Phương Thanh: “Được khen thí sinh là hạnh phúc”

Ngồi ghế nóng kì này để chấm điểm cho những “đồng nghiệp” – các diễn viên nam từng có dịp cùng sát cánh trong các bộ phim, chị Chanh Phương Thanh bộc bạch: “Các bạn diễn viên hát quá tốt, hát hơn những gì Phương Thanh mong đợi, và được khen các bạn đối với mình là một điều hạnh phúc. Những bạn đồng nghiệp của Thanh đã làm tốt một vai trò đó chính là quyên góp những giá trị tài chính để làm từ thiện, đó là một điều thật tuyệt vời trong chương trình Những bài hát còn xanh”.

Nhớ mẹ Kim Ngọc, Hiếu Hiền bật khóc trên sân khấu

Nhắc đến Hiếu Hiền là nhắc đến những vai diễn rất vui nhộn, hài hước và duyên dáng. Tuy nhiên đêm qua trên sân khấu Những bài hát còn xanh, Hiếu Hiền đã lấy nước mắt của ba vị giám khảo cùng khán giả với tiết mục Quê hương – nhạc của nhạc sĩ Giản Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân – một ca khúc nói lên tiếng lòng của anh với người mẹ đã khuất của mình, nghệ sĩ Kim Ngọc. Kết thúc tiết mục, Hiếu Hiền cũng quay lưng giấu đi những giọt nước mắt xúc động trước khi bộc bạch: “Mẹ Kim Ngọc là một người mẹ và là người bạn đồng nghiệp luôn sát cánh để chỉ dẫn Hiếu Hiền mọi thứ”

Dù đã cố gắng hết sức, tiết mục của anh vẫn không thể trọn vẹn với những khoảnh khắc anh quá xúc động, không thể điều tiết được hơi thở và giọng hát tốt. Ca sĩ Ánh Tuyết đã đồng cảm bình luận: “Trong bài này Hiếu Hiền hát… không hay. Bởi vì sao? Vì anh xúc cảm nhiều quá. Thế là anh bị nghẹn, và rồi anh không trôi chảy được. Nhưng vớt lại được một cái là cảm xúc rất thực. Hiếu Hiền đã đưa được tâm hồn của mình tới thẳng trái tim của người nghe”.

Là một người đồng nghiệp và hơn hết là một người chị thân thiết, sau khi chứng kiến những cảm xúc của Hiếu Hiền trên sân khấu, Phương Thanh cũng đã nghẹn ngào bật khóc và gửi đến anh những lời tâm sự chân thành: “Khi Hiếu Hiền hát, Phương Thanh cũng xúc động hơi nhiều vì mẹ thì ai cũng thương hết, má Ngọc thì thương lắm, Thanh biết Hiếu Hiền thương má Ngọc nhiều đến không nói được nên lời. Hiếu Hiền đã hát 100% cảm xúc của mình dành cho mẹ, Hiếu Hiền tuyệt vời trong mắt Phương Thanh”.

Những tình cảm đẹp của Hiếu Hiền đã thực sự thuyết phục được ban giám khảo và khán giả. Anh ghi được số điểm 27/30 từ giám khảo và 40/40 từ khán giả.

Vừa gõ mõ vừa hát, Quý Bình làm khán giả “nổi da gà”

Tiết mục mở ra với tiếng mõ gõ vang vọng, tiếng đàn ghita da diết quyện với tiếng đàn kìm tịch mịch của hai danh cầm Hoàng Minh và Hoàng Vũ, Quý Bình đã có những dàn dựng tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, đưa khán giả về một không gian đượm màu thôn quê đầy cảm xúc. Từ đó, giọng hát trầm ấm của anh vang lên trong ca khúc Huyền Thoại Mẹ - một trong số rất ít các bài hát về mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Mở đầu phần nhận xét, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến đã tặng cho Quý Bình điểm 10 và nhận xét: “Bữa nay Quý Bình diễn tuyệt vời, lần đầu tiên tôi coi một tiết mục giản đơn nhưng lại nên huyền thoại và sâu sắc, vỗ tay hoan hô.” Tiếp lời, Phương Thanh chỉ cho điểm 9 và cho biết: “Phương Thanh muốn Quý Bình nhấn thêm một chút xíu nữa, đặt mình vào vai trò một người mẹ thêm một tí nữa thì bạn sẽ trình diễn ca khúc này xuất sắc hơn rất nhiều.”

Quý Bình ghi được 29 điểm từ khán giả cùng số điểm tuyệt đối – 40/40 từ khán giả và chính thức quyên góp cho quỹ Tấm lòng Việt số tiền 4.900.000đ.

Phương Thanh cao hứng song ca cùng Trung Dũng

Dù Trung Dũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho tiết mục, bản nhạc nền của anh bỗng gặp một số trục trặc kỹ thuật không thể phát được. Tuy nhiên, trở ngại đó không thể “làm khó” Trung Dũng. Ngay lập tức anh đã nhờ đến nghệ sĩ ghi-ta Hoàng Minh – danh cầm hỗ trợ cho tiết mục của Quý Bình. Sau 30 phút tập luyện ngắn ngủi, Trung Dũng đã tự tin lên sân khấu cất tiếng hát bài Người mẹ của tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng. Với những tình cảm của một người con trong gia đình bộ đội, từng chứng kiến những người thân của mình – người hy sinh, người ở lại trông ngóng, Trung Dũng đã nỗ lực hết mình cho phần trình diễn và tiết mục của anh đã xuất sắc ghi được số điểm tối đa 30/30 từ giám khảo và 40/40 từ khán giả.

Ca sĩ Ánh Tuyết hài lòng nhận xét: “Đây là một giọng ca rất nam tính, ấm áp, có âm vực khá tốt. Dũng hát bài này kéo mọi người đi vào chiều sâu, vào tâm tư và cảm nhận được tình cảm của Dũng đặt vào trong bài hát và truyền tải được nội dung của tác giả đang muốn nói đến người nghe một cach rất rõ ràng, thật và nét. Dũng khiến tôi bất ngờ ở vai trò một diễn viên đi hát, hát rất hay.”

Ca sĩ Phương Thanh cùng đồng ý kiến: “Anh hát bằng một tình cảm rất mộc mạc, rất nhẹ nhàng nhưng thấm sâu. Không chỉ riêng Phương Thanh, thầy, cô (nhạc sĩ Trần Xuân Tiến và ca sĩ Anh Tuyết) và các bạn trẻ ở đây đã vỗ tay cho anh ít nhất là 3 đến 4 lần!”. Với gợi ý của Hoàng Bách, chị Chanh cũng đã có một màn song ca ngắn vô cùng thú vị trên sân khấu cùng với Trung Dũng. Không cần nhạc nền, cả hai đã khoe chất giọng mộc khỏe và ấm áp của mình khiến khán giả thích thú vỗ tay không ngừng.

Ca sĩ Ánh Tuyết: “Rất nhiều người hát sai ca khúc Tự nguyện”

Dù đã có nhiều năm đi hát nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Lê Bá Thắng trình bày ca khúc Tự nguyện, một ca khúc bất hủ đã đi cùng năm tháng với những tình cảm đẹp dành cho quê hương của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh. Bỏ qua những hồi hộp trước giám khảo và khán giả, diễn viên Bá Thắng đã hoàn thành tốt tiết mục của mình và nhận được những lời nhận xét tích cực. Tuy nhiên, một lỗi sai rất thông thường không chỉ của riêng Bá Thắng mà còn là của rất nhiều ca sĩ trước đây khi trình diễn ca khúc này đã được ca sĩ Ánh Tuyết chỉ ra: “Rất nhiều người đã hiểu sai bài hát này. Một chữ rất quan trọng mà Bá Thắng đã bỏ qua, đó là chữ “nếu” trước câu “là người, tôi sẽ chết cho quê hương”. Bốn câu đầu phải có chữ “nếu” vì đó là ước nguyện, khát khao và ước ao của tác giả. Tuy nhiên tô vẫn phải khen em hát hay cái đã. Em hát đầy nhiệt huyết và bài phối đã tạo điều kiện cho ca sĩ “tung hoành”

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến bổ sung: “Tôi với anh Trương Quốc Khánh là anh em bạn rất thân. Lúc anh Khánh bệnh nặng ở bệnh viện Chợ Rẫy, ảnh đã nắm tay tôi và nói rằng: “Ông Tiến làm sao nói chuyện với các bạn trẻ phải hát là “Nếu là người”. Nhận định về giọng hát của Bá Thắng thì đây là một giọng hát rất hay, rất điêu luyện.”

Phần trình diễn của Bá Thắng đã ghi được 3 điểm 9 từ giám khảo và 39/40 khán giả trường quay đã bấm đèn bình chọn cho anh.

1/4 chặng đường chinh phục khán giả bằng những bản tình ca đi qua năm tháng của bốn diễn viên nam đã trôi qua trong những cảm xúc thật trong trẻo và mãnh liệt. Ba đêm diễn tiếp theo với những tiết mục xuất sắc và bất ngờ vẫn sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị khán giả trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 19h55 thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật tuần này.  





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...