09:07 | 06/10/2015

Tình Ca Việt tháng 10/2015: Nồng nàn lời ru của Mẹ

27

Hướng tới kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tình Ca Việt dành trọn tháng 10 để tri ân những người Mẹ, những người phụ nữ Việt Nam thông qua những tuyệt phẩm, những ca khúc hay về mẹ cùng những câu chuyện cảm động do chính khán giả gửi về chương trình.

Chương trình lấy chủ đề “Huyền thoại về Mẹ” và gồm 4 đêm nhạc, phát sóng định kỳ vào lúc 21h thứ Hai hàng tuần trên kênh THVL1. Đặc biệt, trong mỗi đêm nhạc, chương trình sẽ dành 20 triệu đồng cùng phần quà của nhà tài trợ sâm Alipas Platinum để giúp các bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Đêm nhạc đầu tiên của chương trình có tên gọi “Lời ru của mẹ” vừa diễn ra vào tối qua, ngày 5/10, với các ca khúc hát ru nổi tiếng. Sở dĩ Tình Ca Việt chọn đêm nhạc này để mở đầu cho chủ đề “Huyền thoại về Mẹ” là vì khi một đứa trẻ được sinh ra, hát ru chính là sợi dây gắn kết giữa mẹ và con, đồng thời cũng là nguồn nuôi dưỡng tình mẫu tử, tình yêu âm nhạc trong lòng mỗi người ngay từ khi còn bé. Những đứa trẻ lớn lên với những bài hát ru của mẹ, thường có tâm hồn phong phú… Hát ru cũng chính là di sản quý báu của tất cả các dân tộc trên thế giới. Và ở Việt Nam, mỗi dân tộc đều có một dòng hát ru riêng, điều đó tạo nên sự đa dạng, phong phú và thú vị. Đêm nhạc tối qua có sự góp mặt của nữ danh ca Giao Linh cùng NSƯT Phượng Loan, NSƯT Tú Sương, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Phạm Chí Thành – Quán quân của chương trình Ngôi sao phương Nam và nhóm Phù Sa.

Chương trình mở đầu với 2 ca khúc hát ru nổi tiếng là Ngẫu hứng ru con và Mẹ tôi qua phần thể hiện của 2 nữ NSƯT là Phượng Loan và Tú Sương. Ca khúc Ngẫu hứng ru con là một sáng tác của cố nhạc sĩ Bảo Phúc và nhạc sĩ Anh Thoa (nhạc Bảo Phúc, lời Anh Thoa). Ca khúc được thể hiện bởi NSƯT Phượng Loan – nghệ sĩ cải lương được khán giả yêu thích nhất 2 năm liền 2014 – 2015 của HTV Awards. Dù đã lên chức bà ở lứa tuổi U50, nhưng nghệ sĩ Phượng Loan vẫn còn rất trẻ trung và giữ được làn hơi khỏe cùng giọng hát trong sáng. Điều đó được thể hiện qua ca khúc Ngẫu hứng ru con.

Cũng xuất thân từ cái nôi nghệ thuật cải lương, NSƯT Tú Sương lần đầu tham gia Tình Ca Việt với ca khúc Mẹ tôi của cố nhạc sĩ Nhị Hà. Đây là một trong những nhạc phẩm xuất sắc viết về mẹ và cũng là một trong số ít tác phẩm của nhạc sĩ tài hoa này. Trong gần 40 năm sáng tác của mình, Nhị Hà chỉ sáng tác khoảng 20 ca khúc. Và nhiều thông tin cho rằng ca khúc Mẹ tôi được ông sáng tác vào năm 13 tuổi và cũng là ca khúc đầu tay.

Tân Quán quân của cuộc thi Ngôi sao phương Nam 2015 Phạm Chí Thành cũng lần đầu tham gia Tình Ca Việt với ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi của cố nhạc sĩ Từ Huy - một nhạc sĩ tài ba nhưng có số lượng ca khúc không nhiều. Ông mất năm 2006 sau một thời gian lâm bệnh. Với giọng hát cao vút, Phạm Chí Thành thể hiện khá thành công ca khúc – vốn rất quen thuộc với tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Sau cuộc thi Ngôi sao phương Nam, hiện tại Phạm Chí Thành đang dồn tâm sức cho single đầu tay. Phạm Chí Thành cũng là một ca sĩ có hoàn cảnh đặc biệt. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ và gần đây thì mất luôn cả bố. Tuy thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ nhưng Phạm Chí Thành luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Chiến thắng của anh tại Ngôi sao phương Nam cũng là chiến thắng của nghị lực. Mỗi khi nhắc đến Mẹ thì chàng trai 19 tuổi này lúc nào cũng bùi ngùi xúc động.

Nguyễn Phi Hùng là một trong số ít ca sĩ có phong cách kiên định nhất. Trong mười mấy năm ca hát, anh vẫn giữ được phong cách trình diễn nhẹ nhàng và vẻ ngoài lịch lãm. Gần như không có một dấu vết nào của thời gian trên gương mặt anh trong suốt mười mấy năm qua. Anh tham gia Tình Ca Việt với ca khúc Ơn nghĩa sinh thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Đây là ca khúc mà bất kỳ người con Việt Nam nào cũng yêu thích và thuộc lòng.

Nữ danh ca Giao Linh – Giám khảo của cuộc thi Solo cùng Bolero 2015 – làm say đắm người nghe với ca khúc Lời ru của mẹ, một sáng tác của  nhạc sĩ Mặc Thế Nhân. Đây là một trong những ca khúc tuyệt vời với giai điệu mê hoặc đầy quyến rũ, lấy cảm hứng từ những lời hát ru của mẹ, tuy nhiên ca khúc này ít khi được biểu diễn.

Đêm nhạc “Lời ru của Mẹ” của Tình Ca Việt tháng 10 khép lại với ca khúc Lời ru bên suối của nhạc sĩ Trần Quế Sơn, một ca khúc hát ru đậm màu sắc dân ca nhiều vùng miền, với sự tham gia của những nữ nghệ sĩ, những bà mẹ của Nhóm Phù Sa.

Như đã giới thiệu, trong mỗi tập phát sóng, Tình Ca Việt sẽ hỗ trợ cho các bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 20 triệu đồng cùng quà tặng của Nhà tài trợ sâm Alipas Platinum. Tuần này, NSƯT Tú Sương đã đồng hành với Tình Ca Việt đến thăm gia đình chị Lê Thị Thu ở Q.3 – TP.HCM để gửi tặng số tiền này. Chị Thu có hoàn cảnh rất khó khăn và bi đát. Chị có 4 người con, 1 trai và 3 gái. Người con trai đầu tiên đã mất cách đây 11 năm. Người con gái lớn thì bị tâm thần và điếc, người con gái út thì bị cụt tay. Do bị bệnh tâm thần nên các con của chị bị người ta cưỡng hiếp và sinh ra 4 đứa cháu. Để nuôi con và cháu, hàng ngày chị Thu đi giúp việc nhà cho người khác, chiều chị đạp xe hơn 7km để đón cháu ngoại đi học về. Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng chị Thu vẫn rất lạc quan, yêu đời và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động cộng đồng của phường và khu phố. Con gái út của chị cũng rất thương mẹ và dù bị cụt tay nhưng cô vẫn cố gắng đi nhặt bao nilon để phụ giúp mẹ. Với số tiền 20 triệu đồng từ chương trình, Tình Ca Việt hy vọng gia đình chị Thu sẽ bớt khó khăn và có thêm động lực để vươn lên.

Chương trình Tình Ca Việt do Công ty Truyền thông Khang và Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp thực hiện với sự đồng hành của sản phẩm phục hồi sinh lực phái mạnh, vững bước tới thành công sâm Alipas Platinum. Chương trình sẽ tiếp tục phát sóng vào lúc 21h thứ Hai tuần sau với đêm nhạc mang tên “Quê mẹ”.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...