07:51 | 07/10/2015

Hot boy Hà Nhuận Nam thay đổi 180 độ nhờ “nghiện dao kéo”

Tapchisaoviet - Anh chàng hot boy Hà Nhuận Nam sở hữu vẻ ngoài điển trai không kém cạnh ngôi sao xứ Hàn sau khi “dao kéo”.

Với những người quan tâm về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, chắc hẳn cái tên Hà Nhuận Nam sẽ không còn xa lạ. Anh chàng được gắn với danh xưng "hot boy dao kéo" này từng nổi tiếng là một trong số những trường hợp “vịt hóa thiên nga” khi hoàn toàn lột xác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ và tập luyện thể hình.

"Hot boy dao kéo" Hà Nhuận Nam thời chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Có thể ở thời điểm hiện tại, Hà Nhuận Nam nổi bật bởi thân hình vạm vỡ, làn da trắng mịn, dáng người cao dỏng, gương mặt đẹp có nét giống với các hot boy Thái Lan hay trai Hàn nhưng ít ai biết rằng trước đây anh đã vừa tìm đến các loại hình dịch vụ "dao kéo" tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi để sửa mũi S-line, nhấn mí Hàn Quốc chỉnh chân mày, sửa môi,... để "lột xác" bất ngờ.

Cách đây khoảng một năm rưỡi, anh chàng đã chỉnh sửa mũi nhưng vẫn không hài lòng.

Cách đây khoảng một năm rưỡi, chàng trai trẻ này đã từng khiến nhiều bạn bè phải "sởn da gà" khi nghe chính anh chia sẻ về câu chuyện bọc răng sứ và gây mê để “đục xương mũi” trên bàn mổ. Mới đây, "hot boy làng báo" lại tiếp tục được nhắc đến khi công khai loạt hình ảnh “trần trụi” về việc thay da đổi thịt nhờ phẫu thuật thẩm mỹ trên trang cá nhân. Cụ thể, anh chàng cho biết, vì không hài lòng với chiếc mũi đã sửa cách đây khoảng một năm rưỡi, nên anh đã sửa lại mũi S-line để khắc phục tình trạng đầu mũi ngắn, hơi quặp, sóng mũi chưa cao và còn có khả năng bị lộ sóng. Ngoài ra, "hot boy dao kéo" còn nhấn lại mí mắt cho đồng đều. Bên cạnh đó, anh chàng chẳng ngại công khai việc đã chỉnh lại chân mày từng được thêu bị hỏng và tút tát lại bờ môi cho thật... cong.

Mới đây, Hà Nhuận Nam đã tiến hành "trùng tu" lại nhan sắc tại một bệnh viện thẩm mỹ.

Bù đắp lại một chút đau đớn nhẹ sau khi "dao kéo" và quá trình tập thể hình đều đặn, Hà Nhuận Nam giờ đã có thể tự tin với một ngoại hình hoàn toàn mới. Nếu ai đã từng so sánh hình ảnh hiện tại và trước đây khi còn "nguyên thủy" của anh chàng phóng viên mảng giải trí này, chắc hẳn sẽ phải bất ngờ trước sự thay đổi đáng kinh ngạc, từ một người tự ti với ngoại hình gầy gò, sở hữu làn da đen nhẻm, gương mặt hốc hác, thiếu cân đối và chỉ vẻn vẹn 45 kg, đến nay anh chàng "hot boy dao kéo" đã có một ngoại hình "chuẩn" 65kg.

Sau khi sửa mũi S-line, nhấn mí mắt, chỉnh chân mày và môi, anh chàng sở hữu vẻ điển trai khác hẳn.

Khi được hỏi về động lực nào tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, Hà Nhuận Nam giải thích vì anh không muốn cảm thấy bị tự tin mỗi khi xuất hiện trước đám đông. "Đẹp thì ai mà chẳng muốn. Ai nói không cần đẹp, thậm chí nói không cần có người yêu đẹp là xạo. Tôi phẫu thuật thẩm mỹ vì muốn mình hoàn thiện hơn, để tự tin hơn, vì trước khi muốn người khác yêu mình thì bản thân mình phải quý trọng và yêu bản thân mình, trong đó có vẻ đẹp và tính cách con người mình", anh chàng chia sẻ thêm.

Ngoại hình sáng giúp Hà Nhuận Nam tự tin hơn trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuy nhiên, đấy chưa phải là lý do quan trọng nhất khiến anh chàng phải quyết tâm thay đổi ngoại hình. "Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy tự tin về vẻ ngoài của mình. Tôi từng ước gì trên đời này có một cái máy nghiền xác. Tôi sẽ nhảy vào cho nó nghiền nát rồi sau đó người ta mang đi đổ vào một cái máy đúc, nắn tôi thành một người khác, vì biết đâu tôi có thể sẽ đẹp hơn.

Xem hình ảnh so sánh anh chàng trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, người xem không khỏi "giật mình".

Động lực quan trọng nhất là thời điểm khi tốt nghiệp đại học, tôi nộp đơn xin việc tại một công ty đào tạo nghệ sĩ trẻ. Tôi bị nhà tuyển dụng "loại từ vòng gửi xe" vì lý do ngoại hình không hợp với môi trường làm việc. Tôi rất thất vọng và bị mặc cảm nhất kể từ đó. Lúc đấy tôi mới thấy vai trò của ngoại hình quyết định 50% cơ hội mang lại trong cuộc sống".

Hà Nhuận Nam chụp ảnh với bác sĩ thẩm mỹ Hiệp Lợi - người đã giúp anh chàng "lột xác".

Nhiều người ngại phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ "mất tướng". Riêng anh chàng "hot boy dao kéo" chia sẻ rằng, bất kỳ một ai, nếu cảm thấy không hài lòng về một điểm nào đó trên gương mặt mình thì đó đã là "mất tướng" sẵn rồi.

Ngoại hình điển trai của "hot boy dao kéo" sau khi liên tục phẫu thuật thẩm mỹ thành công.

"Bạn đừng quan tâm sau khi chỉnh sửa thì cuộc sống của mình có giàu sang, có sắm nhà lầu, xe hơi, hay được thăng quan, tiến chức hay không, chỉ cần mình cảm thấy tự tin hơn sau khi phẫu thuật thì đó đã là một khía cạnh của việc thay đổi tướng số và vận mệnh rồi. Tuy nhiên, để có được thành công đó, mình khuyên những ai có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ nên chọn một địa chỉ đáng tin cậy. Đối với mình, một người sửa mũi thành công và đẹp sẽ phụ thuộc vào 70% tay nghề bác sĩ và 30% còn lại phụ thuộc vào hình dáng chiếc mũi "nguyên bản", vì người ta hay nói "có bột mới gột nên hồ", anh chàng nói thêm.

Mặc dù sở hữu ngoại hình không kém cạnh hot boy Thái Lan nhưng anh chàng vẫn chưa dừng lại quyết tâm tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ.

Chàng hot boy 8X cũng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại anh chỉ mới tạm hài lòng về diện mạo của mình, vì vẫn còn một dự định sẽ "trùng tu" nhan sắc trong thời gian tới. Anh bảo: "Đẹp thì ai mà không muốn, lòng tham vốn là bản năng của con người. Quan trọng phải tỉnh táo để biết đâu là điểm cần sửa, đâu là chỗ phải tránh".

Cũng có người cho rằng Hà Nhuận Nam đã bắt đầu "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng anh chàng khẳng định: "Làm sao mà nghiện được, làm đẹp chứ có phải ma túy hay thuốc lắc đâu, (cười). Thật ra, trước đây bản thân mình cũng từng nghĩ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng liên tục "dao kéo" là vì họ bị "nghiện", thậm chí đến mức lạm dụng. Tuy nhiên, đến mình từng trải thì mới dễ đồng cảm và biết chia sẻ với họ. Mình nghĩ, lý do khiến người ta tiếp tục chỉnh sửa là vì họ đã không hài lòng, cùng với suy nghĩ bị quen tay, có nghĩa họ không còn cảm giác sợ đau gì nữa, thậm chí có thể gọi ở mức bị lì đòn rồi nên cứ thế mà làm thôi, sợ gì!".

Hỏi Hà Nhuận Nam nghĩ gì khi nhìn lại những tấm ảnh trong quá khứ mà anh tự cho là "gớm", anh chàng cho biết: "Nhiều khi xem lại ảnh cũ, tôi giật mình tự hỏi sao hồi đó mình xấu xí thế. Đối với tôi, một trong hai nỗi sợ hãi nhất trong cuộc sống này là một ngày nào đó thức dậy thấy mình trở về thời quá khứ kinh hoàng!".

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...