09:02 | 02/11/2015

Gia đình 4 người chết trong căn nhà khóa chặt

7

Vào bên trong cửa hàng điện máy, người thân phát hiện vợ chồng chủ nhà cùng 2 con trai đều đã tử vong.

Khoảng 21h ngày 1/11, sau nhiều giờ không thấy gia chủ mở cửa bán hàng như thường lệ và không liên lạc được, người thân và hàng xóm đã phá cửa đại lý điện máy ở số 218, phố Trần Phú (TP Thanh Hóa) thì bàng hoàng trông thấy vợ chồng chủ nhà cùng hai cậu con trai đã tử vong. Người chồng chết trong tư thế treo cổ, ba nạn nhân còn lại chết do trúng độc.

gia-dinh-4-nguoi-chet-trong-can-nha-khoa-chat

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lam Sơn. 

Cảnh sát công bố, bốn người thiệt mạng gồm ông Ngô Lê Hà (45 tuổi), vợ ông Hà là bà Trần Thị Nhung (42 tuổi) và hai con là Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Duy Ninh (12 tuổi).

Theo nhân chứng, suốt cả ngày 1/11, người dân sống xung quanh không thấy nhà này mở cửa. Người thân của vợ chồng ông Hà, bà Nhung cũng nhiều lần gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy. Sáng cùng ngày, các nhân viên đến cửa hàng để làm việc nhưng cửa vẫn không mở. Những nhân viên này tưởng ông bà chủ đóng cửa nhà lên Hà Nội nên bỏ về. Đến tối cùng ngày, những người trong họ hàng bà Nhung, ông Hà đến nhà và trèo qua nhà hàng xóm phá cửa vào nhà mới phát hiện vụ việc.

Suốt đêm qua, hàng nghìn người dân không ngủ kéo đến hiện trường theo dõi vụ án chấn động xứ Thanh. Hàng trăm cảnh sát được điều động nhằm bảo vệ hiện trường, xác minh vụ việc. Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra.

Khoảng gần 0h ngày 2/11, cả 4 thi thể được cảnh sát bọc kín đưa lên ô tô chở đi giải phẫu. Phía trong căn nhà, đèn điện được bật sáng khắp các phòng, cảnh sát điều tra đang đo vẽ hiện trường rất tỉ mỉ. Ngoài bậc thềm, vài người thân ngồi phủ phục, mặt mày ủ rủ. Khi nhìn thấy những thi hài lần lượt được khiêng ra, nhiều người đã bật khóc thảm thiết.

gia-dinh-4-nguoi-chet-trong-can-nha-khoa-chat-1

Cả nghìn người kéo đến theo dõi vụ việc. Ảnh: Lam Sơn.

Bước đầu nhà chức trách nhận định đây là vụ tự sát. Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, anh Hà được cho là nợ nần nhiều nên nghĩ quẩn, tìm cách tước đoạt mạng sống của vợ con rồi tự tử. Tại hiện trường, công thu được nhiều vỏ thuốc tân dược cùng bức thư và ghi âm tuyệt mệnh của anh Hà.






Nguồn: Vnexpress
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...