22:28 | 24/10/2016

Minh Tuyết không cầm được xúc động khi đến với đồng bào lũ lụt miền Trung

Tapchisaoviet - Dù mệt mỏi vì thời tiết nhưng các nghệ sĩ ai nấy đều vui vẻ vì đã góp được chút công sức của mình.

Minh Tuyết chia sẻ, hôm sinh nhật mình xong vào tuần trước, vì vừa về đến là lao vào tập luyện và chuẩn bị ngay cho đêm diễn, nên hoàn toàn chưa nghe và không biết thông tin gì về lũ lụt đang về với đồng bào miền Trung của quê hương mình. Sau khi tin tức cụ thể của sự ảnh hưởng trầm trọng từ cơn lũ, thế là cô liên lạc ngay với chị Thuỷ (trung tâm Thuý Nga) để bàn bạc và tức tốc vận động kêu gọi các đồng nghiệp mình tại Mỹ để chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ.

 
Chỉ trong vòng chưa đến 2 ngày, số tiền mà các anh chị em nghệ sĩ hải ngoại  đã gom góp được số tiền hơn 28.000 USD.
 

Sau đêm diễn liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát của nữ danh ca Ý Lan tại Đà Nẵng với chủ đề Sa mạc tình yêu, Minh Tuyết đã lên kế hoạch và dời lại vé may bay về Mỹ vào ngày hôm sau, để có thể ra Quảng Bình làm chút gì đó cho đồng bào quê hương.

Cô tranh thủ ăn vội tí cơm và cá cơm kho trên xe rồi đi chặng đường dài 8 tiếng trong suốt đêm để với với Quảng Bình.
Minh Tuyết chia sẻ: "Tuyết thấy lần này đặc biệt đang có mặt tại Việt Nam nên Tuyết muốn trực tiếp đến với người dân vùng lũ."
 
 
Cùng tháp tùng với Minh Tuyết còn có nữ danh ca Ý Lan và MC Anh Khoa.
Giọng hát "Xin lỗi anh" sẽ tiếp tục kêu gọi để lần sau khi về Việt Nam sẽ tranh thủ và làm được nhiều hơn để giúp các hộ gia đình khắc phục cuộc sống sau lũ.
Dù trời nắng chan chan, nhưng cả nhóm đã làm việc hăng say và rất vui, những giọt mồ hôi càng giúp người nghệ sĩ hiểu hơn ý nghĩa của cuộc sống và sự khó khăn của người dân. Thỉnh thoảng, ai cũng nhìn nhau cười để động viên nhau và như quên đi hết mệt nhọc.
Cả nhóm nghệ sĩ hải ngoại cùng MC Anh Khoa đi đến 3 xã là Sơn Trạch, Trung Hoá và Xuân Hoá để trao mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng cho 1200 hộ gia đình khó khăn và có người khuyết tật.
Trong lúc giao lưu, Minh Tuyết được yêu cầu hát tặng mọi người một bài, cô vui vẻ gửi tặng bài hát Kiếp Cầm Ca cho các khán giả.
Cô đã hỏi từng hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để giao lưu và lắng nghe sự chia sẻ về ảnh hưởng lũ lụt vừa rồi nặng nề thế nào.

Vừa hoàn tất chuyến cứu trợ của mình, Minh Tuyết đã đáp máy bay về lại Sài Gòn ngay để kịp về Mỹ có mặt cho show diễn vào dịp cuối tuần. Cũng cùng mục đích thiện nguyện như Minh Tuyết, vào 2 ngày cuối tuần vừa qua, ca sĩ Thu Minh, Trang Pháp và Diệp Lâm Anh thay mặt cho các nghệ sĩ tham gia chương trình Hướng về miền Trung cùng các nhà hảo tâm đến với Quảng Bình - rốn lũ của trận lũ để cgiúp đỡ người dân khó khăn sau lũ.

 

Một số nghệ sĩ không tham gia được nhưng cũng đã đóng góp chút ít tấm lòng mình như ca sĩ Cẩm Vân, NSƯT Thành Lộc, Á hậu Chung Vũ Thanh Uyên, Mỹ Lệ, TrươngNgọc Ánh, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Tăng Thanh Hà, ca sĩ trẻ Trịnh Đình Quang, bên cạnh đó cả Trang Pháp và Diệp Lâm Anh cũng đóng góp mỗi người số tiền hơn 10.000.000 đồng.

 
Mọi người phải bay ra trước một ngày để dành buổi tối đóng gói quà và chuẩn bị hết mọi thứ lương khô, bao thư cho chuyến đi thăm và trao quà các xã vào sáng sớm hôm sau.
 
Chương trình trao phát quà trực tiếp và tận tay của đoàn tại các xã bị ngập lụt nặng như: Phù Hoá, Cảnh Hoá, Quảng Thanh, Quảng Liên và một thôn trong vùng sâu phải đi qua đò mất 15 phút nữa là thôn Tiên Xuân.
Đoàn Hướng về miền Trung đã trao được 980 phần quà cho 5 xã trong vòng 2 ngày với sự ấm áp và san sẻ cùng người dân vùng lũ,mỗi phần quà và tiền mặt là 700.000 đồng với số tiền quỹ thu được là 700 triệu đồng.
Quan tâm đến đời sống của họ, Thu Minh cùng các đồng nghiệp vào tận nhà trong làng của các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao thêm tiền nhiều hơn để họ có thể trang trải thuốc men, lương thực.
 
 
Khi bị phát hiện ra mình, Thu Minh đã vui vẻ chào hỏi và cũng không quên hát tặng ca khúc Bay cho người hâm mộ.
Mỗi người một việc, Diệp Lâm Anh thì kiểm tra theo danh sách và đọc tên.
Trang Pháp thì chu đáo chuẩn bị mì và gạo, tập sách cho các gia đình.
Dù mệt nhọc nhưng cả nhóm ai cũng tươi cười vì thấy được ý nghĩa khi được đóng góp một phần công sức của mình dành cho đồng bào vùng lũ.

Làm việc tới 8g tối để trao quà và thăm hỏi người dân, cả nhóm tranh thủ ăn bánh ngọt và trái cây mà Thu Minh chuẩn bị sẵn cho các em đồng nghiệp cũng như các tình nguyện viên. Sáng hôm sau, nhóm thực dậy sớm từ 5g để kịp qua đò tại bến sông tới điểm cứu trợ xa nhất, cách trung tâm thành phố Đồng Hới 1,5 tiếng đi xe.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...