10:28 | 08/08/2015

Ôm bé gái 3 tuổi vào nhà vệ sinh thoát khỏi tên sát nhân

Tapchisaoviet - Cô nhân viên mang bầu 3 tháng cứu sống con gái chủ nhà

Đến sáng 8/8, chị Hồ Thị Thuận (28 tuổi, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ thảm sát ở mà mình chứng kiến. Chị đang mang thai 3 tháng và làm việc ở doanh nghiệp Hòa Tý đã 5 năm. Nhân chứng này kể, lúc xảy ra án mạng khoảng 15h ngày 7/8, trời mưa to.

"Khi tôi mở cửa vào trong nhà khách doanh nghiệp Hòa Tý thì phát hiện chị Hồ Thị Tý (35 tuổi) cùng bố chồng là ông Nguyễn Văn Sắt (86 tuổi, trú khu phố 4, thị trấn Khe Sanh) đã nằm bất động trên trên vũng máu. Cạnh đó có cháu Nguyễn Hồ Phương Nhi (3 tuổi, con chị Tý) đang khóc thét", chị Thuận nhớ lại.

 Xác định 2 nghi phạm xông vào nhà đâm chết 2 người

15h ngày 7/8, một vụ giết người táo tợn xảy ra tại thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị). Hai thanh niên đột nhập vào nhà dân đâm chết 2 người, rồi bỏ trốn.

Công an đưa Bảo về trụ sở để thẩm vấn ngay trong đêm 7/8. Ảnh: Báo Lao động.
Công an đưa Bảo về trụ sở để thẩm vấn ngay trong đêm 7/8. Ảnh: Báo Lao động.

Khi thấy có người phát hiện vụ việc, hung thủ lăm le con dao đuổi theo mục đích giết để bịt đầu mối.

"Tôi quỳ xuống van xin nhưng thanh niên bịt mặt vẫn cầm dao lao tới. Trong tích tắc, anh ta đâm tôi một nhát vào đầu, chảy máu. Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ kịp bế đứa bé lên rồi chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa", nhân chứng kể về giây phút thoát chết.

Hung thủ đứng bên ngoài la hét và đập cửa. Tuy nhiên, do cửa phòng vệ sinh khá kiên cố nên sát thủ không làm gì được.

"Qua khe hở nhỏ, thấy hắn gom tài sản rồi bỏ đi thì tôi mới dám bước ra ngoài. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, chồng chị Tý và là con út ông Sắt). Khoảng 10 phút sau, anh Hiền về đến nhà", chị Thuận kể.

Lạnh người lời khai của hung thủ

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hóa có mặt tại hiện trường. Ngay sau đó, nhà chức trách khoanh vùng những người nghi vấn. Ít giờ sau, cơ quan công an bắt được nghi phạm Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Tại cơ quan công an, Bảo khai đã theo dõi nhà anh Hiền từ lâu. Bởi theo lý giải của hung thủ, ở thị trấn Khe Sanh, gia đình này thuộc diện khá giả với một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau nhiều ngày rình mò, anh ta thấy ở nhà thường chỉ có ông Sắt và cháu Nhi, anh Hiền thường ra ngoài.

Người thân đau đớn trước cái chết của ông Sắt và chị Tý. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Người thân đau đớn trước cái chết của ông Sắt và chị Tý. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Chiều 7/8, thanh niên mua một con dao thủ sẵn trong người, chạy xe máy đến gần nhà bị hại. Sau một lúc theo dõi, Bảo thấy anh Hiền đi ra ngoài nên đã lẻn vào nhà. 

Đến phòng khách, hung thủ thấy một túi xách của chị Tý, bên trong có một lắc vàng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ.

Khi đang thực hiện hành vi trộm tài sản, bất ngờ chị Tý phát hiện, hô hoán. "Thấy bị phát hiện, tôi rút rút dao thủ sẵn, đâm người phụ nữ. Sau đó, có cụ ông bước ra tôi đâm tiếp với ý định chạy thoát thân", hung thủ khai.

Sau khi sát hại 2 người, với bộ quần áo đầy máu, Bảo đã lên xe máy trốn thoát cùng số vàng giấu trong người. Nghi can sau đó cởi bỏ bộ áo quần dính máu gói vào một bọc nylon mang vứt ở khu vực rừng núi, còn con dao thì vứt xuống một hồ thủy điện cách xa hiện trường. 

Sau khi phi tang chứng cứ, Bảo đến nhà người yêu ở xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa) nói vừa bị té xe nên được cô này đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa băng bó vết thương.

Làm việc với cơ quan công an, bạn gái của hung thủ nói không biết người yêu mình đã giết người. Cô này thấy Bảo bị thương do tai nạn nên mới chở vào bệnh viện.

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...