08:28 | 26/11/2016

Danh ca Vũ Khanh "tủi thân" khi đứng cạnh Ý Lan

Tapchisaoviet - Danh ca Vũ Khanh chia sẻ “mỗi lần tôi hát với Ý Lan tôi bị thiệt thòi vì Ý Lan cao hơn tôi mà tôi không biết cách nào hơn cả”

Khán giả yêu thích tiếng hát Vũ KhanhÝ Lan đã được thưởng thức màn song ca đầy tình cảm của cả hai trong trong đêm chung kết 3 của Solo cùng Bolero, chủ đề Hòa tiếng tơ lòng phát sóng vào lúc 21h ngày 25/11/2016 trên kênh THVL1. “Đôi tình nhân của âm nhạc” đã chọn ca khúc “Khi người yêu tôi khóc” để mở màn chương trình.

Danh ca Vũ Khanh chia sẻ “mỗi lần tôi hát với Ý Lan tôi bị thiệt thòi vì Ý Lan cao hơn tôi mà tôi không biết cách nào hơn cả”. Danh ca Ý Lan đã trách yêu lại: “Anh mặc cảm gì chuyện cao thấp vì em rất hạnh phúc khi được hát với anh”. Là cặp đôi song ca ăn ý với nhau hơn 20 năm, Vũ Khanh cho rằng anh và Ý Lan rất hiểu nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau cũng hiểu đối phương muốn gì nhưng chưa bao giờ cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai cùng với danh ca Giao Linh và Thái Châu là giám khảo của đêm chung kết 3.

Thử thách trong đêm Chung kết 3 là hát song ca. 12 thí sinh được bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 6 cặp nam nữ, mỗi cặp thể hiện một câu chuyện tình thông qua các ca khúc bolero. Cặp thí sinh dự thi đầu tiên là cô bé 14 tuổi Quỳnh Như và chàng trai bán quần áo xuất khẩu Tùng Anh với ca khúc Huyền thoại chiều mưa – sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Nguyễn Vũ (tác giả của ca khúc Bài thánh ca buồn).

Đây là ca khúc không dễ hát, nhất là với cô bé 14 tuổi. Quỳnh Như chia sẻ khó khăn nhất của em là phải làm “người lớn” để hóa thân thành nhân vật nữ trong câu chuyện tình yêu của bài hát. Tuy nhiên, Quỳnh Như đã khiến cho các giám khảo bất ngờ về giọng hát của em. Giám khảo Ý Lan dành lời khen cho nữ sinh đang học lớp 9: “Trong màn trình diễn này, cô Ý Lan thật sự hoảng hồn. Khi con hát câu đầu lên đã vang dậy một trời yêu thương, trong sáng nhưng có chiều sâu đọng lại trong tiếng hát và phần trình diễn của con”. Để Quỳnh Như có được phần thể hiện ấn tượng này một phần cũng nhờ sự hy sinh của Tùng Anh khi anh chấp nhận hát không đúng tông của mình để Quỳnh Như hát tròn và đẹp.

Anh chàng bán kẹo kéo Nguyễn Trang Công Toại song ca cùng mỹ nhân ngân hàng Lê Trinh ca khúc Nếu chúng mình cách trở (Tú Nhi). Khác với vẻ rụt rè và mặc cảm như trước kia, Công Toại rất hạnh phúc khi lần đầu được vào vai chàng trai có cô người yêu xinh đẹp trên sân khấu. Sở hữu một chất giọng lạ, nam tính, có chút nhừa nhựa như chính những cây kẹo kéo, Công Toại tạo được sự khác biệt so với các thí sinh khác.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của anh đó là cách xử lý còn thô, chưa được mượt mà. Bên cạnh đó, Công Toại cho biết hát với một người đẹp như Lê Trinh khiến anh khá hồi hộp. Danh ca Thái Châu góp ý Công Toại: “Bài hát này cần nhả chữ ra cho mềm mại chút xíu, nếu mình hát cứng quá thì tình cảm và sự mượt mà của Bolero bị mất đi, nhất là câu đầu tiên”. Khác với Thái Châu, giám khảo Ý Lan bênh vực nam thí sinh: “Tiếng hát của chú Thái Châu làm cho cô Ý Lan mềm lòng nhưng nếu mà em hát giống như chú thì không thể nào làm được công việc khai phá dòng nhạc Bolero trong thế hệ trẻ. Chính vì vậy, cô hoan nghênh cách hát của Công Toại trong dòng nhạc Bolero này. Ngay cả cách phát âm của em khiến cho cô thích vô cùng và vì em còn trẻ tuổi nên em có phong thái rất riêng”.

Anh công nhân Đào Duy Khánh và nữ ca sĩ của nhà hát Tây Đô Khánh Lam song ca ca khúc Đường tình đôi ngã (Lê Văn Thiện). Khó khăn của cả hai đó là khoảng cách địa lý bởi Khánh Lam đang sống tại Cần Thơ còn Duy Khánh thì sống ở Biên Hòa nên việc gặp nhau để tập dợt rất khó. Dẫu vậy, Duy Khánh vẫn giữ vững phong độ và sự mùi mẩn khi thể hiện ca khúc.

Anh  nhận nhiều lời khen của các giám khảo với số điểm cao nhất trong các thí sinh nam 38,75 điểm, còn Khánh Lam 38,5 điểm. Danh ca Giao Linh hạnh phúc bật mí: “Đây là bài hát mà Giao Linh là người đầu tiên hát cùng Thanh Phong thu thanh năm 1970. Thí sinh Duy Khánh có một giọng hát hay, tròn chữ, mà những câu thấp xuống trầm hơn một chút nữa là có giọng hát hoàn hảo trong đêm nay”. Danh ca Ý Lan nhận xét: “Tôi nghe trong tiếng hát của Duy Khánh vang, rõ chữ, trong sáng, nhưng em hát câu “Đời đời em nhớ mãi mối tình đầu tiên” chưa đúng nốt, có chênh phô một chút xíu. Tiếng hát của Duy Khánh trầm ấm nhưng nếu nốt trầm ấm hát rõ chữ thì em sẽ tỏa sáng”. Danh ca Thái Châu thông cảm với Duy Khánh hát với nữ nên phải ga lăng, hát thấp chút xíu nên các nốt thấp không chắc. “Tiếng hát của Duy Khánh hoàn hảo. Còn với kinh nghiệm ca sĩ nhà hát Tây Đô thì Khánh Lam hát hài hòa và đẹp” – danh ca Vũ Khanh nhận xét.

Ở vòng bán kết, anh thợ sửa khóa Vạn Âu Thiên Dzũ từng khiến người xem xúc động với hoàn cảnh không may mắn của mình khi bố mẹ mất sớm, hôn nhân đổ vỡ. Trong tập tối nay, khán giả lại một lần nữa chạnh lòng khi may mắn không đến với anh. Từ đêm bán kết đến nay, anh bị bệnh dẫn đến việc tai trái không nghe được nhạc.

Anh song ca cùng “đóa phượng đỏ trên sóng Ninh Kiều” Phượng Kiều ca khúc Chuyến đò không em (Hoài Linh – Song Ngọc). Tuy hạn chế trong việc nghe nhạc nhưng Thiên Dzũ đã hát bằng cảm xúc và trình bày tốt ca khúc. Kết quả, anh nhận được 38,5 điểm. Trong khi đó Phượng Kiều xuống phong độ. Dường như cô gặp vấn đề về sức khỏe nên mỗi khi hát nốt cao, cô phải gồng người lấy hơi. Cô nhận được 37,75 điểm thấp nhất trong các thí sinh nữ nên phải chia tay chương trình.

Đêm chung kết 3 của Solo cùng Bolero 2016 khép lại với kết quả 10 thí sinh được đi tiếp vào vòng trong là Công Toại, Lê Trinh, Quỳnh Như, Ngọc Hương, Thu Hồng, Bửu Hòa, Duy Khánh, Tùng Anh, Khánh Lam và Âu Thiên Dzũ. Phượng Kiều và Văn Vĩnh đã tạm chia tay với chương trình. Theo thể lệ mới của chương trình năm nay, Văn Vĩnh và Phượng Kiều vẫn có cơ hội quay trở lại nếu các Giám khảo nhận thấy các thí sinh vòng trong sa sút phong độ và khi đó, các Giám khảo có thể sử dụng quyền “cứu” 1 thí sinh đã tạm chia tay chương tình trước đó. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...