20:18 | 22/02/2017

Em gái bất ngờ tiết lộ mối tình đầu của NSƯT Kim Xuân

Tapchisaoviet - Trước khi gặp và nên duyên cùng ông xã hiện nay, NSƯT Kim Xuân có một mối tình đầu khá lãng mạn. Và mối tình này đã được bật mí bởi chính 2 người em gái của NSƯT Kim Xuân là Kim Lan và Kim Hương.

Trong phần trò chuyện, giao lưu cùng với MC Phước Lập, chị Kim Lan và Kim Hương cho biết NSƯT Kim Xuân là chị hai trong nhà và rất chăm lo cho gia đình, đặc biệt là rất yêu thương mẹ. Những năm đầu giải phóng, lúc chị tham gia vào trường nghệ thuật, chị có gặp và yêu một một người. Mẹ chị rất khó, nên chị chỉ có thể bày tỏ tình cảm với người yêu bằng cách viết thư và lén giấu vào trong những quyển sách, sau đó nhờ hai cô em gái mang gửi trả cho người yêu.

Sau nhiều lần làm “giao liên” trả sách giúp chị, hai cô em gái của NSƯT Kim Xuân mới tò mò và mở xem thì phát hiện những cánh thư tình được chị gái viết rất chăm chú với những tâm sự rất trẻ con và dễ thương. Dù rất xấu hổ vì bị 2 cô em gái bật mí về mối tình đầu nhưng NSƯT Kim Xuân cũng chia sẻ đó là kỷ niệm đẹp. Sau mối tình đầu không thành này, chị quen ông xã bây giờ, hai người cũng trao tay nhau nhiều lá thư rồi mới yêu nhau và cưới nhau vào năm 1980. Thời buổi khó khăn và công việc bận rộn đến 4 năm sau ngày cưới NSƯT Kim Xuân mới sinh con và Huy Luân là con trai duy nhất của vợ chồng chị. Học kỹ thuật nhưng Huy Luân lại theo nghề ca hát và hiện nay anh là ca sĩ quen mặt tại các phòng trà ở TP.HCM với giọng ca trữ tình trầm ấm. 

NSND Hồng Vân sinh ở Hà Nội nhưng quê nội chị ở Bắc Ninh. Quê hương là cái nôi của những làn điệu quan họ nhưng chị thừa nhận bản thân không thể hát được quan họ mặc dù rất yêu những làn điệu dân ca này. Chị cũng là người đầu tiên trong gia đình theo nghệ thuật và trở thành nghệ sĩ hài tài danh nổi tiếng khắp cả nước và hiện là “nữ tướng” của sân khấu nổi tiếng.

 

Trong chủ đề “Bài ca kỷ niệm”, NSND Hồng Vân đã thử thách con trai Trê Phi khi chọn ca khúc Những cô gái quan họ (sáng tác Phó Đức Phương) có những lời hát mang giai điệu quan họ. NSND Hồng Vân cho biết Trê Phi cũng từng tập hát khi nhỏ nhưng mỗi lần hát ngộ lắm nên mẹ cứ chê hoài, cũng từ đó Trê Phi tự ti và không dám hát quan họ nữa. Khi mẹ ép con chọn bài hát Những cô gái quan họ, Trê Phi đã phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần để hiểu hơn về quê hương của mẹ. Đến cổ vũ cho 2 mẹ con còn có bố và mẹ của NSND Hồng Vân và con gái Bí Ngô. Bà Đặng Thị Hồng Phương - mẹ NSND Hồng Vân - cho biết: “Trê Phi có mặt mạnh hát tiếng Anh tự tin nhưng hát tiếng Việt lại ko tự tin nên khi chọn bài về quan họ không biết có hát được hay không. Nhưng Trê Phi là người rất thương mẹ nên đã nói sẽ cố gắng tập hát và hỏi bà những từ trong câu hát để hiểu nghĩa”. Trước giờ lên sân khấu, cả NSND Hồng Vân và bà ngoại đều rất hồi hộp cho phần hát của Trê Phi.

 

Ngoài ca hát, Tống Hạo Nhiên còn có khả năng sáng tác. Trong chương trình Hát cùng Mẹ yêu, anh đã viết nhiều ca khúc tặng mẹ như Hát cùng Mẹ yêu (tập 1), Mẹ vẫn dối con (tập 7) và trong tập 8 tối qua là ca khúc Gió đêm. Ca khúc Gió đêm được Hạo Nhiên viết dựa trên hình ảnh của nghệ sĩ Kim Phương, một người mẹ trông bề ngoài rất mạnh mẽ, gai góc nhưng lại sống rất tình cảm và nhiều cảm xúc. Ca khúc được hai mẹ con anh chuyển tải thông qua một hoạt cảnh tái hiện lại câu chuyện có thật, trong 1 lần đêm khuya hai mẹ con ở công viên chờ xe đón đi diễn xa đã gặp 1 em bé bán vé số nằm co ro trong sương lạnh. Nghệ sĩ Kim Phương đã lấy khăn của mình khoác cho cậu bé và xót thương mãi.

 

Nhạc sĩ Đức Huy chiêm nghiệm: “Tôi thích nhất trong bài hát câu “ngày mai mặt trời sẽ soi con đường em đi”. Cuộc đời chúng ta ai cũng trải qua thử thách, khó khăn nhưng nếu cho người thiếu may mắn thử thách để vượt qua thì đó là thành công hơn cả”. NSƯT Bảo Quốc cảm ơn nghệ sĩ Kim Phương có tâm lòng nhân đạo, từ thiện đã gián tiếp dạy dỗ con mình sống rất tốt, rất đẹp cho cuộc đời. NSƯT Vũ Thành Vinh nhận thấy Tống Hạo Nhiên là người trẻ làm nghệ thuật biết chia sẻ, đã đưa những thông điệp cuộc sống hướng thiện vào những sáng tác của mình.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...