03:24 | 01/07/2017

Hoàng Phúc khiến danh hài Việt Hương, Vân Sơn khóc vì nhớ người mẹ quá cố

Tapchisaoviet - Tiết mục đầy xúc động của Hoàng Phúc đã khiến cho giám khảo Việt Hương, Vân Sơn và Huỳnh Lập rơi nước mắt, nhất là ở cảnh người mẹ của nhân vật xuất hiện trong hồi tưởng của Hoàng Phúc với gánh chè và lời rao mộc mạc.

Đêm thi thứ 6 của Cười Xuyên Việt 2017 có chủ đề “Ước Mơ”, là đêm tranh tài của 4 thí sinh đầu tiên (trong tổng số 8 thí sinh) của bảng Triển vọng. Điểm tuyệt đối đầu tiên của bảng này đã được danh hài Việt Hương và Vân Sơn trao cho thí sinh Hoàng Phúc – thí sinh từng có số điểm cao nhất trong vòng thi đầu tiên với màn ứng biến xuất sắc, vượt qua “lệnh cấm” giả gái của giám khảoTrung Dân. Tiết mục tối qua của Hoàng Phúc mang tên “Trở về tuổi thơ”, do đạo diễn Diệp Tiên làm cố vấn.

 

Trong tiết mục, Hoàng Phúc vào vai một người đàn ông lớn tuổi, trốn khỏi viện dưỡng lão ra công viên chơi để tìm lại tuổi thơ của mình. Trong công viên, ông đã gặp 2 đứa bé đang say sưa vẽ tranh. Vốn cũng là 1 họa sĩ nên ông lão làm quen với 2 đứa trẻ và rủ chúng cùng chơi những trò chơi dân gian mà lúc nhỏ ông thường chơi, rồi sau đó ông cho chúng xem quyển nhật ký của mình. Trong quyển nhật ký có những hình ảnh do ông vẽ làng quê, có cánh đồng, có người mẹ tần tảo nuôi ông lớn khôn từ những gánh chè nặng trĩu…

 
 
 
Tiết mục đã khiến cho giám khảo Việt Hương, Vân Sơn và Huỳnh Lập rơi nước mắt, nhất là ở cảnh người mẹ của nhân vật xuất hiện trong hồi tưởng của Hoàng Phúc với gánh chè và lời rao mộc mạc. Nữ danh hài Việt Hương dọa trừ điểm Hoàng Phúc vì tội làm cho chị khóc. Nói là vậy nhưng Việt Hương đã dành cho Hoàng Phúc 10 điểm. Việt Hương chia sẻ: “Không biết tại sao chị lại khóc? Có lẽ vì chị vừa mới giỗ má 4 năm nên khi thấy nhân vật bà bán chè trong tiết mục, chị lại nhớ má quá trời!”. Chị lý giải vì sao mình và Vân Sơn hay khóc khi nhắc đến mẹ là bởi vì với những người nghệ sĩ hay đi sớm về khuya. Mẹ chính là người hay chờ đợi chị về, dù khuya đến cỡ nào thì bao giờ người mở cửa đón chị về cũng là mẹ. Riêng với Việt Hương, do hoàn cảnh chỉ có một mẹ một con (Bố mẹ Việt Hương ly dị khi cô còn nhỏ. Hai chị em cô về sống với mẹ. Năm lên 13 tuổi, người chị về sống với ba. Chỉ còn Việt Hương cùng mẹ che chở cho nhau), nên khi thấy hình ảnh người mẹ trên sân khấu, chị như bị đánh trúng đòn huyệt nên xúc động chứ không phải vì “mít ướt”. 
 
 

Giám khảo Vân Sơn cũng nghẹn giọng cho biết: “Trong vở kịch này anh là người bị tác động nhiều nhất vì trước tiên, anh là người già nhất trong chương trình và đã có những lúc anh ước mơ trở lại tuổi thơ để thực hiện những điều chưa thực hiện được”. Thứ hai là tiết mục gợi anh nhớ đến mẹ của mình bởi bà chỉ vừa mất cách đây 1 năm”. Theo anh, tiết mục mang lại tiếng cười sảng khoái, nhẹ nhàng, đậm chất nhân văn. Danh hài Việt Hương cũng đánh giá Hoàng Phúc diễn nhẹ nhàng, không bị lên gân, không có cảm giác như đang xem kịch, thí sinh đi vào vở thật bình tĩnh đúng như nhân vật người già. Kết thúc phần nhận xét, Việt Hương làm hành động thể hiện 1000 nụ hôn tặng cho Hoàng Phúc. 

 

Cũng rơi nước mắt trước tiết mục của Hoàng Phúc là cố vấn Huỳnh Lập. Huỳnh Lập cho biết anh rất sợ khán giả cho rằng mình nhạy cảm, hay khóc nên những lúc xúc động anh lén cúi mặt xuống bàn để che giấu nước mắt của mình. Dẫu vậy, hành động này của Huỳnh Lập đã bị MC Tuấn Dũng phát hiện và “vạch trần” trên sóng. Với tiết mục này, Hoàng Phúc nhận được 2 điểm 10 từ Giám khảo Vân Sơn, Việt Hương. Điểm trung bình của anh là 10, tương ứng với 10 triệu đồng, được chia đều cho anh và cố vấn Diệp Tiên. Cộng với số điểm 9,25 của vòng 1, Hoàng Phúc hiện có số điểm cao nhất là 19,25 điểm, chính thức nhận được chiếc vé vào vòng trong. 

 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...