13:43 | 29/07/2018

Quỳnh Hồ nhập vai xuất sắc, chinh phục “ông trùm phản diện” Hoàng Phúc

Tintuc - Trong tiểu phẩm mang tên Chủ Nhật buồn, Quỳnh Hồ mang đến một câu chuyện bi kịch về mối tình không trọn vẹn lấy được rất nhiều cảm xúc của ban giám khảo, đặc biệt là "ông trùm" Hoàng Phúc.

Chương trình Gương Mặt Điện Ảnh 2018 đã khép lại chủ đế “Vai diễn phản diện” vào tối 28/7 với phần thi của 3 thí sinh cuối cùng trong top 9 đó là Quỳnh Hồ, Huỳnh Quý và Lê Thanh Bảo Anh. Đây là 3 thí sinh trong đội của đạo diễn dàn dựng Ngọc Duyên. Trong tiểu phẩm mang tên Chủ Nhật buồn, Quỳnh Hồ mang đến một câu chuyện bi kịch về mối tình không trọn vẹn giữa Mai Quỳnh và Minh Thành (Công Danh). Quỳnh là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một tập đoàn nước hoa do gia đình cô sáng lập, còn Minh Thành là kỹ sư của công ty. Hai người yêu nhau được một thời gian thì Minh Thành bỏ rơi Mai Quỳnh với lý do cả hai không thể hòa hợp. Thành ra đi không lời từ biệt khiến cho Mai Quỳnh đau khổ, hụt hẫng và luôn sống trong sự day dứt vì không quên được Thành.  

 

Trong khi đó, Minh Thành lại nhanh chóng tìm được cuộc sống mới với một tình yêu mới. Phát hiện Minh Thành chuẩn bị cưới vợ, Quỳnh tức giận bắt cóc cô dâu ngay trong ngày cưới. Cô đã ép Minh Thành đến gặp mình và tham gia vào trò chơi chết người để cứu vợ tương lai. Ở trò chơi đầu tiên, Quỳnh đưa Thành chiếc remote điều khiển quả bom đang được kích hoạt trên người vợ anh. Thành phải chọn một trong 2 nút, một là dừng quả bom, hai là kích nổ ngay tức thì. Trong cơn hoảng loạn, Thành đã chọn đại một nút và một tiếng nổ lớn vang lên. Tuy nhiên, đó chỉ là trò đùa của Quỳnh để dọa Thành. Trò chơi thứ hai, Quỳnh đưa cho Thành lọ hóa chất cực độc mà cô mới sáng chế và buộc Thành chọn lựa, nếu muốn cứu vợ thì anh phải tự kết liễu mình bằng lọ hóa chất này. Và Thành đã chọn lọ hóa chất, sẵn sàng chết vì người vợ tương lai. Tuy nhiên, Quỳnh đã kịp giật lại lọ thuốc vì cô không muốn Thành chết. Trò chơi thứ 3, Quỳnh ép Thành phải cưới mình ngay tức thì để đổi lấy tự do của vợ. Và Thành đã làm theo lời Quỳnh. Anh giúp Quỳnh mặc chiếc váy cưới mà cô đã chuẩn bị sẵn. Anh bế Quỳnh trên tay, để cô hạnh phúc chụp bức ảnh cưới của cả hai. Giữ đúng lời hứa, Quỳnh thả tự do cho vợ của Thành. Trong lúc Thành đang lo lắng tìm vợ thì Quỳnh đau đớn tự vẫn bằng lọ thuốc độc của mình, bởi cô biết rằng cô đã thật sự mất Thành. Anh đã yêu người con gái khác, sẵn sàng chết vì người ấy và tình yêu, những gì đã có giữa cô và anh chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ mà Thành đã quên hoặc muốn quên, chỉ có bản thân Quỳnh vẫn cố chấp, không thể buông bỏ. Quỳnh đã thực hiện được ước mơ của mình đó là kết hôn cùng người cô yêu và cô đã chọn cái chết như một sự trả thù tuyệt vọng, để Thành phải nhớ cô suốt đời. Đây là một câu chuyện mang tính thời sự, khiến khán giả phải suy ngẫm về những cách xử sự trong tình yêu và hậu chia tay. Có lẽ Quỳnh là một nhân vật đáng thương song hành động và lựa chọn của cô lại rất tiêu cực. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn sau khi Quỳnh đứng yên. 

 
 
 

Tiết mục của Quỳnh Hồ khiền giám khảo Hoàng Phúc rất ưng ý và bất ngờ. Anh khen Quỳnh Hồ nhập vai từng centimet. Anh chỉ góp ý Quỳnh Hồ lúc chuyển từ phản diện sang chính diện, lúc nhân vật Mai Quỳnh chua xót kể lại việc Minh Thành bỏ rơi mình, cô cần nhìn vào mắt của nhân vật Minh Thành. Giám khảo Việt Trinh cho rằng ở góc độ đàn bà, chị thích cách Quỳnh Hồ nhìn ra phía trước hơn vì cảm giác chua chát hơn. Cả hai không đồng tình quan điểm này của nhau. Giám khảo Maya khen Quỳnh Hồ làm chủ tiểu phẩm rất tốt, cách di chuyển và hình thể tốt. Maya cũng khá tiếc vì ở cảnh Mai Quỳnh tự vẫn, cô đã không nhìn Minh Thành trước lúc ra đi để cảnh này sâu lắng hơn. Ngoài những lời khen, giám khảo Việt Trinh góp ý tiếng nói sân khấu của Quỳnh Hồ, phải tập cách cười cho tự nhiên và ở cảnh cô giật lại lọ thuốc độc từ nhân vật Minh Thành có phần hơi sớm, lý ra phải để nhân vật chuẩn bị xịt thì cô hẵng giật thì sẽ tạo kịch tính hơn.

 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...