21:25 | 10/09/2018

Rớt nước mắt với câu chuyện yêu nước và quá trình giúp đỡ nông dân Việt Nam của “ông già chocolate” ở Mãi Mãi Thanh Xuân

Tintuc - Tập đầu tiên của Mãi Mãi Thanh Xuân là câu chuyện đầy xúc động về hành trình sản xuất chocolate đầu tiên ở Việt Nam của chú Bùi Durassamy.

Chú Bùi Durassamy, 68 tuổi, sau khi xem xong đoạn clip ngắn, cả Ốc Thanh Vân và Ngô Kiến Huy đều cho rằng chú là người chơi nhạc cụ bằng chén, trong khi đó Quyền Linh lại nghĩ chú là họa sĩ vẽ tranh 3D. Nhưng thật ra, tài năng của thí sinh mang 2 dòng máu Việt - Ấn đặc biệt này là sản xuất chocolate. Chú Durassamy vốn dĩ định cư ở Canada, sau đó nghỉ hưu, chú trở về Việt Nam và bắt đầu hành trình sản xuất chocolate. Chú xúc động chia sẻ rằng, chú làm chocolate không phải để kiếm tiền mà là muốn mang một ngành công nghiệp mới vào Việt Nam, giúp cho bà con người Việt giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm mà họ vất vả tạo ra cũng như trả ơn cho người dân Việt Nam – nơi đã sinh ra chú và người mẹ thân yêu của mình.

 
 

Để làm ra được thỏi Chocolate đầu tiên của Việt Nam, chú Durassamy đã trải qua vô vàn khó khăn từ tìm kiếm vật liệu, chế tạo máy móc, xin giấy phép,... và cũng đã có lúc chú muốn từ bỏ. Nhưng tất cả vì chú là người Việt, là con dân nơi đây, tình yêu nước ấy đủ mạnh để giúp chú vượt qua tất cả khó khăn, một mình vươn lên cuộc sống. Chú cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể làm chút gì đó cho đời và để lại cho thế hệ sau. Ở chú có một tình yêu quê hương đất nước rất mãnh liệt, một sự nhiệt huyết, một sự chân thành và một niềm đam mê không phải ai cũng có. Và để đáp lại tình cảm quý báu ấy, chương trình đã gửi đến chú một bức ảnh như món quà kỉ niệm cùng lời chúc MÃI MÃI THANH XUÂN.

 
 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *: