04:29 | 22/09/2017

Trấn Thành liên tục làm “anh hùng” giúp người đẹp Khả Ngân

Tintuc - Như một “soái ca” chính hiệu, Trấn Thành liên tục xuất hiện rất đúng chỗ để giải cứu người đẹp Khả Ngân thoát những tình cảnh cười ra nước mắt.

Với yêu cầu quảng cáo “khách sạn cá mòi” từ giám khảo Hồng Vân và Hoàng Sơn, 2 đội chơi do Trấn Thành và Long đẹp trai làm đội trưởng đã cùng đồng đội nghĩ ra loạt ý tưởng quảng bá siêu hấp dẫn ở vòng thi Sáng tạo bá đáo trong tập 4 Ai cũng bật cười mùa 2 – 2017 (sẽ phát trên HTV2 lúc 20g Chủ Nhật – 24/09).

 

Ở phần thi của đội mình, Trấn Thành liên tục xuất hiện như một “soái ca” để “giải cứu” đồng đội Khả Ngân thoát những tình huống tréo ngoe, đồng thời giới thiệu cô tìm đến “khách sạn cá mòi” chỉ rộng 1m2 để trú ẩn. Kịch bản cho các ý tưởng quảng cáo này được cả đội “A Xìn” nghĩ ra trong thời gian ngắn với những màn tung hứng vô cùng bất ngờ. Ngay ở ý tưởng đầu tiên, Khả Ngân đã lâm cảnh bị đuổi khỏi nhà và Trấn Thành xuất hiện như một “ông bụt” với dịch vụ khách sạn cho ở thiếu. Đến loạt ý tưởng tiếp theo, hotgirl xinh đẹp cũng tiếp tục lâm cảnh “không có nơi ở như ý” và danh hài tiếp tục là vị cứu tinh số một với lời quảng cáo có cánh như: khách sạn sẵn sàng cho nợ dần dần, “mỗi ngày ở cá mòi, bạn sẽ nhớ cả đời”…

 
 

Về phía đội đối thủ, độ hài hước và “bá đạo trên từng hạt gạo” cũng không hề thua kém. Long đẹp trai – Chí Thiện – Lâm Vĩ Dạ đã “tam kiếm hợp bích” biến một cuộc thi Hoa hậu khu phố thành nơi giới thiệu dịch vụ “khách sạn cá mòi”. Đặc biệt, với màn giả gái của Long đẹp trai, nam ca sĩ Chí Thiện thay đổi thái độ đến lạ, dịu dàng dùng lời ngon tiếng ngọt ngợi khen hết lời.

.

 

Đại diện đội Long đẹp trai tham gia vòng thi Gương cười trong tập 4 Ai cũng bật cười mùa 2 – 2017 (sẽ phát trên HTV2 lúc 20g Chủ Nhật – 24/09), Chí Thiện nhập cuộc rất tươi tắn. Lần này anh nhận nhiệm vụ làm “chiếc bóng” của Phùng Tuấn Phong – ca sĩ trẻ được mệnh danh là “bản sao” Mr.Đàm. Trong khi anh chàng có biệt tài giả giọng thoải mái “phiêu” bằng chiếc micro “xịn” với giai điệu quen thuộc của Đàm Vĩnh Hưng, thì Chí Thiện lại loay hoay với chiếc micro chứa đầy bột, miễn đưa lên cao một tý là lập tức mặt mũi dính đầy bột trắng. Đâu chỉ dừng lại ở đó, với màn uống nước giữ giọng trước khi hát, Chí Thiện “tá hỏa” khi biết thứ mình sắp uống là 1 ly nước chanh nguyên chất, trong khi bản chính thì được uống nước lọc mát lạnh. Cầm ly nước chanh trên tay, Chí Thiện chần chừ với vẻ mặt tái mét vì lần đầu tiên được thử qua một “bí kíp” giữ giọng lạ đời đến vậy.

 
 

Về phía đội Trấn Thành, dù cử Vinh râu - thành viên nặng ký nhất đương đầu thử thách, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn đội bạn là bao. Trong khi bản chính Phùng Tuấn Phong thì quấn khăn quàng cổ cá tính, đi giày lấp lánh, cầm micro đẹp, đeo đôi cánh trắng tinh khôi…, thì “bản sao” Vinh râu lại phải quấn dây kim tuyến sặc sỡ, mang giày độn gót té lên té xuống, cầm micro nặng gần chục kí và đeo đôi cánh được đính thêm nhiều loại rác…

 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...