18:14 | 12/02/2016

Đức Phúc: "Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu nhiều điều tuyệt vời"

Tapchisaoviet - Đó là một chia sẻ đáng yêu của Quán quân "Giọng hát Việt 2015" - Đức Phúc sau một năm nhìn lại những thành quả đạt được.

Năm 2015 đã đi qua và để lại nhiều kỷ niệm đẹp đối với mỗi người. Nhưng đối với Đức Phúc, chắc chắn sẽ là một cảm giác "không thể tin nổi" với những thành công không tưởng, ngã rẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chàng trai 19 tuổi. Bước đến với "The Voice" trong tâm thế một người không có gì trong tay, không có mục đích gì cao xa, nhưng kết thúc bằng ngôi vị Quán quân, Đức Phúc chia sẻ: "Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu cho nhiều điều tuyệt vời".

Đức Phúc: Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu nhiều điều tuyệt vời - Ảnh 1.

Khi đăng ký dự thi "Giọng hát Việt" mùa thứ 3, Đức Phúc chia sẻ: "Mình đến với chương trình mà không biết phía trước là gì. Mình chỉ đi thi vì đam mê ca hát mà thôi. Chứ tất cả mọi người, hay chính bản thân mình nhìn vào cũng tự thấy "Như thế này sao đạt giải được!". Thế nhưng may mắn đầu tiên đã mỉm cười với mình khi được cô Mỹ Tâm bấm chọn. Lúc đấy mình chẳng suy nghĩ được gì hơn nữa, chỉ biết đứng im, ai bảo gì trả lời nấy, cô Tâm ôm thì cũng chỉ đơ người ra, mặc dù trong lòng hạnh phúc lắm. Đúng là cái ôm ấy kỳ diệu thật!". "Gặp được cô Tâm đúng là một cái duyên mà đến bây giờ mình vẫn còn cảm thấy biết ơn. Nhiều khi cũng tự đặt giả thiết, nếu hôm đấy cô không bấm quay lại thì bây giờ chả biết thế nào. Hành trình tại "Giọng hát Việt" đối với mình đúng là "như một giấc mơ" - Đức Phúc nói thêm.

Đức Phúc: Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu nhiều điều tuyệt vời - Ảnh 2.
 
Đức Phúc: Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu nhiều điều tuyệt vời - Ảnh 3.
 

Đức Phúc nhớ lại, chỉ một thời gian trước khi đến với "Giọng hát Việt", bao nhiêu nỗi lo lắng, khó khăn vẫn còn đó trong gia đình. Anh chàng vẫn còn những tự ti và nhút nhát, không tin vào bản thân. Những quá khứ bị từ chối khi thi hát, gia đình phá sản... đôi lúc vẫn khiến Đức Phúc "rùng mình" khi nhớ lại. Chàng trai 19 tuổi chia sẻ, đôi lúc vẫn cảm thấy sợ khi nghĩ về quãng thời gian ấy. Nhưng may mắn, Đức Phúc luôn tìm được động lực trong niềm đam mê âm nhạc. Những lúc quên đi thực tại để hát, để tự giam mình trong không gian riêng với những giai điệu, những âm thanh đẹp là lúc Đức Phúc lấy lại tinh thần và niềm tin nhanh nhất.

Đức Phúc: Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu nhiều điều tuyệt vời - Ảnh 4.
 
Đức Phúc: Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu nhiều điều tuyệt vời - Ảnh 5.
 

Trong năm vừa qua, Đức Phúc đã ra mắt được 2 ca khúc của riêng mình. Đó chính là "Chỉ một câu" (Phạm Toàn Thắng), tác phẩm nhận giải Bài hát của tháng của "Bài hát Việt" và giúp anh chàng ẵm luôn giải "Ca sĩ thể hiện hiệu quả". Ca khúc thứ 2 là "Giấu mặt" (Minh Thụy), một bài hát như nói về chính câu chuyện của Đức Phúc, một người luôn đứng trong bóng tối và một ngày dũng cảm đối mặt với người yêu thương. Cả 2 bản Ballad đều khai thác triệt để giọng hát đẹp, nam tính của Đức Phúc, cũng là màn chào sân trọn vẹn của chàng tân binh đối với showbiz sôi nổi ngoài kia. "Mình mơ đến một đêm nhạc riêng ở phòng trà, nhỏ thôi, không cần hoành tráng gì. Khán giả đến và cùng nhau lắng nghe giọng hát của mình. Mình từng được theo cô Tâm đi hát phòng trà rồi nên mình đã thấy, đã cảm nhận và mình cũng yêu luôn không gian ấy. Đó là chỗ mình có thể thả hồn, phiêu cùng âm nhạc trọn vẹn nhất. Còn những ước mơ xa xôi, lớn lao hơn thì mình chưa dám nghĩ đến (cười). Trước mắt, chắc chắn trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục ra các single mới, một ca khúc khác với phong cách thường thấy chẳng hạn, biết đâu đấy, khán giả sẽ lại ấn tượng thì sao (cười lớn)" - Đức Phúc hồn nhiên chia sẻ về con đường âm nhạc của mình.

Đức Phúc: Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu nhiều điều tuyệt vời - Ảnh 6.
 
Đức Phúc: Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu nhiều điều tuyệt vời - Ảnh 7.
 

"Cậu bé nhút nhát" nay đã không còn, việc đối mặt với dư luận, những lời chê bai, antifan đối với Đức Phúc đã quá quen. Điều đó vô tình khiến Đức Phúc trở nên mạnh mẽ hơn bên cạnh sự cố vấn, định hướng tận tình của cô Mỹ Tâm: "Với antifan, mình nghĩ là có làm gì thì người ta cũng không thích mình. Nhưng mình vẫn lạc quan lắm, dù thay đổi được một chút gì đó tích cực hơn thì mình vẫn muốn thử. Mình tin là cứ tập trung hát hay, làm những việc có ý nghĩa thì sẽ được mọi người công nhận, yêu quý nhiều hơn thôi". Thành công chốt hạ năm 2015 quá nhiều chuyển biến của Đức Phúc chính là lọt vào top 20 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards. Anh chàng từng theo sát lịch trình của chương trình, cập nhật thông tin, hình ảnh từ ngày công bố giải thưởng, bắt đầu bình chọn, diễn ra buổi triển lãm, trò chuyện WeTalk, cho tới lễ trao giải tại TP.HCM, nhưng cuối cùng lại vướng lịch diễn bất ngờ và đành theo dõi từ xa.

Đức Phúc: Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu nhiều điều tuyệt vời - Ảnh 8.
 

"Khi biết mình được có mặt trong top 20 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards, mình cảm thấy rất vui và bất ngờ. Và điều may mắn hơn đối với em khi tham gia vào WeChoice Awards là mình đã biết thêm được những câu chuyện thú vị, đầy ý nghĩa. Khi xem xong những câu chuyện đó thì mình lại phải thốt lên rằng, thật quá vinh dự và may mắn khi được đứng trong top 20 nhân vật truyền cảm hứng cùng với họ. Không biết câu chuyện của mình sẽ có ảnh hưởng như thế nào và đến đâu đối với mọi người, nhưng mình vẫn luôn hy vọng dù ít hay nhiều thì câu chuyện đó cũng có thể giúp mọi người tin tưởng, giữ vững và luôn theo đuổi đam mê dù mình có thế nào đi chăng nữa. Mình đặc biệt ấn tượng với tình bạn của anh đánh giày và con chó mù, tiếp đó là câu chuyện của người cha Mạc Văn Mỹ dành cho người con của mình. Và cuối cùng đó là chị Phạm Hương.

Đức Phúc: Cái ôm của cô Mỹ Tâm khởi đầu nhiều điều tuyệt vời - Ảnh 9.
 
Mình nghĩ chị Hương sẽ là minh chứng rõ nhất cho việc kiên trì và luôn luôn theo đuổi ước mơ. Chị Hương rất xinh và thân thiện, chị Hương còn hát một đoạn bài thi giấu mặt của mình cho mình nghe nữa đấy! (cười lớn) Mình vẫn hy vọng là năm sau sẽ lại được góp mặt trong WeChoice Awards một lần nữa nhưng ở hạng mục khác, nhân vật đột phá hay là trao lưu của giới trẻ cũng được (cười). Mình cám ơn chương trình đã đem đến cho mình những trải nghiệm tuyệt vời!". Kết thúc những ngày nghỉ Tết, Đức Phúc sẽ tiếp tục trở lại TP.HCM với những giờ luyện tập thanh nhạc, vũ đạo, theo sát những kế hoạch âm nhạc mà cô Mỹ Tâm đã đề ra. Đức Phúc nhí nhảnh cho biết: "Mọi người biết cách làm việc của cô Tâm rồi đấy, cô không bao giờ hé lộ trước quá nhiều, điều này sẽ khiến khán giả bất ngờ vào phút cuối. Chắc chắn sẽ có nhiều món quà dành tặng cho khán giả trong năm 2016, mọi người hãy dõi theo cô Tâm và Đức Phúc trong năm mới nhé!".
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...