17:54 | 12/09/2015

Siêu mẫu Hà Anh thuê người mang thai hộ vì sợ xấu

Tapchisaoviet - Hà Anh chia sẻ cô không muốn mang thai vì sợ sau khi sinh sẽ xấu đi và không được chồng yêu thương.

Là một trong nhưng người phụ nữ thông minh và tâm lý, những chia sẻ của Hà Anh luôn thu hút được sự quan tâm của nhiều người.Trên trang cá nhân của siêu mẫu Hà Anh vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi cô chia sẻ không muốn mang bầu vì sợ xấu không được chồng yêu thương. Hà Anh đã đưa ra ý tưởng về việc thuê người đẻ để có thể vừa có con mà vẫn giữ được vẻ xinh đẹp. Tuy nhiên, chồng sắp cưới của Hà Anh lại không đồng ý và đảm bảo sẽ yêu thương cô: "Anh sẽ đặt đứa con vào bụng em! Và em sẽ mang nó! Anh sẽ đi làm về và hôn lên bụng em!". 

haanh-f55f1
Những dòng chia sẻ đầy thú vị của Hà Anh

"Anh ơi, em là một quả trứng! Một quả trứng!" Tôi reo lên, gieo người xuống giường, vùi người cuộn tròn vào đống chăn, thò mỗi cái đầu bướng bỉnh với đôi mắt rạng rỡ ra. 
 
Người tôi cuộn tròn, khi tôi hình dung mình là một quả trứng thứ thiệt! 
 
Mắt anh sáng ngời, miệng cười, vì cái trò nhí nhố quái đản của tôi. Anh cũng nhào lên giường, người to đùng đè lên người tôi. Hay tay anh ôm siết "quả trứng" rất là chặt và liên tục hôn lên mặt tôi. Anh bó đống chăn chặt hơn lên người tôi, để thò mỗi cái đầu bướng bỉnh với cái miệng cười như nắc nẻ. Anh reo lên "Anh yêu quả trứng của anh!" Rồi lấy cái cằm đầy râu cù lên cổ tôi. 
 
Tôi cười khanh khách, oằn người chống đỡ cơn buồn cười, hét lên trong tiếng cười "Tại sao lại làm quả trứng đau? Tại sao lại cù quả trứng?" 
"Vì anh yêu quả trứng!" Anh siết tôi mạnh hơn. Cái cánh tay ấy, mà đấm đứa nào bắt nạt tôi vào mắt, chắc chắn tiêu!- Tôi chắc mẩm "Anh này, nếu mình thuê ai đẻ cho mình thì sao nhỉ?" Tôi bất chợt hỏi "Em vẫn sẽ đẹp, lại khoẻ, để chúng mình đi làm việc. Mình lại vẫn có con" Tôi lý giải.
 
"Không đời nào!" Anh quả quyết "Anh sẽ đặt đứa con vào bụng em! Và em sẽ mang nó! Anh sẽ đi làm về và hôn lên bụng em!" 
 
"Anh đừng nói dối! Em mà xấu xí, anh sẽ chẳng yêu em nữa" Tôi cố cãi.
 
"Anh sẽ yêu em hơn cả ngàn lần. Vì em mang đứa con của chúng mình!" Anh nói chắc như đinh đóng cột. 
 
"Thế nhỡ em béo ra, nhỡ em có nhiều vết nứt thì sao?" Tôi vẫn nghi ngờ.
 
"Anh sẽ hôn lên chúng, anh sẽ yêu em hơn" Anh trả lời "Vì sao?" Tôi chưa chịu từ bỏ "Vì anh yêu em!" Anh đáp.
 
"Thôi được, vậy hãy yêu quả trứng này đi!" Tôi hét lên, cười giòn giã. Người cuộn lại bé tí xíu trong vòng tay của anh! 
 
Enjoying love every minutes of everyday- amazing love that my man has given me unconditionally!".
 
haanh-869a0
Hà Anh và chồng sắp cưới
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...