06:00 | 21/04/2024

Phạm Quỳnh Anh nghẹn ngào nhớ cảnh chăm con gái bị ốm sáng đêm

Tintuc - Tập 6 Mẹ Siêu Nhân gần như đã “tước bỏ” quyền quyết định trong mọi việc trước con cái của Phạm Quỳnh Anh, Emily, Thảo Trang và Lâm Minh bằng một thử thách mới, thử thách mà các nữ nghệ sĩ buộc phải thực hiện mong muốn lớn nhất của con mà không được từ chối dù với bất kỳ lý do gì trong một ngày trọn vẹn.

Thử thách không chỉ giúp các thành viên nhí được thực hiện mong muốn yêu thích của bản thân, mà còn tạo môi trường giúp cho 4 nữ nghệ sĩ đang đảm nhiệm thiên chức làm mẹ có thêm cơ hội để thấu hiểu và gắn kết với con.

Phạm Quỳnh Anh nghẹn ngào nhớ lại cảnh chăm con gái bị ốm sáng đêm ở bệnh viện

Để giúp con gái Tuệ An thêm trưởng thành trong việc bước khỏi vùng an toàn bản thân, Phạm Quỳnh Anh và con gái đã trải qua hành trình vất vả khi bươn chải công việc nặng nhọc, sống nương nhờ nhà người lạ ở chốn miền quê ở 2 tập phát sóng trước.

Trong tập tuần này, cả Phạm Quỳnh Anh và con gái tiếp tục đón nhận thử thách mới, khi phải thực hiện những mong muốn của con gái mà không được “từ chối” với bất cứ lý do gì. Tâm sự với chương trình, Phạm Quỳnh Anh cũng rất muốn làm những điều tương tự này cho con gái từ lâu. “Mình muốn dành ra một ngày thoải mái nhất cho Tuệ An, cố gắng thực hiện mọi điều con muốn. Vì đôi khi bản thân quá bận rộn mà không tập trung toàn tâm, toàn ý cho Tuệ An được”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Tuệ An vốn là cô bé có tính cách hướng nội và có sở thích với trò chơi lắp lego, đặc biệt là khi được chơi trò này cùng mẹ. Biết được tâm tư này, Phạm Quỳnh Anh sau đó đã chủ động mua một bộ lego mới để cùng con gái lắp ráp. Tuy việc này có phần đơn giản nhưng Phạm Quỳnh Anh gần như không thường xuyên thực hiện cùng Tuệ An, bởi trước đó nữ ca sĩ không nghĩ rằng đây là mong muốn yêu thích lớn nhất của con gái cho đến khi 2 mẹ con tham gia chương trình.

Thấy Tuệ An phấn khích khi được ngồi chơi lego cùng mình, Phạm Quỳnh Anh cũng bắt đầu tự vấn, nhận ra rằng hành động nhỏ nhặt này của mình lại có ý nghĩa to lớn với con gái: “Chỉ cần mình bỏ ra vài tiếng ngắn ngủi để lắp lego cùng con thôi nhưng đối với con đó là cả một điều tuyệt vời. Thậm chí, đôi khi chỉ cần mình ngồi bên cạnh, trò chuyện qua lại thì con cũng cảm thấy vui hơn nhiều”.

Tiếp tục đáp ứng theo những mong muốn của Tuệ An, Phạm Quỳnh Anh sau đó vẽ bánh kem và tô màu theo ý muốn của con gái. Vừa tô màu, Phạm Quỳnh Anh vừa được Tuệ An hướng dẫn cách cầm cọ, cách thao tác tô màu sau cho hợp lý, để tổng thể bức tranh không bị “bối rối” – theo lời ngây ngô của con gái Tuệ An cho hay. Quan sát những hướng dẫn cặn kẽ của Tuệ An dành cho mình – trái ngược với hoàn thường xuyên dạy bảo con gái, đã khiến Phạm Quỳnh Anh có nhìn nhận rằng bản thân đang có thiếu sót, đó là chưa dành thời gian nhiều cho con, để hiểu con.

Bên cạnh việc tự tay làm chiếc bánh kem theo bức tranh của Tuệ An sau đó, Phạm Quỳnh Anh và con gái tiếp tục có thêm khoảnh khắc ấm áp khi 2 mẹ con cùng ngồi nhìn ngắm những bức ảnh thời thơ ấu của Tuệ An. Cùng con nhìn lại từng bức ảnh, Phạm Quỳnh Anh đã kể lại những kỷ niệm đáng nhớ cho Tuệ An từ lúc mang thai cho đến khi cô bé được sinh ra và trưởng thành. Đặc biệt khoảnh khắc khiến Phạm Quỳnh Anh xúc động đến nghẹn cả giọng khi nhắc lại là lúc con gái nằm viện vì được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phế quản nặng.

Phạm Quỳnh Anh kể rằng, thời điểm đó Tuệ An bệnh tình khá nặng và nữ ca sĩ đã túc trực, bồng bế suốt cả đêm ở trong bệnh viện vì lo lắng cho sức khỏe của con gái. Chia sẻ với chương trình, nữ ca sĩ khi ngồi cạnh Tuệ An nhắc lại những chuyện quá khứ đã cảm nhận được sự rung động của con gái khi đang ngồi cạnh, đặc biệt là lúc cô kể lại những kỷ niệm khó quên đó.

Được biết, với việc thử thách trong Tập 6 cũng là thời điểm trùng hợp đón tuổi mới của Tuệ An và cô bé đã có một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ đến bật khóc trước sự xuất hiện của cả gia đình.

Trong thử thách trong tập 6, Emily đã vất vả khi phải vào vai một nữ nhân viên pha chế kiêm phục vụ ở quán cà phê theo như mong muốn của con gái Bảo Uyên. Vì chưa từng trải qua những công việc này, Emily gần như đã quay cuồng với các công việc như pha chế sao cho đúng công thức món nước của quán, đón khách, thanh toán, đặc biệt nặng nhọc nhất chính là việc trông coi, chỉ dạy 2 con nhỏ là Bảo Uyên và Bảo Nguyên thực hiện các công việc tương tự của mình.

Tâm sự với chương trình, Emily cũng cảm thấy bất ngờ khi con gái Bảo Uyên vốn có tính cách khép kín nhưng giờ lại có mong muốn làm công việc pha chế ở một quán cà phê đông người. Nhưng cũng chính điều này cũng khiến nữ ca sĩ ngầm nhận ra rằng bản thân cần dành nhiều thời gian nhiều hơn để thấu hiểu được những suy nghĩ của con gái, không hoàn giống như mình đã suy nghĩ.

Trải nghiệm công việc theo như mong muốn của con gái Bảo Uyên, Emily cho biết mặc dù cực nhọc nhưng bản thân lại cảm thấy thú vị và tiết lộ trong vài năm nữa bản thân có thể sẽ thực hiện dự định mới, đó là mở một quán cà phê trong tương lai.

Với việc thực hiện mong muốn của con trai là trở thành một diễn viên hài trong tương lai, Thảo Trang đã tìm đến sự giúp đỡ của 2 nghệ sĩ khách mời đó chính là diễn viên Minh Dự và Trà Ngọc để giúp con trai tập luyện khả năng “chọc cười” khán giả qua một vở kịch ngắn. Với sự cỗ vũ cả bạn trai dưới sân khấu, Thảo Trang cùng con trai và 2 cộng sự này đã tạo nên tiết mục hài kịch có phần “vụn vặt” nhưng tràn ngập niềm vui bởi sự hồn nhiên và nét diễn ngô nghê của con trai Alex.

Kết thúc việc hóa thân thành các diễn viên hài, con trai 7 tuổi khiến Thảo Trang bất ngờ sau đó khi chia sẻ rằng muốn mẹ trở thành một diễn viên hài thay vì tiếp tục công việc ca hát. Thấy thế, nữ ca sĩ liền gặng hỏi lý do thì Alex hồn nhiên đáp rằng “đi hát chán lắm”, “làm diễn viên hài mắc cười hơn nhiều” hay công việc diễn hài rất khó, mà “càng khó thì càng có thu nhập”,… khiến mọi người đều bật cười vì suy nghĩ đơn giản này. Thảo Trang cũng tâm sự, cũng trong trải nghiệm lần này ở Mẹ Siêu Nhân đã giúp cô có thêm cơ hội để cùng con kết nối, gắn kết với con nhiều hơn.

Khác với các nhóc tì của các nghệ sĩ còn lại, con trai của Lâm Minh vẫn chưa thể thổ lộ mong muốn của mình vì còn đang bập bẹ học nói. Nhưng với kinh nghiệm quan sát tính hiệu “yêu thích” của Vĩnh Hy, Lâm Minh quyết định dẫn con trai sang nhà cô bạn thân (Thu Hiền – biệt danh: Mít) để con trai 2 tuổi cùng con gái của bạn thân là San – chơi đùa cùng nhau. Đúng như dự đoán, cả hai đã có một ngày “quậy phá”, vui đùa thỏa thích dưới sự chứng kiến của Lâm Minh và cô bạn thân.

Còn phía Lâm Minh và cô bạn thân này đã cùng nhau nấu nướng và tám chuyện từ việc trông nom con cái, cho đến “kể xấu” ông xã. Lâm Minh kể rằng thời gian đầu khi sinh con, bố Vĩnh Hy chưa biết cách chăm sóc con nhỏ, đặc biệt là trong giờ giấc sinh hoạt của con. “Nhưng giờ mọi thứ dần thay đổi, bố Vĩnh Hy giờ chăm con có khi còn giỏi hơn của em”, Lâm Minh tiết lộ. Chia sẻ với chương trình, Lâm Minh có mong muốn dạy cho con trai học cách tự lập và tạo ra thật nhiều kỷ niệm cùng con trai khi tham gia chương trình.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...