10:00 | 21/09/2023

O.lew khóc hết nước mắt, tủi thân kể chuyện tình yêu trắc trở trong MV mới

Tintuc - O.lew ra mắt ca khúc “Cô đơn như em” kể chuyện tình đầy sự cô đơn; một mình vừa chạy xe, vừa lau nước mắt khiến người xem MV cũng chạnh lòng theo.

O.lew thích hát (tên thật Phan Thị Thuỳ Linh, 1999) là một trong những ca sĩ hiện tượng trẻ cực viral cộng đồng mạng thời gian qua. Trong đó, viral nhất phải nhắc đến ca khúc “Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau” xuất sắc chạm mốc 21 triệu lượt xem sau 8 tháng ra mắt. Tuy nhiên, bản hit này cũng chưa từng là “cái bóng” cho các ca khúc sau của O.lew. Mỗi lần cho một “đứa con tinh thần” như “Hôm nay cuối tuần” hay “Vườn hoa con cá” gia nhập vào đường đua âm nhạc, là một lần O.lew bộc lộ và chứng minh được sự tiềm năng trong khả năng sáng tác và thể hiện rất có nét riêng.

Năm 2023 là một năm “tân binh GenZ” O.lew hoạt động năng suất nhất, cho ra khá nhiều bài hát hit. Tối ngày 20/09, O.lew “trình làng” ca khúc “Cô đơn như em”-một ca khúc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng thể hiện một trong những cung bậc cảm xúc trầm buồn trong tình yêu mà ai cũng có thể đã trải qua. “Cô đơn như em” kể về một mối tình đẹp nhưng cũng đầy trắc trở, về nỗi nhớ nhung của một người con gái dành cho người yêu của mình. Sau khi trải qua những ngày tháng một mình ấy, trên cung đường quen thuộc trở về nhà đã khiến một lần nữa nhớ nhớ lại kỷ niệm của mình. Sự cô đơn và tuyệt vọng đã khiến cô bật khóc òa lên vì không ai có thể thấu hiểu được chính mình.

O.lew chia sẻ: “Tôi muốn gửi gắm thông điệp về sự cô đơn của người con gái trong tình yêu qua ca khúc này. Tình cảm là một cảm xúc rất đẹp, nhưng cũng rất đau đớn. Nếu bạn đang yêu một người, hãy trân trọng cảm xúc và người đó, đừng khiến cô gái của bạn bị tổn thương”. Bên cạnh đó, điểm nổi bật ở O.lew chính là giọng ca ngọt ngào, truyền cảm. Ở mỗi bản tình ca ballad, giọng hát của cô hòa quyện cùng giai điệu da diết, luôn mang đến cho người nghe những cảm xúc lắng đọng, sâu sắc, cảm nhận được những nỗi niềm tâm sự.

Qua các ca khúc của O.lew có thể thấy cách cô nàng nói lên những cảm xúc, tâm tư tình yêu như nói thay tất cả những người nghe. Từng lời ca dễ dàng chạm đến trái tim và gợi lên những cảm giác về chính câu chuyện của người nghe. Lyrics thể hiện sự cô đơn rất có sức nặng như: “Thế giới của những người tổn thương buồn lắm/Là giọt nước mắt sau chiếc kính nhoè, khẩu trang đã che/Dòng xe cứ tấp nập, tim tôi tuy vẫn đập nhưng tâm tư đã chết ngàn lần/Vì dường như/Dường như tôi không đáng để yêu/Dường như cô đơn thuộc về tôi /Dường như anh không yêu em.”

https://www.youtube.com/watch?v=_AZ0-70Hn0g

Có thể nói, lyrics về tình yêu cũng là một trong những thế mạnh của O.lew. Dù là chuyện tình ngọt ngào, vui vẻ hay chuyện tình đầy tủi thân, nước mắt cũng được nữ ca sĩ thể hiện rất chạm cảm xúc. Sau nhiều nỗ lực và các ca khúc thành công, O.lew được đánh giá là một GenZ đa nhiệm khi có thể vừa tự sáng tác, vừa thể hiện các sản phẩm riêng. Nếu duy trì phong độ này, tin rằng O.lew sẽ sớm có nhiều bản hit “bỏ túi”, tiến xa hơn trên hành trình hoạt động nghệ thuật và có chỗ đứng vững trong lòng khán giả.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...