19:18 | 06/08/2015

Bất cẩn trong đêm lửa trại khiến 75 người gặp nạn

4
Ngọn lửa bùng lên kèm theo tiếng la hét, tiếng gọi nhau í ơi cùng tiếng động cơ gầm rú.  Đêm lửa trại biến sân vận động xã Đông Anh thành nơi hỗn loạn chưa từng có. 

Người dân xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) suốt đêm 5/8 không ngủ. Từ hơn 22h và nhiều tiếng sau đó, khu vực sân vận động trung tâm xã này rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hàng nghìn người đổ ra đường hò hét tìm cách đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Chính quyền địa phương đã phải sử dụng hệ thống loa công xuất lớn để gửi lời xin lỗi đồng thời trấn an nhân dân, ổn định tình hình.

3-9432-1438854805.jpg

Bé Nguyễn Thị Ngọc, một trong số 31 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng.

“Chưa bao giờ địa phương xảy ra một thảm họa lớn và có nhiều người bị thương cùng lúc như vậy. Cả khu vực sân vận động là một rừng người nhốn nháo. Khắp các ngả đường, xe cấp cứu đủ loại vào ra liên tục. Đúng là đêm đại loạn…”, ông Lê Văn Tám, người dân xã Đông Anh kể với VnExpress.

Còn Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn cho hay, lúc cao điểm, có khoảng 1.000 người gồm cả bệnh nhân và người nhà vào viện, gây nên cảnh tượng náo loạn khiến cơ sở y tế này phải huy động toàn bộ nhân lực để ổn định tình hình và tổ chức cấp cứu nạn nhân.

UBND xã Đông Anh cho hay, chiều 5/8, chính quyền địa phương tổ chức hội trại hè cho các cháu thanh thiếu niên vui chơi. Hội trại gồm có ba phần thi gồm cắm trại, kéo co và văn nghệ giữa các thôn. Sau phần thi văn nghệ là chương trình đốt lửa trại. Tuy nhiên, hoạt động cuối ngày này mới bắt đầu lúc khoảng 22h thì sự cố xảy ra.

Một số nhân chứng cho biết, do ngọn lửa cháy nhỏ nên một thanh niên đã đổ thêm xăng vào đống củi. Khi xăng vừa được hất vào thì lửa bùng lên, không thể kiểm soát nổi và bén vào những người đứng xung quanh. Ít nhất 75 thanh thiếu niên bị bỏng phải nhập viện.

2-6001-1438854805.jpg

Các nạn nhân chủ yếu bị thương ở hai cẳng chân. Ảnh: Lê Hoàng.

Các bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, viện Nhi và Bệnh viện huyện Đông Sơn đêm qua đã phải hoạt động hết công suất để cứu chữa nạn nhân. Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa, 31 nạn nhân đang được điều trị. Nhiều đứa trẻ vẫn chưa hết sợ hãi sau sự cố. Phía hành lang và trong các phòng bệnh, người thân đứng ngồi không yên và liên tục để mắt đến các bé.

Sau một đêm được chữa trị, cháu Lê Văn Đức (13 tuổi) bảo đã đỡ đau rát hơn nhiều nhưng vẫn chưa “hoàn hồn”. “Cháu đang nắm tay bạn nhảy quanh đống lửa thì nghe một tiếng nổ rồi ngọn lửa bùng cao bằng cả tòa nhà hai tầng. Khi lửa bén vào chân, nhiều người hò hét, xô đẩy nhằm thoát ra khỏi đám cháy”, Đức kể và cho biết sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ở giường bên cạnh, cháu Nguyễn Thị Ngọc (9 tuổi) tỏ ra rất đau đớn. Bé gái liên tục được bác sĩ truyền nước và thăm khám vết thương, người nhà cũng ngồi bên trấn an tinh thần.

Th.s Phùng Đức Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) cho biết, hiện sức khỏe 31 bệnh nhân điều trị tại đây đều đã ổn định, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng. Các bệnh nhân bị bỏng độ 2-3 với vết thương từ 9% đến 15% cơ thể, chủ yếu ở hai cẳng chân.

“Đây là trường hợp bỏng xăng, trong các vết thương lại có cát nên cần tiếp tục theo dõi để tránh xảy ra hiện tượng nhiễm trùng”, Th.s Toàn nói và cho hay, rất may địa điểm xảy ra ngoài trời ở nơi rộng rãi, nhiều không khí nên trong số các nạn nhân đã không có ai bị bỏng đường hô hấp. Dự kiến sau khoảng một tuần, bệnh nhân có thể xuất viện.

Tại cuộc họp báo chiều 6/8, Phó chủ tich UBND huyện Đông Sơn Nguyễn Đình Thông cho biết, đang chỉ công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc. “Trước mắt cần tập trung cứu chữa kịp thời và hỗ trợ các nạn nhân, tránh rủi ro đáng tiếc“, ông Thông nói.

Dep-2-9491-1438854806.jpg

Chiếc dép nạn nhân bỏ lại trên sân vận động sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo ông Thông, chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ việc nhưng bước đầu, phía cơ quan điều tra chưa thu thập được chứng cứ có kẻ gây rối hay phá hoại. “Nguyên nhân hỏa hoạn được cho là do bất cẩn, chủ quan. Ban tổ chức đã đổ xăng vào củi cho dễ cháy, tuy nhiên do nền sân vận động là cát ướt, khi xăng được đổ vào đã thẩm thấu vào nền cát, khi châm lửa đã bùng cháy gây bỏng cho các cháu”, ông Thông nói.

Chính quyền khẳng định thanh niên đổ xăng là người của Ban tổ chức hội trại, thuộc đoàn thanh niên xã Đông Anh. Nam thanh niên này cũng bị thương sau khi hất xăng vào lửa.

 
 
Nguồn: Vnexpress
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...