15:07 | 18/08/2015

Facebooker 'đứng ngồi không yên' vì vụ nổ bom ở Bangkok

14

 

Từ đêm qua, mạng xã hội liên tục cập nhật tin tức từ những nhân chứng là du khách Việt tại hiện trường vụ nổ bom ở thủ đô Bangkok. 

Vụ đánh bom xảy ra tại trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan) tối 17/8 đã gây ra thiệt hại rất lớn về người, khiến 22 người chết và hơn 120 người bị thương. Khu vực xảy ra vụ nổ là gần đền Erawan nổi tiếng, gần khu Central World và nhiều trung tâm thương mại lớn ở thủ đô Thái Lan, hơn nữa lại xảy ra vào giờ tan tầm (18h55) nên có rất nhiều người tập trung. 

Sự việc thu hút sự quan tâm rất lớn của mạng xã hội bởi Bangkok là địa điểm du lịch khá phổ biến đối với du khách Việt. Những "nhân chứng" bất đắc dĩ liên tục cập nhật hình ảnh tại hiện trường còn những người ở nhà thì đứng ngồi không yên, mong ngóng thông tin của người thân.

Khi vụ nổ xảy ra, stylist Nguyễn Thiện Khiêm cùng nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy đang có mặt tại trung tâm thương mại Central World, cách đó không xa.

Nhóm của anh gồm 5 người, khi xảy ra vụ nổ thì không nghe thấy gì nhưng khi xuống đường thì thấy tình hình hỗn loạn, không đón được xe taxi mà phải đi tuk tuk, dồn 5 người lại và di chuyển về khách sạn (ở khá xa trung tâm) trong trạng thái lo lắng. Trên đường về, nhóm nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát và cứu thương trên đường, giao thông kẹt cứng.

Trước tình hình đó, nhóm có hỏi thông tin về việc đặt vé để về sớm hơn nhưng không còn vé, do đó sẽ vẫn trở về theo đúng lịch trình vé khứ hồi đã mua trước đó.

bk2-1996-1439863349.jpg

Nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy cập nhật tình trạng "vẫn trong sự an toàn" với người thân ở nhà qua Facebook. Theo nhiếp ảnh gia, khoảng 9h các cửa hàng, siêu thị trong khu vực đóng cửa, nhiều nơi bị chốt chặn. Anh cùng những người bạn trong đoàn trở về khách sạn và không ra ngoài, chờ tình hình lắng dịu.

Sáng nay, theo hình ảnh mà anh gửi về thì đường phố rất vắng vẻ, ít người qua lại.

bk12-3976-1439865923.jpg
bk1-8175-1439863349.jpg

Nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy cập nhật hình ảnh và tình trạng "vẫn trong sự an toàn".

bk8-4351-1439865923.jpg

Ảnh: Trịnh Quốc Huy

bk9-1741-1439865923.jpg

Một số quán ăn đóng cửa. Ảnh: Trịnh Quốc Huy

bk11-2744-1439865924.jpg

Đường phố vắng bóng xe do lệnh cấm di chuyển vào các khu vực xảy ra nổ bom tối qua. Ảnh: Trịnh Quốc Huy

[Caption] Ảnh: Trịnh Quốc Huy

Ảnh: Trịnh Quốc Huy

Một du khách Việt tại Bangkok chia sẻ số điện thoại đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam cho những người cùng cảnh ngộ về và thông tin mới nhất về tình hình thương vong. Đến 22h30 ngày 17/8, bệnh viện gần nơi xảy ra vụ nổ đang điều trị cho trên 60 người, mang các quốc tịch Malaysia, Philippines, Singapore, Trung Quốc và chưa có người Việt Nam. Ở một bệnh viện khác, tính tới 22h50, cũng chưa có thông tin nào về người Việt bị thương.

bk4-2511-1439863350.jpg
bk3-3004-1439863349.jpg
bk5-6600-1439863350.jpg

Một bạn trẻ nhắn tin về Việt Nam ngay giữa tâm bạo động.

bk6-1443-1439863350.jpg

Đến 9h sáng nay, tình hình đã lắng dịu, xe cộ bị chặn không được di chuyển vào gần khu vực xảy ra vụ nổ nhưng người đi bộ vẫn rất đông.

bk7-4029-1439865923.jpg

Tình hình an ninh sáng nay tại khu Central World do một khách du lịch Việt Nam chia sẻ.

 

 
 





Nguồn: Ngoisao.net
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...