06:00 | 05/07/2019

Ra mắt web drama đầu tay, Tuấn Trần thu về loạt thành tích ấn tượng

Tintuc - Sau tập mở màn ấn tượng cách đây một tuần, “21 ngày yêu em” trở thành web drama ngôn tình thu hút sự chú ý từ khán giả.

21 ngày yêu em được xây dựng theo phong cách ngôn tình, dài 5 tập, đánh dấu chặng đường mới của Tuấn Trần sau 5 năm làm nghề. Ngoài diễn xuất chính, anh còn kiêm luôn vai trò sản xuất, làm hậu kỳ, dựng phim… Phim kể về tình yêu của Khải Phong (Tuấn Trần thủ vai) và Hạ Vũ (Salim). Cả hai gặp gỡ tình cờ ở Đà Lạt, nảy sinh mâu thuẫn nhưng rồi lại không thể thiếu nhau.

Với kịch bản nhẹ nhàng  cùng sự diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên trẻ đẹp, phim cũng nhanh chóng cán mốc triệu view, lọt top trending cùng thành tích kênh youtube của Tuấn Trần được chứng nhận nút bạc chỉ sau 5 ngày trình chiếu.

Trong tập hai, đạo diễn đã khai thác khá kỹ biến đổi tâm lý của các nhân vật, từ những sự hờn ghen, trách móc đến cả những rung động và sự dè dặt khi bộc lộ tình cảm của mình với đối phương. Tiếp nối tập trước, Hạ Vũ đưa ra thông báo với mọi người bố đi công tác một tuần nữa mới về nên cô vẫn sẽ ở lại với Khải Phong. Thảo Minh trước lời đề nghị của Hạ Vũ đã tỏ ra không vui. Cô liên tục thắc mắc lý do ở lại của Hạ Vũ, đồng thời đề nghị cô nàng qua nhà mình ở sẽ tiện hơn. Tuy nhiên, Hạ Vũ không đồng ý.

Những biểu hiện ganh ghét từ ánh mắt, cử chỉ và lời nói của hai cô gái khiến Tử Du nhanh chóng nhận ra rằng hai người đang có chung tình ý với Khải Phong. Trong khi đó, chủ nhân của mọi rắc rối – Khải Phong vẫn tỏ ra dửng dưng và không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Tử Du sau đó đã mang những gì mình quan sát dược kể với Khải Phong. Tuy nhiên, anh chàng lại gạt ngang và cho rằng em trai đang bịa chuyện. Hành động này càng khiến Tử Du phải quyết tâm điều tra mọi chuyện cho ra lẽ.

Mở đầu kế hoạch,  Tử Du tiếp cận Hạ Vũ trước tiên. Anh kể về mối tình Khải Phong – Thảo Minh đẹp như phim ngôn tình và đồng thời chia sẻ cả hai có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Từ lời kể của Tử Du, Hạ Vũ tưởng tượng cảnh Khải Phong và Thảo Minh bên nhau.

Ngoài mặt, Hạ Vũ tỏ vẻ bất cần, bao biện rằng mình không bao giờ thích mẫu người lạnh lùng, không biết quan tâm con gái như Khải Phong – song kỳ thực, trong tim cô đã bắt đầu có những sự rung động mà chính bản thân cũng không thể lý giải.

Sau khi đã điều tra được Hạ Vũ, Tử Du tiến hành bước tiếp theo với Thảo Minh. Anh chàng lãng vãng nói về Hạ Vũ, rằng từ trước đến nay Khải Phong  chưa bao giờ “sủng ái” ai nhiều như vậy, cho ở tận một tuần và luôn dành sự quan tâm đặc biệt.

Từ sự châm ngòi của Tử Du, cuộc chiến của hai cô gái chính thức bắt đầu. Trong khi Hạ Vũ trở nên ngoan hiền thì Thảo Minh nhẹ nhàng, dành sự quan tâm đặc biệt cho “người tình trong mộng” của mình.

Khải Phong sau đó đã dẫn Hạ Vũ lên căn nhà của bố mình. Những tâm sự, trải lòng của anh chàng dù ngắn ngủi, cộc lốc nhưng khiến Hạ Vũ bất giác rung động. “Anh rất lạ nhưng tôi thích anh”, cô nàng bất giác thốt lên. Khi trở về, suy nghĩ này cứ mãi hiển hiện trong đầu khiến cô nàng cảm giác bồn chồn, không ngủ được.

Về phía Thảo Minh, cô  nàng trong dịp đi ăn cùng Khải Phong cũng chủ động bật mí về người đàn ông mình thích. Đáp lại lời của cô, Khải Phong nói: “anh chàng nào được Thảo Minh để ý chắc chắn có phúc lắm” càng khiến Thảo Minh ôm niềm hy vọng về tình cảm của cả hai.

Qua hôm sau, Khải Phong nổi hứng muốn đi cắm trại. Cả bốn người lái xe dọc qua các đồi trè, những ngọn đèo và dừng lại bên cạnh Hồ Tuyền Lâm tham quan khung cảnh khiến người xem cảm nhận rõ nét không khí bình yên, thơ mộng của nơi núi rừng Đà Lạt.

Một hình ảnh Khải Phong mang dáng dấp thư sinh, lạnh lùng mải mê đi chụp hình khiến Hạ Vũ cảm thấy bị động lòng. Hạ Vũ trong lúc bất cẩn đã bị té khiến chân bị trật. Cô nàng được Khải Phong cõng về trong suốt đoạn đường, anh chàng thời điểm này cũng bắt đầu nhận ra những tình cảm thầm kín mà Hạ Vũ dành cho mình.

Hạ Vũ và Thảo Minh sau đó đã có màn nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thảo Minh nói mấp né rằng một tuần không thể qua được 10 năm cùng lời nhắn nhủ đến Hạ Vũ: “Sẽ không bao giờ cướp được Khải Phong từ tay tôi đâu”.

Bỗng nhiên Thảo Minh sau đó ngã xuống nước. Trong khi Hạ Vũ hoảng loạn chưa biết xử trí thế nào thì Khải Phong lao mình xuống cứu và hô hấp nhân tạo cho Thảo Minh.  Chứng kiến hình ảnh Khải Phong hết lòng quan tâm, cứu giúp Thảo Minh, trong lòng Hạ Vũ dâng lên cảm giác buồn khó tả.

Liệu sự cố té ngã của Thảo Minh là do vô tình hay cố ý? Liệu Hạ Vũ và Thảo Minh ai mới là người Khải Phong dành tình cảm đặc biệt? Mọi khúc mắc sẽ dần được hé mở trong tập thứ ba của 21 ngày yêu em trên kênh youtube của Tuấn Trần.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...