08:05 | 02/12/2015

Nghệ sĩ Việt háo hức với không khí Liên hoan phim Quốc gia

(Tapchisaoviet) Trong không khí của ngày hội điện ảnh, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình về phim Việt.

(Tapchisaoviet) Trong không khí của ngày hội điện ảnh, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình về phim Việt.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ 19 diễn ra tối 1/12 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM với không khí nhộn nhịp. Ngày hội điện ảnh Việt không chỉ được giới làm phim quan tâm, khán giả cũng khá háo hức với những bộ phim tranh giải. Trong số các hạng mục, giải thưởng phim truyện điện ảnh được mọi người mong đợi nhiều nhất. Trong số 20 phim tham dự năm nay có sự cân bằng giữa phim tư nhân và phim do nhà nước đặt hàng sản xuất khiến cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. So với những năm trước, LHP không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng của phim cũng được đánh giá cao hơn. Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá tổng quát: “Trong chặng đường 60 năm phát triển của điện ảnh cách mạng Việt Nam, chúng ta đã có nhiều thay đổi tạo nên bản sắc mới. LHP Việt Nam với chủ đề Dân tộc, nhân văn, sáng tạo, hội nhập là cơ hội để tôn vinh điện ảnh trong thời kỳ đổi mới. Với sự phát triển không ngừng, điện ảnh đã góp phần quảng bá văn hóa, du lịch trong mắt bạn bè quốc tế. Đồng thời, sự phát triển không ngừng đã giúp chúng ta cạnh tranh với nhiều quốc gia trong khu vực và hy vọng sẽ vươn ra thị trường quốc tế”. Diễn viên Hồng Ánh cũng tâm sự, điện ảnh Việt Nam có nhiều khởi sắc bởi sự kế thừa của đội ngũ những người làm phim trẻ. Họ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Ngoài những tác phẩm của các đạo diễn trong nước, sân chơi ngày càng mở rộng khi đón nhận thế hệ những người làm phim từ nước ngoài trở về quê hương. Dustin Nguyễn tranh cử với 2 phim Dịu dàng và Trúng số, đại diện cho các đạo diễn Việt kiều, anh phát biểu: “Tôi trở về Việt Nam trong năm 2006 để làm phim Dòng máu anh hùng cùng anh em Charlie Nguyễn. Lúc đó tôi chưa có ý định ở lại quê nhà nhưng rồi tôi đã gắn bó đến nay. Lần đầu tiên tôi biết đến điện ảnh Việt Nam, lúc đó mỗi năm chúng ta chỉ sản xuất 8, 9 phim nhưng bây giờ con số đã tăng đến vài chục. Có nghĩa chúng ta đã có những bước tiến đáng kể”.
Nghệ sĩ Việt háo hức với không khí Liên hoan phim Quốc gia
Hội đồng giám khảo của LHP lần này.
Thành viên ban giám khảo, đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc - Ủy viên Ban giám khảo phim truyện cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của điện ảnh Việt: “Tôi thấy vui khi chứng kiến sự nhiệt tình những người làm phim, nghệ sĩ và khán giả. Họ có sự đồng cảm và xem đây là ngày hội của điện ảnh. Trong 20 phim dự thi, chúng ta thấy được nỗ lực của người làm phim, họ có tâm với nghề. Từ những người đã có kinh nghiệm hay chỉ mới bước chân vào nghề, họ đều có sự say mê với nghệ thuật. Điều đó cho thấy điện ảnh Việt Nam đang có những tín hiệu khả quan. Hy vọng trong tương lai gần, công nghiệp điện ảnh của chúng ta hoàn thiện hơn”. Đạo diễn Đào Bá Sơn cũng cùng chung suy nghĩ: “Tôi đến LHP phim lần này mang theo nhiều hy vọng. Tôi tin những tác phẩm hay, có giá trị sẽ đăng quang. Trên mặt bằng chung, tôi thấy một số phim khá tốt nhưng vì nhạy cảm nên tôi xin không tiết lộ”. Trong niềm vui của ngày hội ngộ, nhiều thế hệ diễn viên đều tỏ ra háo hức. Họ xuất hiện trên thảm đỏ với tư cách khách mời tham dự và vui sướng vì có tác phẩm tham gia tranh giải. Trần Bảo Sơn tâm sự: “Đây là ngày giới làm nghề tụ họp với nhau và tôi tin sau dịp này sẽ có nhiều bộ phim chất lượng hơn nữa. Bốn bộ phim tôi tham gia: Đứa con của làng, Quyên, Đập cánh giữa không trung  Đoạt hồn đều có mặt tham dự LHP. Tôi không kỳ vọng bản thân sẽ đoạt giải nhưng lại vui vì bản thân có đóng góp trong ngày hội điện ảnh. Tôi nghĩ mỗi tác phẩm đều có những thế mạnh riêng. Nhưng giải thưởng sẽ phụ thuộc vào nhiều tiêu chí. Hy vọng chúng ta sẽ tìm ra bộ phim xứng đáng”.
Nghệ sĩ Việt háo hức với không khí Liên hoan phim Quốc gia
Trần Bảo Sơn chụp ảnh cùng ê-kíp đoàn phim Đập cánh giữa không trung.
Thanh Duy cũng có  cùng suy nghĩ với đàn anh: “Trong LHP lần này, bộ phimĐập cánh giữa không trung cũng tham gia tranh cử nên tôi rất hào hứng. Mặc dù bộ phim từng đoạt giải thưởng quốc tế nhưng tôi cũng không dám kỳ vọng nhiều. Tôi là dân ngoại đạo nhưng lại có duyên với điện ảnh. Tôi thấy mình may mắn khi được sống trong không khí này. Tôi nhận ra mình có tình yêu lớn dành cho bộ môn nghệ thuật mới và sẽ tiếp tục theo đuổi như với âm nhạc”. Quán quân Gương mặt thân quen mùa 3 cũng cho biết thêm, cá nhân anh yêu thích Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Người trở về, hai bộ phim sẽ là đối thủ đáng gờm của Đập cánh giữa không trung. Tuy nhiên, theo nam ca sĩ, dù phim nào đoạt giải, anh cũng đều vui mừng nếu phim thật sự xứng đáng. Phan Xi Nê, đạo diễn phim Em là bà nội của anh cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi phim của anh chưa kịp công chiếu đã được mời tham dự LHP. Mặc dù Em là bà nội của anh không tranh giải nhưng anh hy vọng sẽ góp một màu sắc riêng cho điện ảnh Việt Nam.
 
Nguồn: Zing
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...