20:26 | 23/11/2015

Diệp Lâm Anh: Nói không với gây sốc và scandal

Tapchisaoviet - Xuất thân là một dancer có tiếng của nhóm nhảy Bigtoe, cô gái gốc Hà Nội cao 1,69m quyết định Nam tiến và thử sức mình ở nhiều lĩnh vực giải trí khác như người mẫu, ca sĩ...

Không ngại làm xấu mình cho nhân vật đẹp!

- Màn chạm ngõ điện ảnh với vai Thủy Tiên trong "Siêu nhân X" của bạn được đánh giá khá cao, đặc biệt là những màn chinh chiến võ thuật đẹp mắt. Tôi biết rằng, sau phim đó, bạn có khá nhiều lời mời. Vì sao bạn lại bỏ qua và chọn "Con ma nhà họ Vương"?

- Từ sau phim Siêu nhân X, những lời mời đến đều là những vai không phù hợp nên tôi biết mình sẽ phải chờ đợi. Và khi thấy đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tuyển diễn viên, tôi đã rất háo hức đến casting. Rất vui là tôi được đạo diễn để ý, động viên diễn xuất theo yêu cầu. Đây cũng là vai lạ nên tôi cảm thấy rất vui, nó là động lực giúp tôi thể hiện hết khả năng với vai Lan trong phim Con ma nhà họ Vương.

- Để hóa trang và diễn cho ra vai ma nữ với Diệp Lâm Anh có vất vả quá không?

- Vai diễn không tốn quá nhiều thời gian hóa trang, thậm chí có cảnh tôi chỉ phải để mặt mộc, tóc xõa rũ rượi để quay hình. Đa số cảnh quay của tôi vào ban đêm nhưng vì ý thức được nên tôi có phương pháp giữ gìn sức khỏe nên cũng không quá cực khổ. Cảnh ma nữ bê bết máu trên giường thì hơi khó chịu chút, và lạnh, bởi cảnh quay hơi lâu, nước phẩm màu cứ bết vào người. Vất vả nhất có lẽ là không được… dựa người vào bất cứ đâu, bởi phần hóa trang của tôi lúc nào cũng có con dao đâm vào sau lưng (cười).

Diệp Lâm Anh: Nói không với gây sốc và scandal
 

- Là một diễn viên có tiếng là xinh đẹp, vào vai ma đã là một sự hy sinh – như nhiều diễn viên quan niệm. Bạn có ngại khi đạo diễn nâng cấp độ điều đó lên, một nhân vật bị biến dạng hay một bà lão xấu xí chẳng hạn?

- Tôi không ngại làm xấu mình nếu điều đó phù hợp với nhân vật. Làm diễn viên, việc biến đổi với nhiều dạng vai luôn là mơ ước và lúc đó, người diễn không phải là chính mình mà là nhân vật mình đang hóa thân. Vì vậy, nếu mình phải làm xấu đi để nhân vật bật lên tính cách, số phận thì đó là việc phải làm và nên làm. Sau 3 vai diễn khác nhau, tôi lại đang chờ đợi một vai khác hẳn mình. Tôi thích vai hành động nhưng tôi không tự đóng khung mình. Tôi còn trẻ, còn là người mới trong lĩnh vực phim ảnh rộng lớn này nên tôi muốn đi mở từng cánh cửa, chờ đợi các đạo diễn nhìn thấy những hình ảnh khác đâu đó trong khả năng của mình. Và thực ra, tôi cũng là người khó tính với chính bản thân. Khi nhận một việc, tôi luôn tự đặt yêu cầu cao lên, để tự mình cố gắng, và để khi xem lại, tôi không hề hối tiếc.

- Nhiều diễn viên tin tưởng vào ekip sản xuất từng tạo tiếng vang nhưng đã không ít người vỡ mộng vì khi phim công chiếu, họ phải hứng chịu nhiều dư luận trái chiều. Diệp Lâm Anh nghĩ sao về điều này?

- Ý bạn muốn nói về những dư luận trái chiều quanh Con ma nhà họ Vương vừa được công chiếu? Tôi thích và tin tưởng vào cách làm việc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng qua những bộ phim hay mà anh thực hiện. Để trả lời câu hỏi này tôi mượn lời anh Đãng đã từng nói: “Điện ảnh hay nghệ thuật là một món ăn không phải ai ăn cũng cảm thấy ngon”. Ở thời điểm này,phim Con ma nhà họ Vương gặp nhiều dư luận trái chiều do quan điểm từng cá nhân. Bản thân tôi khi tham gia phim là đã hết sức với vai diễn, còn đạo diễn chọn thời điểm này thông qua phim mình làm để chia sẻ vấn đề đồng tính cũng là cách nghĩ của anh. Mỗi một người làm nghề luôn có giai đoạn thăng trầm khác nhau, và phim tôi đóng rơi vào giai đoạn trầm của đạo diễn thì tôi cũng phải chịu.

Diệp Lâm Anh: Nói không với gây sốc và scandal
 

- Vậy bạn không buồn khi "Con ma nhà họ Vương" nhiều chê hơn khen?

- Tôi buồn chứ! Nói không buồn khi đọc lời chê của khán giả về tác phẩm của mình thì là đang… nói xạo. Ai làm phim cũng mong được khán giả yêu thích, ủng hộ, nhận được nhiều lời khen để lấy đó làm động lực mà cố gắng hơn cho phim sau. Vậy nên khi phim không được cổ vũ, ủng hộ, tôi chỉ biết chờ cơ hội tiếp theo để phấn đấu. Tuy nhiên, phải nói một điều thế này, dù có nhiều lời chê hơn khen dành cho phim Con ma nhà họ Vương thì tôi vẫn thích cách làm việc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Chắc chắn, tôi lại sẽ tiếp tục tham gia phim của anh ấy nếu có lời mời!

Đi chậm mà chắc chứ không cần scandal!

- Bạn đẹp và có tài, đó là lợi thế để bạn đá nhiều sân trong giới giải trí Việt. Thế nhưng, người ta cứ thấy bạn loay hoay trong sự đa năng đó mà không bật sáng hẳn ở lĩnh vực nào đó. Bạn nghĩ sao về điều này? Mảng nào bạn thấy mình có hứng thú nhất?

- Tôi thích sự năng động. Đó là con người và tính cách của tôi. Bạn có thể thấy rõ điều này qua phong cách thời trang, qua tác phong làm việc nên ở cả ba lĩnh vực mà tôi hiện tham gia là Ca sĩ, Diễn viên hay MC tôi đều yêu thích và cố gắng nỗ lực từng ngày. Tôi đã có nhiều cơ hội để tỏa sáng trong từng lĩnh vực đó nhưng khi kết quả không hoàn hảo như kỳ vọng thì tôi cũng không lấy làm thất vọng. Vì tôi hiểu, mình đã nắm chặt cơ hội đưa tới, nỗ lực cho nó rồi, còn thành công tới đâu lại là phạm trù của may mắn cùng với thị hiếu của khán giả. Suy nghĩ như thế giúp tôi bình tâm với con đường mình đi qua và nói không với scandal, nói không với những việc khoe mẽ phát ngôn gây sốc.

- Vừa rồi, báo chí khá ồn ào với những phát ngôn của bạn khi nói về chuyện tình yêu của một cặp đôi khác. Người ta bảo, bạn đang mượn chuyện để PR… Bạn giải thích sao về điều này?

- Đó là câu chuyện của cầu thủ bóng đá Mạc Hồng Quân và người yêu Ly cute đúng không?! Tôi là người sống rất cảm xúc, thẳng tính, gặp chuyện bất bình thì sẽ nói ngay nhưng mượn chuyện người để PR cho mình hay phát ngôn gây sốc là điều tôi không bao giờ làm. Tôi đủ nổi tiếng để không làm những trò đó. Tôi cũng đang là đại diện hình ảnh của nhiều nhãn hàng nên không dại gì phát ngôn lung tung làm ảnh hưởng đến công việc.

Tôi lên tiếng về chuyện đó bởi đó là chuyện trong nhà, Ly cute là chị họ của tôi. Chúng tôi rất thân thiết, cả hai đã có 1 tuổi thơ êm đẹp bên nhau nên khi chị gặp sự cố, nhất lại là nỗi đau lớn của đời người con gái thì tôi thấy cảm thông và cần phải lên tiếng. Tuy nhiên, chia sẻ của tôi rất lịch sự. Sau đó, chị Ly có năn nỉ tôi xóa đi vì không muốn dư luận tiếp tục nói qua lại. Tuy nhiên, báo mạng đã copy thì tôi không còn kiểm soát được vấn đề này nữa…

Diệp Lâm Anh: Nói không với gây sốc và scandal
 

- Và chuyện tình yêu của chính Diệp Lâm Anh được báo chí chia sẻ cũng chỉ là tình cờ ư?

- Đây là vấn đề cá nhân mà nếu ai dõi theo bước đi của tôi sẽ hiểu hơn. Có thể nói là như thế vì trước giờ, tôi yêu ai chỉ mình tôi biết và người thân biết. Tôi không bao giờ muốn chia sẻ lên facebook hay các phương tiện báo chí truyền thông. Tuy nhiên, tại buổi tiệc sinh nhật cô bạn, tôi không nghĩ khi bạn yêu cầu chụp chung lại xảy ra sự cố lên mạng như thế. Bài cũng đã lên, các trang mạng khác cũng đã copy, tôi có yêu cầu xóa cũng muộn. Thế mới nói, mạng xã hội bây giờ như con dao hai lưỡi, rất nhanh, rất mạnh và… rất nguy hiểm.

- Bạn có vẻ khá thẳng thắn và không ngại dư luận. Tôi vẫn còn nhớ chuyện bạn tố nhà sản xuất ngay sau cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2015. Bạn có nghĩ, làm trong showbiz thì sự khéo léo để tránh ăn được vạ thì má đã sưng là cần thiết không? Sau những lần thẳng thắn như vậy, hẳn cơ hội của bạn cũng rơi rớt đi ít nhiều…

Vấn đề này cũng là một tai nạn khi trả lời phỏng vấn. Rõ ràng tôi không dùng từ tố mà là do báo chí giật tít. Tôi không khéo léo, nhưng chỉ thấy mình chia sẻ vừa đủ những điều được hỏi. Tuy nhiên, tính tôi không thích đôi co, nói qua nói lại. Những gì đã xảy ra, đều là bài học để tôi rút kinh nghiệm. Làm người nổi tiếng thì sự săm soi của truyền thông, dư luận là điều tất nhiên và tôi phải chấp nhận. Sau bao nhiêu chuyện, tôi thấy công việc mình vẫn rất tốt, đều đặn như ý, càng chứng minh được tôi là người thế nào, cách làm việc của tôi ra sao!

- Quan niệm về cho - nhận trong tình yêu của Diệp Lâm Anh là như thế nào?

- Không có sự công bằng trong tình yêu rằng tôi cho anh thế nào thì anh phải đáp lại thế đó! Chỉ khi hai trái tim yêu nhau bằng cả tấm lòng và lý trí mới hiểu rằng, sự chăm sóc và chia sẻ thế nào là vừa đủ cho nhau. Tôi vẫn nói với người yêu rằng, phụ nữ không cần quá nhiều tiền để mua quần áo, mỹ phẩm đâu. Phụ nữ cần nhất là người đàn ông của họ dành thật nhiều tình yêu cũng như duy nhất dành cho họ. Em cũng vậy mà!

- Khi tình yêu ngọt ngào thì bao lời có cánh đều có thể nói ra nhưng khi tình tan vỡ thì thiệt thòi bao giờ cũng là phụ nữ. Diệp Lâm Anh nghĩ thế nào để trái tim phụ nữ nếu lỡ tan vỡ tình yêu sẽ ít tổn thương nhất không?

- Khi yêu tôi không để trái tim bị kiểm soát lý trí nhưng khi tình yêu bị tổn thương tôi nghĩ đã đến lúc lý trí phải thắng trái tim.

- Yêu bằng cả trái tim, vậy bạn có phải đắn đo, lựa lời thuyết phục người yêu khi nhận lời đóng phim có cảnh nóng?

Rất chuyên nghiệp!

Đến chụp bìa cho Thế giới điện ảnh, Diệp Lâm Anh khiến cả ekip bất ngờ khi có mặt chính xác giờ hẹn. Cô vừa tranh thủ trang điểm vừa trò chuyện với phóng viên phụ trách bài phỏng vấn. Cô chia sẻ nhiều chuyện rất chân tình nhưng khi nhắc đến chuyện tình cảm hay những vấn đề liên quan trực tiếp cô trở nên chú tâm, thẳng thắn và trúng vấn đề, không vòng vo, rào đón. Đúng như cô nói, hình ảnh của cô không hề định hướng mà cá tính đó chính là con người của Diệp Lâm Anh.

Vui nhộn và sáng tạo!

Trong lúc ngồi yên cho các chuyên viên hóa trang vẽ mặt, Diệp Lâm Anh lặng lẽ dùng camera trong điện thoại quay lại. Đến phần làm tóc, ekip thấy Diệp Lâm Anh cứ hí hoáy quanh chiếc smartphone của mình. Và bất ngờ được cô chia sẻ sau đó 15 phút. Thì ra, thời gian đó cô đã chỉnh sửa video, ghép nhạc điện tử và hào hứng khoe ngay đoạn clip rất dễ thương về quá trình thực hiện gương mặt hóa trang của mình. Thật biết cách gây ấn tượng!

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...