07:57 | 13/11/2015

Kim Loan đang được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy

Tapchisaoviet - Mặc dù đã nhập viện sáng 12/11 nhưng bác sĩ vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ 40 tuổi.

Thông tin “sư tử” Kim Loan – thuộc team HLV Trần Lập ở The Voice – nhập viện đã khiến nhiều người xôn xao. Chồng của nữ ca sĩ chia sẻ về tình trạng của bạn đời: “Vợ tôi bị bệnh tiểu đường hơn một năm nay. Lúc trước chúng tôi sống ở Đồng Nai để thuận tiện công việc, nhưng khi Kim Loan bị bệnh, 2 vợ chồng quyết định về Bình Thuận ở với bên nội. Mấy hôm nay cô ấy đau dữ dội nên đi khám ở bệnh viện tỉnh, bác sĩ bảo cần đưa lên Chợ Rẫy gấp. Tôi đưa vợ đi trong đêm, tới Sài Gòn lúc 6h sáng và nằm tạm ở nhà trọ con gái Đan Trang rồi 10h mới nhập viện. Hiện cô ấy vẫn nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ chưa thông báo tình hình vì phải làm xét nghiệm”.

Kim Loan đang được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy

Chồng và con trai của nữ ca sĩ 40 tuổi đang đợi kết quả từ phòng cấp cứu. 

Trước thông tin mẹ bị ung thư gan giai đoạn đầu, 3 người con của Kim Loan đều bỏ hết công việc để vào bệnh viện. Cô con gái út Đan Trang dù bình tĩnh thông báo tình hình của mẹ nhưng không giấu vẻ lo lắng. Có mặt tại Chợ Rẫy từ trưa đến chiều nhưng cả gia đình đều không thể vào thăm nữ ca sĩ vì chị đang ở phòng cấp cứu, bác sĩ không cho phép người nhà tiếp xúc. Đan Trang mệt mỏi vì ngồi đợi ở sảnh bệnh viện nhưng cô không muốn rời xa mẹ, nhờ có bố và anh động viên, giọng ca trẻ quyết định về nghỉ ngơi để tối đi hát.

Trong khi đó, con trai lớn 21 tuổi của Kim Loan túc trực cùng bố để theo dõi tình hình của mẹ. Giọng anh ngắt quãng: “Tuần trước tôi về thăm, thấy mẹ còn khỏe, ai ngờ đêm qua bố thông báo đang chuẩn bị đưa mẹ vào Chợ Rẫy. Sáng nay tôi bỏ hết công việc để vào bệnh viện, bây giờ chưa biết rõ tình hình của mẹ nên càng thêm lo lắng”.

Chồng Kim Loan vẫn giữ được bình tĩnh khi ngồi ở phòng đợi và đóng tiền viện phí cho vợ. Anh kể: “Thời gian này, hai chân cô ấy sưng vù, đi lại cũng bất tiện. Người bệnh tiểu đường ăn uống kiêng khem rất khổ sở. Thời gian đầu về quê, cuộc sống có buồn tẻ nhưng bệnh tình cũng thuyên giảm, ai ngờ bây giờ tái phát nhanh như vậy. Giờ nó ảnh hưởng đến gan mãn tính, sáng nay bụng cô ấy phình to ra, hơi thở cũng khó khăn. Người quen bảo phải vào Chợ Rẫy vì chỉ có nơi này mới chữa được bệnh gan”. Thời gian đầu, khi phát hiện bệnh tình, Kim Loan quyết định về quê và chỉ thông báo cho những người thân được biết. Bệnh tình nữ ca sĩ càng trở nặng sau cái chết của người mẹ.​

Kim Loan đang được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy

Chồng Kim Loan cho biết, vợ anh đau buồn sau khi mẹ mất. 

Anh nói: “Cả gia đình tôi buôn bán trái cây và nhiều mặt hàng sang Campuchia, bà ngoại của mấy đứa nhỏ có mối quen ở bên đó. Từ khi bà mất, việc buôn bán cũng trở nên khó khăn, kinh tế eo hẹp. Loan buồn vì mẹ qua đời, lại thêm bệnh tật nên tinh thần sa sút. Lúc tham gia đêm chung kết Tiếng hát mãi xanh, sức khỏe cô ấy đã yếu lắm rồi nhưng vì lỡ nhận lời nên cố gắng. Ở quê, thỉnh thoảng vợ tôi cũng đi hát cho đỡ nhớ nghề, nhưng hát đám cưới ở gần thôi, không dám đi xa vì sợ. Thấy cô ấy buồn, tôi cũng không biết làm sao vì bệnh tật phải chịu”.

Ba người con Kim Loan hiện đều ở thành phố, có công việc tạm ổn nên phụ giúp mẹ tiền chữa bệnh. Cô gái út Đan Trang nối tiếp nghiệp cầm ca của mẹ, người anh giữa cũng đi theo lo lắng cho em gái, riêng người con lớn làm ở nhà hàng.

Tuy nhiên, vì cả 3 người đều còn trẻ, công việc cũng chỉ mới bắt đầu nên chưa dư dả. Tuần trước, khi hay tin Trần Lập bị ung thư trực tràng, Kim Loan có liên lạc nhưng không gặp được HLV. Sau cuộc thi, cả 2 ít gặp vì kẻ Nam người Bắc. Kim Loan có em gái Diễm Hương thi The Voice 2013 nên chị và Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ mối quan hệ mật thiết. “Quý ông làng nhạc Việt” biết rõ bệnh tình của chị và thường xuyên thăm hỏi.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...