10:07 | 30/08/2015

Những ngôi sao “điên và quái dị” nhất showbiz Việt

26

Họ đều là những ngôi sao có gu thời trang, âm nhạc quái dị và những phát ngôn gây sốc đi ngược với số đông xã hội.

Mai Khôi

Có lẽ, nhắc đến Mai Khôi là người ta nghĩ ngay đến sự “nổi loạn”. Tất cả những gì liên quan đến nữ ca sĩ này đều khiến người ta chú ý bởi sự độc đáo đến quái dị của nó. Chính sự phá cách đã biến cô thành “thảm họa” từ thời trang, phát ngôn đến các sản phẩm âm nhạc.

Về mặt trang phục, khi mới ra mắt, phong cách thời trang của cô mang hơi hướng bohemian nhưng bị đánh giá là hơi rườm rà. Tuy nhiên, càng ngày cô càng trở nên khác lạ, dị thường, thậm chí là phản cảm. Nữ ca sĩ cũng là một trong những người đi đầu trong phong trào không mặc áo ngực, cô “nói không với nội y” trong bất kỳ loại trang  phục nào.

Cô thường diện những chiếc áo tứ thân cách điệu với quần jeans hay những bộ đầm có đường cắt xẻ khoe thân không theo bất kỳ một công thức nào. Mái tóc của cô cũng vô cùng đa dạng, đầu nấm, đầu xù, màu tóc bảy sắc cầu vồng kiểu gì cô cũng thử qua. Không chỉ thế, mái tóc của Mai Khôi luôn biến đổi theo “tâm trạng”. Nữ ca sĩ còn không ngần ngại thể hiện tình yêu đất nước của mình bằng một kiểu tóc “chỉ có một trên đời” khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài.

maikhoiblogtamsuvn1
Những kiểu tóc “chỉ có một trên đời” của Mai Khôi.

maikhoiblogtamsuvn
Cô chính là người luôn “nói không với nội y”.

Đặc biệt, từ khi kết hôn với bạn trai là một nhà hoạt động xã hội, quan điểm về thời trang của Mai Khôi càng trở nên phóng túng hơn. Giải thích cho phong cách kỳ dị của mình, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi đang buồn và muốn mình vui nên thay đổi chút ít. Chỉ là mái tóc, chỉ là quần áo thôi mà. Chỉ là vẻ bề ngoài. Có gì đáng ngại lắm đâu? Bên trong tôi vẫn thế”.

Về âm nhạc, Mai Khôi chưa tạo cho mình một dấu ấn riêng. Giọng hát không thực sự nổi bất làm cho Mai Khôi không tạo ra được các sản phẩm âm nhạc thực sự có giá trị. Tuy nhiên, mỗi lần cô ra album hoặc MV, người ta lại cảm thấy rợn tóc gáy bởi độ sáng tạo đến kinh hoàng của Mai Khôi.

Cuối năm 2013, Mai Khôi ra mắt album Cách mạng âm nhạc – MaikhoiRevolution (Chê đi) với gu âm nhạc và thời trang khiến người xem chỉ biết há miệng vì sự ngạc nhiên và lạ lẫm.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2014, nữ tiếp tục ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới mang tên là “Tự sướng”. Nhiều người cho rằng, MV này không xứng đáng để được gọi là một sản phẩm nghệ thuật. Bởi nội dung của nó quá thô tục và không thể vượt qua được giới hạn của thảm họa.

maikhoiblogtamsuvn2
Mai Khôi từng gây sốc khi cho rằng: “Sinh con là điều tự nhiên và cũng là một trong vô số hành động vô minh của con người”.

Về đời tư, trước khi kết hôn với người chồng ngoại quốc, Mai Khôi từng tuyên bố sẽ…đi tu. Không chỉ thế, năm 2009, cô còn gây sốc dư luận khi tuyên bố không muốn có con vì muốn chết sớm khiến nhiều người vô cùng hoảng hốt. Thậm chí, cô còn cho biết mình đã lên kế hoạch chi tiết về cái chết của mình.

Năm 2013, Mai Khôi gây xôn xao dư luận khi tiếp tục phát ngôn: “Sinh con là điều tự nhiên và cũng là một trong vô số hành động vô minh của con người”.

Truyền thông và xã hội lúc bấy giờ nhận xét rằng đó là “phát ngôn thần kinh nhất” của Mai Khôi. Cũng đúng, bởi lẽ, sinh con từ bao đời là thiên chức của người làm mẹ còn nữ ca sĩ lại không ngần ngại phát biểu rằng: “Xã hội có rất nhiều người cần phải nuôi rồi, nếu muốn có con thì có thể nhận nuôi con nuôi” và lý do cô đưa ra là vì “xã hội đang có quá nhiều người cần nuôi, vậy tại sao mình lại đẻ thêm một người nữa để lại phải nuôi dưỡng, như vậy đã đủ thấy ích kỷ với xã hội rồi!”.

Cuối năm 2013, cô chính thức nên duyên vợ chồng cùng với bạn trai Benjamin người ngoại quốc. Sau khi kết hôn, Mai Khôi dường như “yên phận hơn”, chỉ thi thoảng cô mới xuất hiện ở một vài sự kiện giải trí.

maikhoiblogtamsuvn3
Mai Khôi bớt “điên” hơn từ khi lấy chồng.

Lê Kiều Như

Đầu tiên, cô gây sốc với bộ ảnh nude có nhiều chi tiết giống với loạt ảnh quảng cáo trò chơi trực tuyến “Xích Bích” của mỹ nhân làng game Trung Quốc Trương Hinh Dư. Sau đó, mỗi lần xuất hiện là một lần Lê Kiều Như “đốt mắt” khán giả và tạo ra cho họ những bất ngờ, cô luôn tận dụng mọi style để “khoe trọn” lợi thế của mình.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng chiêu trò” quả không quá đối với Lê Kiều Như. Nhớ lại, khoảng năm 2010, công chúng lại hoảng hồn với cuốn sách được tự nhận là tiểu thuyết – “Sợi xích“. Đa phần đều cho rằng, tác phẩm này giống như những kiểu kể chuyện thị trường thường thấy trên các tạp chí, website hiện nay và họ gọi là “tiểu thuyết ba xu” hay “dâm thư”.

lekieunhublogtamsuvn1
Lê Kiều Như trong ngày ra mắt Sợi xích.

Sau đó, người đẹp này lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc mặc dù không có một tí năng khiếu nghệ thuật nào ở lĩnh vực này.

Ca khúc “Đừng yêu em” của Lê Kiều Như khiến khán giả hoảng hồn. Trong cùng một ca khúc mà vừa hát nhạc teen pop ngọng nghịu, vừa luyến láy như đang ca cải lương. “Đừng yêu em” khiến khán giả phát điên vì chất giọng yếu ớt, như “vịt đực” của nữ ca sĩ và đương nhiên, nó được xếp vào top “thảm họa” 2009.

Im ắng một thời gian, tưởng chừng Lê Kiều Như sẽ biết tự lượng sức mình sau hàng loạt những thất bại, khán giả lại được một phen ngỡ ngàng vì sự trở lại của cô. Tuyên bố sắp lên xe hoa về nhà chồng, nhanh chóng thực hiện bộ ảnh “giường chiếu” cùng ông xã tương lai và khoe những bức hình mặc bộ cánh mỏng tang, Rồi đùng một cái cô tuyên bố hoãn cưới để dành tiền làm phim về cuộc đời mình.

lekieunhublogtamsuvn2
Bức hình dọa ma gây xôn xao một thời của Lê Kiều Như.

Sau đó, trên trang cá nhân của mình, Lê Kiều Như đã chia sẻ bức hình vô cùng đáng sợ cùng với dòng tâm sự: “Nhìn em đẹp hoài rồi, hôm nay em hóa ma xem mọi người còn thích em, yêu em nữa không??? Nếu có hãy lên tiếng cho em biết…”. Bức ảnh Lê Kiều Như hóa trang thành ma với đôi mắt trắng dã, mặt chi chít mạch máu, miệng thâm xì khiến người cứng bóng vía cũng phải thoáng giật mình.

Đầu tháng 6 vừa qua, Lê Kiều Như hạ sinh con gái đầu lòng cùng với nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Thời gian này cô dừng hết mọi hoạt động của mình để tập trung chăm sóc con gái.

lekieunhublogtamsuvn
Lê Kiều Như hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 6 vừa qua.

Ngọc Sơn

Ngọc Sơn được mọi người mệnh danh là “Hoàng tử nhạc sến”, “Chế Ngọc Sơn”, “Micheal Ngọc Sơn”, nhưng đúng hơn cả là “ca sĩ bất bình thường”. Bất bình thường thể hiện trên sân khấu khi Ngọc Sơn hát các bài hát trữ tình mà còn giơ tay làm động tác của tư thế… gồng, xuống tấn.

Ngọc Sơn được xem là tổng hợp tất cả những gì lòe loẹt, tai tiếng, “hai lúa nhất”. Mặc dù bị chê nhưng Ngọc Sơn nhận hết: “Ngọc Sơn là kẻ xấu xa nhất trên đời, là cặn đáy. Gái điếm còn bán thân để nuôi bản thân. Còn Ngọc Sơn chỉ lấy của dân. Giờ đã đến lúc Ngọc Sơn trả lại ân tình đó cho mọi người”.

Nam ca sĩ nổi tiếng được biết đến qua nhiều hoạt động từ thiện nổi tiếng như phát không 5 tấn gạo cho người nghèo tại nhà riêng nhân dịp sinh nhật, bán số điện thoại xxx999999 giá 160 triệu làm từ thiện, ký nhận việc hiến xác, rao bán căn nhà 5 triệu USD để xây trại trẻ mồ côi…

ngocsonblogtamsuvn1
Ngọc Sơn sến từ âm nhạc, trang phục đến cả cách biểu diễn.

Thế nhưng, có một điều vô cùng lạ là ngay cả khi dính vào vụ scandal “đêm sinh nhật thác loạn” và vào tù vì hát các ca khúc cấm lưu hành trước năm 1975, tên tuổi Ngọc Sơn vẫn hốt tiền. Một ca sĩ ăn khách thị trường bất bình thường, hát không đặc biệt, hình thức “hai lúa”, thời trang sến và không thức thời, cũng không ông bầu, không người quản lý, vậy mà Ngọc Sơn vẫn cứ phất.

“Ông hoàng nhạc sến” còn có hàng loạt những phát ngôn bất hủ khiến dư luận xôn xao.

Trước những lời chê bai của thiên hạ, Ngọc Sơn tự nhận mình là “bác sĩ tâm thần” bởi anh cho rằng: “Mọi người muốn nói câu nào vui thì tôi cũng vui. Tôi là bác sĩ tâm thần mà đi cãi nhau với đám bệnh nhân tâm thần thì còn gì là bác sĩ. Bởi tôi là bác sĩ thép, bác sĩ tâm thần, đang luyện Cửu âm chân kinh, đả thông huyệt đạo cho mọi người”.

Nam ca sĩ cũng khẳng định mình là kẻ “sát gái số một thế giới”. Nam ca sĩ vô cùng tự tin về vẻ đẹp quyến rũ của mình: “Tôi thường xuyên tập tạ. Trong khi bao nhiêu ca sĩ nước ngoài, hoặc các vận động viên thể thao khác teo hết, qua 40 tuổi cơ thể oanh tác, thì Ngọc Sơn vẫn giữ được body đẹp, Ngọc Sơn vẫn sát gái số một thế giới”.

Mặc dù tự nhận mình là kẻ sát gái nhưng năm 2011, Ngọc Sơn lại bất ngờ tuyên bố “Tôi vẫn còn trinh tiết đời trai!” khiến nhiều người hoảng hồn. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ: “Tất cả những gì báo chí hay mọi người nói về tôi đều đúng hết, nhưng có một điều sai. Đó là khi tôi nói tôi còn trinh tiết đời trai, chả ai thèm tin cả”.

ngocsonblogtamsuvn
Ngọc Sơn từng tuyên bố mua bảo hiểm trinh tiết đời trai giá 1 triệu USD.

“Thật! Trinh tiết đời trai của tôi chẳng mất đi tý nào. Bề ngoài đôi chút hao mòn, bên trong nội thất vẫn còn nguyên si. Tôi đã mua bảo hiểm trinh tiết đời trai 1 triệu USD đấy. Trong chuyện quan hệ tình yêu và hôn nhân tôi rất nghiêm túc. Hiện tại, tôi chưa có người yêu và tôi tự phó mặc cho trời. Trinh tiết của tôi chỉ trao cho một người. Sau này Ngọc Sơn có vợ đó là đêm tân hôn đầu tiên. Còn không, tôi giữ cho đến cùng”, Ngọc Sơn cho biết thêm.

Tuấn Anh

Từ nhiều năm nay, Tuấn Anh được gọi là “ca sĩ lập dị” vì phong cách khác người. Anh trang điểm, nuôi tóc dài nhưng lại để râu, ăn mặc màu mè, kiểu cách. Ban đầu, sự lập dị này của Tuấn Anh bị chỉ trích, nhưng cuối cùng khán giả Việt Nam ở khắp nơi đã chấp nhận. Bởi, điều quan trọng nhất là Tuấn Anh đã truyền tải được cái hồn trong giọng hát đến khán giả, và anh đã để lại ấn tượng trong nhiều ca khúc. Bản thân Tuấn Anh cũng khẳng định, anh thích mình như vậy, thích người ta nhớ đến anh với hình ảnh “độc và lạ”.

tuânnhblogtamsuvn1
Tuấn Anh mệnh danh là ca sĩ lập dị.

Nam ca sĩ thường khoác lên mình những bộ trang phục được thiết kế độc quyền, kết rất nhiều kim sa nữ tính và nổi bật dưới ánh đèn. Anh cũng không ngại “chơi” những gam sắc ngọt ngào trên cơ thể như màu hồng phấn, cổ tay ống loe, mặt trang điểm đậm. Tuấn Anh còn có một bộ sưu tập phụ kiện lấp lánh, mỗi lần lên sân khấu anh đều cố gắng trưng thật nhiều để nổi bật hơn.

Không chỉ ăn mặc cầu kỳ, Tuấn Anh còn khiến nhiều người mới gặp lần đầu bị sốc khi anh để tóc dài, trang điểm đậm nhưng vẫn nuôi bộ ria mép nam tính. Nhiều người cho đây là một phong cách “quái đản”, trong khi chủ nhân vẫn kiên trì theo đuổi sự lựa chọn suốt bao nhiêu năm qua.





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...