09:27 | 13/11/2016

Viết cho những cô gái đang đặt quá nhiều kì vọng vào tình yêu

Tapchisaoviet - Tình yêu bình thường vốn đã là thứ vô cùng phức tạp. Vì thế, khi yêu hãy cứ thoải mải một chút, thông cảm cho nhau một chút để được vui vẻ nhiều một chút.

Và để hạnh phúc, tốt nhất đừng đặt quá nhiều kì vọng ở đối phương bởi nó sẽ chỉ khiến cả hai bạn cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi.

Là con gái ai lại không muốn được yêu thương? Thế nhưng một điểm yếu lớn nhất của phái yếu đó chính là khi yêu một ai, chúng ta thường nghĩ quá nhiều về tương lai của cả hai và điều đó vô tình sẽ hình thành nhiều kì vọng. Và đôi khi chính những kì vọng ấy sẽ khiến bạn đau khổ đấy, con gái ạ!

Chúng ta thường ôm lấy hi vọng rằng đối phương sẽ yêu thương mình đúng như cách mà mình đã yêu thương họ.

Chúng ta tự huyễn hoặc bản thân rằng chính mình mới là sự ưu tiên hàng đầu. Và rồi, chúng ta đòi hỏi người yêu phải dành đa số thời gian trong ngày để chiều chuộng để chăm sóc mình.

Thế nhưng điều gì xảy ra khi người ấy không đáp ứng được những kì vọng mà chính anh ta cũng không hề biết đến chúng? Điều đó có chứng tỏ anh ấy yêu bạn ít hơn?

Và rồi, ngay lập tức cho rằng người ấy không hề xứng đánh tất cả sự cố gắng của bạn? Con gái à, yêu đương tại sao lại mệt mỏi như thế?

Bạn và người yêu là hai cá thể độc lập, mỗi người đã có những tính cách cũng như suy nghĩ khác nhau từ trước khi yêu nhau.


Việc người yêu của bạn không dành quá nhiều thời gian cho bạn, việc chàng không muốn cả hai quấn lấy nhau quá nhiều trong một ngày hay anh ta có những công việc và sở thích riêng không có nghĩa là anh ấy không còn yêu bạn nhiều nữa.Bạn có nhiều sở thích riêng và vô số những mối quan hệ xung quanh và chàng cũng thế. Vậy nên, đó là một điều hết sức bình thường, thậm chí là tín hiệu tốt khi bạn và người ấy đều có những ưu tiên khác để quan tâm thay vì chỉ chăm chú vào tình yêu giữa cả hai.

Bởi người ấy hoàn toàn có quyền được sống theo cách mà anh ấy muốn. Những hoạt động thường nhật của mọi cánh mày râu vẫn hay làm như: đá bóng cùng đồng nghiệp, đi ăn với bạn bè cấp 3, tham gia những buổi tiệc ở công ty,… là điều bạn không nên và không thể ngăn cấm.

Miễn là anh ấy không khiến bạn phải cô đơn, đảm bảo bạn vẫn có được sự ưu tiên vừa đủ, vẫn chắc chắn bạn là người đầu tiên và cuối cùng mà anh ấy nghĩ đến trong một ngày là quá hạnh phúc rồi, con gái ạ!

Anh ấy có thể sẽ không thể hiện tình cảm lộ liễu chốn đông người hay “khủng bố” điện thoại bạn bằng một loạt tin nhắn và cuộc gọi bất kể ngày đêm. Thậm chí có thể người ấy có thể còn bỏ lỡ một cuộc hẹn vì công việc quá bận rộn, đòi hỏi quá nhiều thời gian. Cho dù anh ấy có yêu bạn nhiều như thế nào đi chăng nữa thì ai mà không có cuộc sống riêng chứ? Vì thế thay vì mãi đau khổ và phàn nàn tại sao người ấy không quan tâm bạn 24/7 thì hãy nghĩ xem tại sao anh ấy sẵn sàng xem bạn là sự ưu tiên hàng đầu giữa hàng tá những thứ mà một người đàn ông cần lo?

Nhưng cuối cùng, nếu người ấy luôn sẵn sàng ở bên khi bạn cần và luôn trân trọng cũng như thể hiện sự quan tâm tuyệt đối khi cả hai ở bên nhau, anh ấy làm tất cả để bạn có thể cảm nhận tất cả những điều đó tận sâu trong trái tim rằng chính bạn mới là những gì mà người ấy cần nhất, thì đó là lúc bạn nên cảm thấy “đủ” và đừng phàn nàn về vấn đề tại sao anh ấy lại không dành toàn thời gian cho mình.

Ai mà không có cuộc sống riêng chứ?

Đừng mãi đặt quá nhiều kì vọng và bắt buộc anh ấy phải chạy theo bởi một ngày nào đó người ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi và đuối sức với chúng. Lúc đấy, chính bạn mới là người tự tay đạp đổ mối quan hệ mà bạn đã tốn bao công gây dựng.

Đừng quá mơ mộng tình yêu của hai bạn sẽ lãng mạn giống như những bộ phim Hàn Quốc đã được cường điệu hoá. Tất cả những thứ được gọi là “tình yêu hoàn hảo” sẽ chỉ xuất hiện trong tưởng tượng mà thôi, ở thế giới thật không hề có định nghĩa của hai chữ “hoàn hảo” đâu, con gái ạ.Và hãy nhớ rằng, đừng bao giờ kì vọng quá nhiều vào tình yêu, đừng lầm tưởng anh ấy chính là chàng nhân vật chính trong bộ phim tình cảm mà bạn vừa xem.

Nếu bạn không dẹp bỏ đi những kì vọng hoang đường mà bản thân tự đặt ra, chắc chắn tất cả những gì bạn nhận được sẽ là thất vọng mà thôi. Và chính những thất vọng đó sẽ khiến tình yêu giữa hai bạn xuất hiện nhiều rạn nứt không nên có.

Vì vậy con gái à, quyết định yêu một người đồng nghĩa với việc bạn phải yêu luôn những tật xấu của họ. Đừng ép buộc đối phương phải làm điều gì cho bạn vì nếu thật sự yêu, anh ấy sẽ tự khắc dành thời gian quan tâm và làm cho bạn hạnh phúc.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...