15:32 | 30/07/2016

Thu Phương diện váy vàng rực hát tình ca Việt Anh

Tapchisaoviet -Chiếc váy vàng rưc thanh thoát của NTK Hoàng Hải dành tặng cho Thu Phương trong đêm nhạc "Dòng sông lơ đãng" của nhạc sĩ Việt Anh khiến không gian âm nhạc đẫm sắc màu, lắng đọng và tràn đầy cảm xúc.
Thu Phương tiết lộ, nếu không có nhạc sĩ Việt Anh thì sẽ không ai nhận ra một Thu Phương của ngày hôm nay. Đó là sự gặp gỡ định mệnh và duyên số. Như là Việt Anh viết nhạc là để cho Thu Phương hát và ngược lại Thu Phương sinh ra là để hát nhạc Việt Anh.
 
Những ca khúc nổi tiếng của Thu Phương sau này đều là những sáng tác Việt Anh viết riêng cho Thu Phương bên kia bờ đại dương, lúc anh đang đi du học. Từ Dòng sông lơ đãng, Những mùa hoa bỏ lại, Đánh rơi bên hồ đến Chưa bao giờ... Tất cả chỉ có Thu Phương hát hay và truyền tải hết những thông điệp, nỗi lòng mà nhạc sĩ muốn gửi gắm... 
 
 
Cũng như với âm nhạc, cuộc gặp gỡ của Thu Phương với NTK Hoàng Hải cũng là một cơ duyên đến phải điểm phải có nhau để tỏa sáng. Những bộ váy Hoàng Hải thiết kế cho Thu Phương lúc nào cũng cầu kỳ, tỉ mỉ. Thậm chí hôm đó cô hát bài gì, Hoàng Hải đều phải nghe bản audio cảm nhận thật sâu mới vẽ ra mẫu. 
 
 
 
 
Thu Phương cũng không bao giờ cần duyệt mẫu, vì chị quá tin tưởng vào tài năng của Hoàng Hải dàng cho chị. Bằng chứng, những bộ váy Thu Phương mặc, sau đêm diễn, các chuyên mục thời trang của các báo luôn luôn điểm danh cô trong danh sách sao mặc đẹp.
Với bộ váy vàng hoàng yến hôm qua, không gì có thể phù hợp hơn những ca khúc lãng đang, miên man của Việt Anh..
Âm nhạc, thời trang là hai thứ không thể thiếu giúp Thu Phương thăng hoa cảm xúc trên sân khấu. Chị cho biết, chi mặc đẹp mới khiến chị hát hay được.
 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...