22:26 | 08/09/2016

Thanh Hằng cùng Công Trí vừa chọn ra Top 6 nhà thiết kế đầy tiềm năng!

Tapchisaoviet - Top 6 của Vietnam Emerging Designer đã thể hiện được niềm đam mê rất lớn cùng với tuổi trẻ đã thuyết phục được nhà thiết kế Công Trí cùng siêu mẫu Thanh Hằng hài lòng và tin tưởng trong chặng đường đua sắp tới.

Với đề bài “Tôi yêu Việt Nam”, đây là một thách thức dành cho các bạn thí sinh, bởi với chủ đề “quen mà lạ” này, đòi hỏi các bạn phải biết bứt phá, những thiết kế cần phải bộc lộ được phong cách riêng của chính các bạn, mặt khác sáng tạo nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của thời trang cao cấp và biết kết hợp với những bộ trang sức.

Những vị bán giám khảo quyền lực đưa ra những quyết định vô cùng quan trọng chính là nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam Nguyễn Công Trí, cùng “nàng thơ” của mình là siêu mẫu Thanh Hằng đồng thời cũng là host suốt 3 mùa của chương trình Vietnam’s Next Top Model. Đồng hành là đại diện thương hiệu tài trợ PNJ - bà Phan Thị Mỹ Hạnh, và bà Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch và là nhà sáng lập Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week.

Đến với vòng bán kết cùng niềm hi vọng và ngọn lửa đam mê đang cháy hừng hực, các bạn đã cho ban tổ chức thấy được sự chỉn chu và đầu tư nghiêm túc trong những bảng ý tưởng (mood board) mà các bạn mang đến. 

Không có nhiều lợi thế, thí sinh Lìu Ní Vần muốn tôn vinh nét đơn sơ của hoa súng, loài hoa rất gần gũi với mỗi người dân Nam Bộ kết hợp với vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam ở những thập niên 60. Có ý tưởng nhưng Ní Vần lại đuối về mặt thể hiện và nhận được rất nhiều lời động viên từ ban giám khảo, khiến bạn không kiềm được nước mắt và cảm thấy rất tiếc nuối khi loay hoay và đã không làm hết sức mình.

Đặc biệt, thí sinh Phạm Hữu Sang đã chọn thực hiện bộ sưu tập của mình từ chất liệu là vải thổ cẩm của dân tộc H’Mong nhưng lại một xây dựng theo phong cách hoa lệ của nước Pháp. Đây là ý tưởng được đánh giá cao từ bà Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch và là nhà sáng lập nên Vietnam International Fashion Week.

Bà Quỳnh Trang cho biết, bấy lâu nay bà luôn trông đợi một nhà thiết kế tài năng có thể thổi được cái hồn vào thứ chất liệu vô cùng đặc biệt và thú vị này. Chính nhà thiết kế Nguyễn Công Trí cũng đã từng thực hiện một bộ sưu tập bằng thổ cẩm cách đây rất lâu nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, bộ sưu tập của Hữu Sang được cho là quá rườm rà, chưa bật lên được tính chất thời trang cao cấp và cần phải tinh tế hơn nữa trong việc xử lí chất liệu thổ cẩm.

Là một trong những thí sinh tiềm năng, Cao Quỳnh Anh là thí sinh dễ dàng dành được tấm vé bước vào bán kết từ ban giám khảo, “thừa thắng xông lên” bạn đã tiếp tục giữ lại bộ sưu tập vô cùng đặc biệt lấy cảm hứng từ hang Sơn Đoong. Hơn nữa, Quỳnh Anh cũng là thí sinh duy nhất nhận được lời khen ngợi từ vị giám khảo đại diện cho thương hiệu trang sức và kim cương cao cấp hàng đầu Việt Nam PNJ – bà Phan Thị Mỹ Hạnh về mẫu thiết kế phụ kiện trang sức cực đẹp mắt lấy từ ý tưởng những thạch nhũ của hang động này.

 Với cuộc “ứng thí” đầy cam go giữa các thí sinh và sự làm việc công tâm của ban giám khảo, cuối cùng danh sách của top 6 bước vào vòng chung kết đã được lộ diện:

1. Nguyễn Xuân Cường – Thái Bình

2. Nguyễn Ngọc Lê – Hà Nội

3. Cao Quỳnh Anh – Hà Nội

4. Nguyễn Xuân Hà An – Hà Nội

5. Lê Thị Anh Thư – Lào Cai

6. Nguyễn Minh Công – Vĩnh Long

Những thí sinh bước vào vòng chung kết, phải thể hiện được khả năng xử lý chất liệu của mình từ 5 mẫu thiết kế mà nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đã chọn lựa ra từ chính bộ sưu tập của các bạn. Chắc chắn, đây là lúc các bạn thí sinh bộc lộ được tài năng của mình một cách toàn diện nhất và là con đường ngắn nhất chạm đến cơ hội được trình diễn bộ sưu tập của mình tại Vietnam International Fashion Week Thu Đông, lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...